Vì sao 'Rampant' trở thành bom tấn điện ảnh đáng mong chờ nhất cuối năm 2018?

Không chỉ fan Việt, người hâm mộ khắp châu Á đang nóng lòng chờ đợi ngày ra mắt của siêu phẩm điện ảnh đặc sắc đến từ xứ Kim Chi.

Năm 2018, ngoài các bộ phim ngôn tình lãng mạn, hài hước thi nhau chiếm sóng cả ở địa hạt truyền hình lẫn màn ảnh rộng, thị trường phim ảnh Hàn Quốc còn đón nhận nhiều sự xuất hiện ấn tượng của tác phẩm đề tài mới lạ, thu hút sự chú ý của người xem. Tính riêng ở mảng cổ trang, các phim điện ảnh đặc sắc đang và sắp phát hành từ giờ đến cuối năm phải kể đến The Great Battle, Grave Site, Monstrum, Rampant,… Trong số đó, siêu phẩm Rampant được các “tín đồ” điện ảnh xứ Kim Chi đặc biệt mong chờ ngay từ khi còn là dự án được ấp ủ trong “trứng nước”.

Tác phẩm được mệnh danh là phiên bản cổ trang của “bom tấn” Train to Busan

Rampant (창궐) là đứa con tinh thần mới nhất của đạo diễn Kim Sung Hoon, cha đẻ của bộ phim điện ảnh đặc sắc Confidential Assignment (ra mắt năm 2017). Lấy bối cảnh triều đại Joseon, nội dung chính của tác phẩm xoay quanh Lee Chung (Hyun Bin) - vị Hoàng tử bị nhà Thanh bắt giữ làm con tin. Mặc dù có cuộc sống trăng hoa, thích rượu chè, cờ bạc nhưng Lee Chung cũng nổi tiếng là một kiếm khách bậc nhất.

Lee Chung có anh trai là Lee Young - người được chọn làm Thế tử thừa kế ngai vàng. Sau mười năm, Lee Young đem Lee Chung trở lại Joseon, cùng với Kim Ja Joon (Jang Dong Gun) làm nhiệm vụ tiêu diệt những con quái vật hung bạo hoành hành vào ban đêm tại nơi đây.

Sau khi tung poster cùng teaser hé lộ nội dung, Rampant lập tức khiến khán giả liên tưởng đến bom tấn điện ảnh Train to Busan ra lò cách đây hai năm. Bộ phim tập trung xây dựng hai mảng hình ảnh đối lập. Hình ảnh người hóa xác sống kinh dị, điên cuồng cắn xé, tiêu diệt đồng loại giống như đại dịch zombie vô cùng khủng khiếp; cùng với hình ảnh tương phản, con người không có vũ khí bảo vệ tối tân, chỉ dùng đao kiếm, cung tên và thuốc nổ để đối đầu với những con quái vật không biết đau đớn và sợ hãi đã tạo nên cục diện hấp dẫn cho bộ phim.

Cách người hóa quỷ khá giống với hình ảnh zombie trong “Train to Busan”.

Cách người hóa quỷ khá giống với hình ảnh zombie trong “Train to Busan”.

So với Train to Busan, Rampant hứa hẹn khiến người xem sợ hãi hơn bởi bối cảnh cổ trang khá đơn sơ, không cho con người nhiều cơ hội ẩn nấp, tự vệ trước đại dịch xác sống. Với số lượng diễn viên đông đảo, được đầu tư chỉn chu cả về mặt hóa trang lẫn việc tái hiện khung cảnh lịch sử triều đại Joseon những năm 1500, nhà sản xuất của tác phẩm mạnh tay chi tới 16,7 tỷ Won (khoảng 349 tỉ VND), cao hơn gấp rưỡi con số 11 tỉ won của Train to Busan, để thực hiện.

Hội tụ dàn diễn viên hạng A

Trong khi loạt phim truyền hình Hàn Quốc năm nay dường như chạy theo “trào lưu” không có nam chính, các tác phẩm điện ảnh ra mắt lại có xu hướng khá ngược lại. Điểm nhấn của Rampant nằm ở bộ đôi tài tử nổi tiếng Jang Dong Gun và Hyun Bin.

Bộ đôi diễn viên bảo chứng phòng vé cho “Rampant”.

Một bộ phim có thể quy tụ được hai mỹ nam đình đám xứ Hàn đã đủ để người xem đua nhau ra rạp mà không cần bàn đến nội dung cụ thể của phim. Thêm vào đó, cả Hyun Bin và Jang Dong Gun đều được liệt vào danh sách diễn viên thực lực với khả năng diễn xuất, hóa thân thành nhân vật không cần thần sầu.

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài điển trai, Hyun Bin và Jang Dong Gun còn là những diễn viên thực lực với nhiều năm kinh nghiệm.

Với khả năng diễn xuất miễn bàn.

