Vì sao phụ nữ khóc?

Khi phụ nữ khóc, chẳng qua nàng cần một bờ vai để ngả vào thôi. Hãy đưa vai cho cô ta.

Mấy hôm nay thằng cháu tôi cứ than thở, rằng vợ nó hơi tí là khóc.

Nó kể: “Cháu đi làm về muộn, chưa kịp báo, cô ấy chờ lâu tức quá khóc hoặc mong quá cũng khóc, hoặc cổ phát hiện Facebook của cháu có con “dở hơi” vào nói yêu đương, khóc. Hoặc hôm sinh nhật cổ cháu bận quên mất, khóc. Đôi khi chả hiểu khóc vì lý do gì bác ạ!”.

Tôi cười. Phụ nữ khóc hay cười, đôi khi chả vì lý do gì hiểu chưa!

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Có thể nàng khóc vì nhớ đến vụ nàng đập chết một con gián trong nhà tắm, hồi nàng mười tuổi. Cũng có thể nàng khóc vì nhớ đến cảnh phim Hàn quốc. Hoặc có thể khóc vì con bé hàng xóm trông yêu... đến phát khóc...

Thực ra, khi phụ nữ khóc, chẳng qua nàng cần một bờ vai để ngả vào thôi. Hãy đưa vai cho cô ta, bảo: “Dù em khóc vì châu phi đang bị nạn châu chấu, thì cũng cứ ngả vào vai anh mà khóc”.

Nhưng hãy nhớ điều này: đối với người phụ nữ yêu bạn, bạn có thể để cô ấy khóc, để cô ấy tủi thân, nhưng đừng khiến cô ấy trở nên im lặng, bởi im lặng là nỗi đau hằn sâu nhất, là tiếng khóc bi thương nhất của phụ nữ.

Và vì vậy, khi cô ấy khóc lóc, than thở, nghĩa là cô ấy cần bạn an ủi, vuốt ve. Khi cô ấy im lặng, thì có nguy cơ cô ấy chả cần bạn nữa rồi. Bạn phải kịp thời chấn chỉnh ngay, tự giác đưa cô ấy đi du lịch, đi ăn, hoặc mua một món quà nào đó mà tặng...

Nếu những cách đó vẫn không thành, bạn có thể… vả cho cô ấy một phát, hỏi tại sao cứ câm như hến rồi lừ lừ như tàu điện, ấm ức gì thì nói ra đi chứ, dù trời sập thì vẫn có anh đây che trời cơ mà.

Tóm lại phải tùy tình hình và cá tính của cô ấy mà xử sự.

Nhưng chớ để tình trạng, “cô im kệ cô, tôi cũng im”, bởi đó là tình trạng chuẩn bị viết đơn ly hôn, rất khó cứu vãn.

Bạn phải biết rằng, trò phụ nữ thích nhất là buôn dưa lê... Dù cuộc sống có khó khăn khổ cực thế nào, dù cô ấy không có tâm sự gì, cô ấy vẫn cứ muốn ngồi kể lể với bạn những điều liên quan đến cô ấy, dù toàn chuyện tào lao giời ơi đất hỡi, nhưng đó chính là cách tốt nhất mà cô ấy yêu bạn.

Những lúc ấy bạn nên dỏng tai lắng nghe, để cô ấy có cảm giác bạn là người tri âm, là người cô ấy có thể gửi gắm tâm sự. Nếu bạn nóng nảy và tự tin rằng cô ấy luôn yêu mình, không dám bỏ mình, và bảo: “Nói gì nói lắm thế, khóc gì lắm thế…”, là hỏng bét đấy!

Theo Đỗ Trí Hùng/Phunuonline

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/vi-sao-phu-nu-khoc-1340754.html