Vì sao nhân vật Việt Hương đổi tính đổi nết, hay gắt gỏng?

Thiếu hụt nội tiết tố nữ estrogen, nhân vật Việt Hương và Hạnh Thúy thường xuyên gắt gỏng, khó chịu với người xung quanh.

Mở đầu tiểu phẩm tình huống, nhân vật Việt Hương miệt mài chạy xung quanh nhà để tập thể dục.

Thấy vậy nhân vật Hạnh Thúy đề nghị Việt Hương ngồi một chỗ và nói: “Tôi mà chạy một vòng thôi là huyết áp đã tụt xuống đầu gối mà kéo hoài nó không lên nổi rồi, lại thêm nhức đầu, mệt mỏi, người bốc hỏa khó chịu”.

Nhân vật Việt Hương cũng chia sẻ mặc dù rất mệt mỏi và chán nản nhưng cô vẫn phải cố gắng để chạy vài vòng cho khỏe.

Nhân vật Hạnh Thúy và Việt Hương. Ảnh: CTCC

Nhân vật Hạnh Thúy và Việt Hương. Ảnh: CTCC

Ngồi nói chuyện với, Việt Hương thấy may mắn vì cả hai có thể ngồi nói chuyện cùng nhau: “Trong gia đình tôi không nói chuyện được với ai cả, hay quạu, ai trái ý là muốn chửi liền”.

Việt Hương còn chia sẻ thêm rằng cô có người em ở nước ngoài thường xuyên gửi về rất nhiều mỹ phẩm và các sản phẩm dưỡng da nhưng dùng mãi mà da dẻ vẫn không đẹp hơn.

Cả hai đang trò chuyện thì nhân vật Hạnh Dung đến chơi, cô vừa đi vừa hát câu Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao trông vô cùng yêu đời.

Hạnh Dung diện chiếc đầm body màu xanh tím than với chất liệu nhung giúp cô tôn lên vẻ đẹp sang trọng.

Nước da hồng hào, trắng sáng của cô càng khiến cho Việt Hương và Hạnh Thúy mê mẩn, thèm thuồng. Không kìm được, Hạnh Thúy lên tiếng: “Ôi dời ơi! Có nhiều tiền đi thẩm mỹ rồi làm đủ thứ thì đẹp lên chứ có gì đâu”.

Nhân vật Hạnh Dung.

Bực tức với câu phán của Hạnh Thúy, Hạnh Dung gắt gỏng: “Ai thẩm mỹ? Là tự nhiên đó. Trời cho sao thì tôi để vậy không hề thẩm mỹ”.

Dù Việt Hương ra mặt làm chứng cho Hạnh Dung nhưng Hạnh Thúy không tin và nói: “Làm gì có chuyện tự nhiên mà đẹp cho được, tụi em cũng tự nhiên mà có đẹp đâu”.

Hạnh Dung giải thích với tâm trạng phấn khởi:“Theo thời gian, tuổi tác thì nhan sắc sẽ xuống cấp thôi nhưng cái đẹp tự nhiên của tôi vẫn còn tồn tại theo năm tháng bởi tôi có chiêu của mình”.

Cả ba nhân vật tâm sự.

Thấy đàn em xuýt xoa về nhan sắc của mình, Hạnh Dung chia sẻ: “Trước đây tôi cũng hay gắt gỏng, khó chịu, da nhăn nheo và nám sạm, người thường xuyên bốc hỏa và chảy mồ hôi hột".

Nghe Hạnh Dung kể mà Hạnh Thúy liên tục kêu trời vì quá giống tình trạng của mình hiện tại nhưng cô lại không biết nội tiết tố là gì nên cả ba đành tìm đến bác sĩ để được nghe tư vấn.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Thắm.

Theo dõi tiểu phẩm tình huống, bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Thắm chia sẻ: “Estrogen là nội tiết tố được tiết ra từ buồng trứng và sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động trong cơ thể của người phụ nữ.

Những tác động của estrogen nó sẽ tiết ra collagen làm cho làn da mềm mại và căng mọng và nếu thiếu đi estrogen thì những nang lông dưới da sẽ teo lại làm cho da bị nhăn nheo và xuất hiện vết chân chim và bị rụng tóc.

Khi chúng ta bị suy giảm nồng độ estrogen trong cơ thể, chất hắc tố sẽ được sinh ra nhiều dẫn đến da bị sạm và nám”.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Thắm.

Nghe bác sĩ tư vấn xong, Hạnh Thúy vội vàng đi tìm mua sản phẩm chiết xuất từ mầm đậu nành để bổ sung estrogen cho cơ thể vì cô luôn cảm thấy mình già như quả cau héo.

Bác sĩ gia đình được phát sóng định kì vào lúc 12 giờ 50, Chủ nhật hàng tuần trên kênh THVL1.

PHI LONG

Nguồn PLO: https://plo.vn/giai-tri/xem-nghe-doc/vi-sao-nhan-vat-viet-huong-doi-tinh-doi-net-hay-gat-gong-923840.html