Vì sao người phụ nữ rủ con, cháu uống thuốc ngủ tự tử?

Sau khi uống rượu, bị cáo đưa tiền cho con gái 11 tuổi nói đi mua vỉ thuốc ngủ về nhà. Biết mẹ muốn tự tử, con gái và cháu bị cáo khóc lóc đòi chết theo.

Ngày 10-9, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên thuộc TAND TP HCM xử sơ thẩm đã phạt bị cáo Nguyễn Thị Thảo (SN 1971, quê ở tỉnh Tây Ninh) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Xúi giục hoặc giúp đỡ người khác tự sát". Do hai bị hại đều chưa đủ tuổi thành niên nên phiên tòa được xét xử kín.

Bị cáo được tại ngoại để kiếm tiền nuôi con, cháu

Bị cáo được tại ngoại để kiếm tiền nuôi con, cháu

Theo cáo trạng, Thảo sống cùng con gái (11 tuổi) và cháu gái (6 tuổi) tại phòng trọ ở khu vực chợ Võ Thành Trang, quận Tân Bình, TP HCM. Do hoàn cảnh khó khăn, công việc không ổn định, chồng và con gái lớn bỏ đi nên bị cáo buồn bã, rồi nảy sinh ý định tự tử.

Chiều 1-5-2019, sau khi uống rượu, bị cáo đưa cho con gái 20.000 đồng, nói con đi mua vỉ thuốc ngủ về nhà. Sau khi mang vỉ thuốc ngủ về tới nhà, con gái bị cáo biết mẹ mình muốn uống thuốc ngủ tự tử. Hai đứa trẻ trong nhà khóc lóc, đòi chết theo bị cáo. Sợ bản thân chết không ai nuôi con, cháu nên bị cáo Thảo đưa tiếp 20.000 đồng, nói con gái đi mua thêm một vỉ thuốc ngủ về "uống để cùng chết".

Khi con mang vỉ thuốc thứ 2 về đến nhà, bị cáo đưa mỗi đứa trẻ 5 viên thuốc ngủ. Uống xong, ba người ôm nhau ngủ. Lúc sau, người thân phát hiện, tri hô và cùng hàng xóm đưa bị cáo, con gái và cháu đến bệnh viện. Ba người may mắn thoát chết.

Ban đầu, đại diện VKSND TP truy tố bị cáo tội danh "Giết người". Qua quá trình xét xử, tòa án sơ thẩm quyết định đổi tội danh từ "Giết người" sang tội "Xúi giục hoặc giúp người khác tự sát". Căn cứ nguyên nhân, diễn biến vụ án, ghi nhận tình tiết giảm nhẹ, HĐXX quyết định phạt bị cáo Nguyễn Thị Thảo mức án như trên.

Di Lâm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/vi-sao-nguoi-phu-nu-ru-con-chau-cung-uong-thuoc-ngu-tu-tu-2020091019064741.htm