Vì sao những liveshow tiền tỷ của Lệ Quyên luôn cháy vé?

Liveshow được đầu tư cả về âm thanh, hình ảnh lẫn trang phục, lại trình diễn dòng nhạc hot trong làng nhạc... bảo sao Lệ Quyên chưa bao giờ hổ danh là 'nữ hoàng bán vé'.

Liveshow tiền tỷ của Lệ Quyên diễn ra vào đầu năm 2019 gây ngạc nhiên cho khán giả khi mỗi tấm vé đều được làm bằng chất liệu giấy mỹ thuật cao cấp, dát bằng vàng thật. Ảnh: Đông Đô show.

Trước liveshow, Lệ Quyên khẳng định: "Những chiêu trò sẽ tối giản để tập trung nhiều nhất vào ánh sáng và âm thanh thật hay để người nghe có thể cảm nhận chân thật nhất vẻ đẹp của âm nhạc". Ảnh: FBNV.

Liveshow quảng bá cho hai album sắp phát hành của "nữ hoàng phòng trà" chỉ có 600 ghế và được dự đoán sẽ "cháy vé" vì ngoài được thưởng thức âm nhạc, khán giả còn có cơ hội nhận được phần lộc may mắn có giá trị lớn.

Trước đó (28/10), dù tổ chức ở không gian rộng lớn với gần 4000 chỗ ngồi nhưng live-conert của Lệ Quyên vẫn "cháy" vé từ rất sớm. Ảnh: FBNV.

Trước khi trở thành "nữ hoàng nhạc xưa", Lệ Quyên khá thành công với dòng nhạc Pop từ khi khởi nghiệp vào đầu năm 2000.

Đến năm 2010, nữ ca sĩ gần như là người đón đầu thị trường khi quay trở lại với album “Khúc tình xưa”. Thành công ngoài mong đợi của album có lẽ là lý do khiến cô quyết định theo đuổi dòng nhạc Bolero một cách nghiêm túc, dài hơi.

Vài năm trở lại đây, dòng nhạc xưa đang hot trở lại trong làng nhạc. Dòng nhạc phù hợp với nhiều đối tượng khán giả nhờ sự giản dị, gần gũi, dễ nghe, dễ cảm.

Trong liveshow Lệ Quyên - Những tình khúc Lam Phương diễn ra đầu năm 2017, hội trường chật kín khán giả đã đứng nghe "nữ hoàng Bolero" hát. Cô còn được nhận xét là một trong những ca sĩ đưa dòng Bolero trong nước lên một tầm hấp dẫn mới.

Những khách mời trong liveshow của Lệ Quyên đa phần cũng là những nghệ sĩ tên tuổi...

Hình ảnh Lệ Quyên cháy hết mình trong liveshow 7 tỷ kỷ niệm 15 năm ca hát diễn ra năm 2013. Ảnh: PLXH

Minh Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/vi-sao-nhung-liveshow-tien-ty-cua-le-quyen-luon-chay-ve-1160680.html