Ngoài hai nam chính, Rampant còn có sự tham gia của dàn diễn viên quen mặt gồm Lee Sun Bin, Seo Ji Hye, Kim Ui Seong, Jo Woo Jin, Kim Tae Woo, Jung Man Sik,… Tác phẩm được kì vọng sẽ mang đến cho khán giả một bữa tiệc điện ảnh thỏa mãn cả về hình ảnh, âm thanh lẫn những cảm xúc không thể nào quên.

Dàn diễn viên nổi tiếng trong “Rampant”.

Hé lộ trailer hấp dẫn, đầy kịch tính

Càng gần ngày ra mắt tác phẩm, đoàn phim Rampant liên tục “thả thính” người xem bằng loạt hình ảnh poster, trailer đầy cuốn hút, kịch tính. Các nhân vật lần lượt xuất hiện với tạo hình, bối cảnh khác nhau, đặc biệt là đội quân xác sống đông đảo và ghê rợn khiến người xem kinh hãi.

Trailer “Rampant”

Trong trailer, những con ác quỷ sinh ra lúc nửa đêm được giới thiệu là sinh vật không phải người, cũng không phải thú. Chúng ăn thịt và uống máu người, tạo nên nỗi khiếp sợ cho dân chúng, đe dọa sự bình yên của triều đình và nhân loại.

Những con quỷ vô cùng ghê rợn xuất hiện lúc nửa đêm.

Nỗi ám ảnh của toàn bộ dân chúng.

Vì số lượng quái vật ngày càng tăng cao, không thể kiểm soát, con người trở nên nhỏ bé, yếu ớt giữa binh đoàn xác sống hùng mạnh. Lee ChungKim Ja Joon phải tìm ra nguyên nhân phát sinh và giảm thiểu sự lây lan của những con ác quỷ hoành hành lúc nửa đêm này. Thế nhưng, với những vũ khí là gươm giáo, cung tên cùng rào chắn tự vệ quá mức thô sơ thời đó, làm thế nào để con người có thể tiêu diệt được những tên xác sống đáng sợ kia?

Trailer hé lộ cho loạt hình ảnh xác sống kinh dị, những cảnh quay hành động mãn nhãn, đồng thời khơi gợi trí tò mò trong khán giả. Nguồn gốc loài ác quỷ là do đâu? Và bằng cách nào con người có thể tìm ra nguyên nhân, tiêu diệt binh đoàn khát máu đó để trở lại cuộc sống bình thường? Những câu hỏi khiến người xem càng nóng lòng chờ đợi để thưởng thức tác phẩm ngay lập tức.

Ra mắt trong thời kỳ phim điện ảnh cổ trang trên đà lên ngôi

Tính từ đầu năm 2018, có rất ít tác phẩm điện ảnh thực sự bứt phá, tạo tiếng vang vượt bậc tại thị trường phim ảnh Hàn Quốc, đồng thời đem sức hút của mình lan tỏa khắp châu Á. Ngay cả “bom tấn” được mong đợi Along with the Gods: The Last 49 Days, dù đã thỏa mãn về mặt nội dung, nhưng yếu tố kỹ xảo, hành động có nét thua kém so với phần một, vẫn chưa thể hoàn toàn làm hài lòng khán giả.

So với các tác phẩm hiện đại, tình cảm hay hài lãng mạn hiện nay, mật độ những bộ phim điện ảnh đề tài cổ trang, mang màu sắc chính trị Hàn Quốc xuất hiện trên màn ảnh rộng vẫn còn thưa thớt. Một phần nguyên nhân chính được dẫn ra đó là kinh phí sản xuất phim cổ trang thường khá cao, và đây cũng là thể loại “kén” người xem hơn so với các tác phẩm hài, lãng mạn hay hành động hiện đại. Thế nhưng năm nay, một bộ phim cổ trang đề tài dã sử - The Great Battle đang “làm mưa làm gió” với sức công phá “khủng” tại hệ thống phòng vé xứ Kim Chi.

Trong thời gian ngắn ngủi tám ngày kể từ khi ra mắt tại Hàn Quốc, The Great Battle thu về 3,12 triệu lượt xem, con số lớn thứ hai trong năm 2018 chỉ sau Along with the Gods: The Last 49 Days. Đây là dấu hiệu cho thấy thời đại lên ngôi của phim cổ trang Hàn Quốc sẽ nở rộ vào cuối năm nay, khi các tác phẩm Grave Site, Monstrum Rampant đồng loạt tấn công màn ảnh rộng châu Á.

Loạt phim cổ trang hứa hẹn công phá màn ảnh rộng Hàn Quốc nửa cuối 2018.

Rampant dự kiến ra mắt khán giả vào tháng 10/2018.

Ngọc Trang

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/vi-sao-rampant-tro-thanh-bom-tan-dien-anh-dang-mong-cho-nhat-cuoi-nam-2018-3716116.html