Vì sao Thái Lan muốn sớm đụng độ đội tuyển Việt Nam?

Người Thái sau những trận thua thầy trò Park Hang-seo ở cấp độ U-23 đang rất nóng lòng gặp lại để chứng tỏ mình là số một của Đông Nam Á.

Sau nhiều thành công vượt bậc của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo, người Thái bất đầu thận trọng hơn trong mọi toan tính. Họ từng ngó lơ đội tuyển Việt Nam ở giải truyền thống King’s Cup của mình nhưng lần này nằng nặc mời cho bằng được.

Mùa giải này, Thái Lan mời ba đội khách mời chia cặp theo thứ hạng FIFA thi đấu chọn hai đội thắng vào chơi chung kết. Tuy nhiên, giờ chót chủ nhà King’s Cup bỗng dưng điều chỉnh thông lệ với hình thức bốc thăm ngẫu nhiên.

HLV Park Hang-seo là khắc tinh của bóng đá Thái Lan sau hai lần giúp học trò giành chiến thắng ở lứa U-23. Ảnh: NGỌC DUNG

HLV Park Hang-seo là khắc tinh của bóng đá Thái Lan sau hai lần giúp học trò giành chiến thắng ở lứa U-23. Ảnh: NGỌC DUNG

Và không ngoài mong đợi của người Thái, đội tuyển quốc gia của họ gặp ngay thầy trò Park Hang-seo ở trận ra quân ngày 5-6 và đặt luôn mục tiêu vô địch. Theo đó, chủ nhà Thái Lan (hạng 114 thế giới) sẽ gặp tuyển Việt Nam (hạng 98) và đội tuyển Curacao (hạng 82) đối đầu Ấn Độ (hạng 101). Hai đội thắng chơi chung kết ngày 8-6 và hai đội thua tranh hạng ba đều trên sân vận động Chang Arena, Buriram.

HLV Sirisak Yodyardthai cho biết sẽ gọi 35 cầu thủ lên tuyển quốc gia từ ngày 15-5 để tập luyện trong hai tuần và chọn ra 23 cầu thủ hay nhất. Trong số này, ông Sirisak rất kỳ vọng vào những cầu thủ đang chơi bóng ở J-League (Nhật Bản) như chân sút Chanathip Songkrasin có biệt danh “Messi Thái” và hai tiền vệ Thitiphan Phokchan, hậu vệ Thirathorn Bunthaman cùng thủ môn Kavin thi đấu ở giải hạng nhì của Bỉ.

Bên cạnh đó, ông Sirisak cũng dựa vào một số tuyển thủ chơi bóng ở Thai-League để dìu dắt lứa đàn em dưới 23 tuổi Supachai và đồng đội hướng đến SEA Games 30 vào cuối năm nay lẫn vòng chung kết U-23 châu Á đầu năm sau do Thái Lan làm chủ nhà.

Ông Sirisak Yodyardthai tự tin sẽ đưa tuyển Thái vô địch King's Cup.

Đáng chú ý Thái Lan ở cuộc gặp gỡ đội tuyển Việt Nam sẽ không thể thua nữa. Hai lần về sau ở cấp độ U-23 – một ở giải giao hữu M-150 Cup thua 1-2 trên sân nhà và một trận thua nặng 0-4 tại Mỹ Đình ở vòng loại U-23 châu Á – là quá đủ đối với người hâm mộ Thái Lan.

Hơn nữa, suốt một thời gian dài đi sau các đội tuyển Việt Nam, người Thái rất khát khao một trận thắng để giải vận đen. Rất lâu rồi họ chưa đi sâu như thầy trò ông Park từng lên ngôi 1 quân U-23 châu Á 2018, vào tốp bốn Asiad 18, vô địch AFF Cup 2018 và lọt nhóm tám đội mạnh nhất Asian Cup 2019.

Ngay cả HLV Park Hang-seo cũng nóng lòng chạm trán Thái Lan vì chưa từng gặp ở cấp độ tuyển quốc gia. Ông thầy người Hàn Quốc nhiều lần nói thẳng các học trò không việc gì phải sợ người Thái và chính ông đã giải tỏa mối ẩn ức tâm lý chọ họ với hai trận thắng của lứa U-23.

Đội tuyển trẻ Việt Nam từng thắng U-23 Thái ngay trên đất Thái.

Cái khó của ông Park là ngay trong đợt dẫn dắt đội tuyển quốc gia tham dự King’s Cup trùng thời điểm của đội U-23 tập trung chuẩn bị trận giao hữu với U-23 Myanmar. Vì thế, ông sẽ phải tính toán rất kỹ lưỡng thành phần tuyển Việt Nam bởi có rất nhiều cầu thủ giỏi như Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu, Tiến Linh, Hà Đức Chinh,… đồng thời nằm trong đội tuyển U-23.

Thêm khó khăn nữa của thầy Park là các tuyển thủ chơi bóng ở nước ngoài như Công Phượng, Xuân Trường và một số học trò cũ đang thi đấu V-League lẫn giải hạng nhất chưa có phong độ tốt.

Người Thái rất muốn “phục thù” thầy trò Park Hang-seo trong lúc ông thầy người Hàn Quốc mong chứng tỏ đội tuyển Việt Nam là số một Đông Nam Á cả trên lý thuyết của bảng xếp hạng FIFA lẫn thực tế sân cỏ. Cho nên cuộc đối đầu giữa hai đội bóng lớn khu vực sẽ rất hấp dẫn, gay cấn và quyết liệt trên sân của chủ giải Cúp Nhà vua Thái Lan.

King’s Cup 2019 là lần tổ chức thứ 47. Đội tuyển Việt Nam từng một lần tham dự vào năm 2006 và giành ngôi á quân, sau khi để thua chủ nhà Thái Lan với tỷ số 1-3 trong trận chung kết.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/vi-sao-thai-lan-muon-som-dung-do-doi-tuyen-viet-nam-832553.html