Vì sao ngoại binh ở V.League ít thành công trong màu áo HAGL?

Nhiều ngoại binh đã có kinh nghiệm chơi bóng ở Việt Nam không thích về khoác áo HAGL vì không muốn làm cái bóng ở V.League.

Trong trận thắng kịch tích trước Thanh Hóa ở vòng 18, khán giả bất ngờ khi thấy đội trưởng Nguyễn Tuấn Anh nổi giận vì không liên lạc được với Dos Santos Martins Felipe. Ngoại binh mới đến HAGL đang lạc nhịp với phần còn lại vì có chưa đầy một tháng làm quen.

Felipe đến HAGL ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa thay cho Chevaughn Walsh. Những tiền đạo ngoại rất ít khi trụ lại ở đội bóng phố núi quá nửa mùa vì hiệu suất kém. Tuy nhiên, họ lại chơi rất hay khi đến một CLB khác cũng ở V.League, mà trường hợp của Rimario là điển hình.

Đội trưởng Tuấn Anh tức giận khi ngoại binh Felipe không lắng nghe. Ảnh: Minh Chiến.

Đội trưởng Tuấn Anh tức giận khi ngoại binh Felipe không lắng nghe. Ảnh: Minh Chiến.

Những ngoại binh cô đơn

Lối chơi của HAGL là nguyên nhân chính dẫn đến việc các chân sút ngoại binh không có đất sống ở sân Pleiku. Từ khi lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh lên sân chơi V.League, họ chơi bóng nhỏ, ít chạm và phối hợp chứ không dồn bóng cho cầu thủ ngoại xử lý.

Đó là điểm khác nhau lớn nhất giữa HAGL với những đội bóng còn lại. Nó khiến những ngoại binh gánh công việc ghi bàn cảm thấy ức chế khi chỉ đóng vai trò chiến thuật trong sơ đồ thi đấu của HLV. Không được thi đấu, không ghi bàn sẽ khiến tên tuổi của họ giảm đi.

Nhà môi giới cầu thủ ở V.League Nguyễn Minh Châu nói với Zing.vn về vấn đề này: “Hầu hết ngoại binh từng có kinh nghiệm thi đấu ở Việt Nam đều từ chối đến HAGL. Còn các cầu thủ mới đến thì họ sẵn sàng thử sức để tìm cơ hội trụ lại với giải đấu này”.

“Những ngoại binh này cho biết họ khó đạt được phong độ khi chơi cùng đồng đội ở HAGL. Họ phải chơi theo ý các cầu thủ nội và không có vệ tinh xung quanh. HAGL không phụ thuộc vào việc đá khoán cho ngoại binh nên tiền đạo có giỏi cũng khó tỏa sáng”, ông Châu lý giải.

Ông Nguyễn Minh Châu, một trong những nhà môi giới cầu thủ ở V.League.

Cậu chuyện của Gordon Rimario vẫn là đề tài gây nhiều chú ý. Anh chơi cho HAGL ở lượt đi mùa giải 2018 nhưng không ghi được bàn thắng nào. Ngay khi chuyển sang Thanh Hóa ở lượt về, chân sút người Jamaica ghi đến 8 bàn thắng.

Cầu thủ sinh năm 1994 cũng thừa nhận lối chơi giữa HAGL và Thanh Hóa hoàn toàn khác nhau. Rimario mất tự tin khi ra sân, “đói bóng” trước lối chơi của các đồng đội. Ông Nguyễn Minh Châu tiết lộ Patiyo, Nsi hay Henry là những khách hàng không muốn đến HAGL.

Miền đất chết của tiền đạo ngoại

Nhiều đội bóng ở V.League có xu hướng sử dụng ngoại binh lâu dài. CLB Hà Nội dùng chân sút Hoàng Vũ Samson hơn 7 năm mới cho Quảng Nam mượn nửa cuối mùa 2019. Khánh Hòa chiêu mộ bộ đôi Chaher Zarour và Youssouf Toure. Trong 4 mùa giải, họ chỉ dùng 5 ngoại binh ở V.League.

Ngược lại, HAGL là đội thay đổi ngoại binh liên tục trong các giai đoạn đầu và giữa mùa giải. Trong hai mùa giải 2018 và 2019, HAGL dùng đến 4 tiền đạo và mỗi cầu thủ chỉ có nửa mùa giải thể hiện. Tiền đạo Rimario đi thì Motta Henrique đến, còn Felipe Martins thay thế cho Chevaughn Walsh.

Ngay khi rời khỏi HAGL ở lượt về mùa giải 2018, Rimario lập tức tỏa sáng với Thanh Hóa. Ảnh: Kiệt Trần.

Các chân sút ngoại binh không có đất sống ở HAGL vì một lẽ dễ hiểu là phải nhường cơ hội thi đấu lại cho những cầu thủ trưởng thành từ Học viện HAGL-JMG. “HAGL dùng ngoại binh trên hàng công đôi khi chỉ để tì đè, lôi kéo đối phương chứ không phải để ghi bàn”, nhà môi giới Nguyễn Minh Châu đánh giá.

Mùa giải 2017, HAGL thậm chí không sử dụng ngoại binh ở hàng công khi chiêu mộ trung vệ Mobi Fehr và Masaaki Ideguchi. Ở mùa giải này, khi được dùng đến 3 “Tây”, đội bóng của bầu Đức dành hẳn một suất ngoại binh cho thủ môn Wieger Sietsma, thay vì chơi 2 tiền đạo như nhiều đối thủ khác.

Định hướng của CLB HAGL là tạo điều kiện tốt nhất cho lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh thi đấu nên các chân sút ngoại khó có đất sống. Họ phải chấp nhận hoặc ra đi để tìm môi trường mới. Câu chuyện giữa Tuấn Anh với Felipe Martins chỉ là biểu hiện nhỏ của vấn đề ngoại binh ở HAGL.

CĐV tận dụng khe cửa chụp phòng thay đồ HAGL Sau trận đấu giữa HAGL và CLB Thanh Hóa, rất đông cổ động viên chờ gặp cầu thủ. Họ thậm chí tận dụng khe cửa phòng thay đồ để chụp ảnh thần tượng của mình.

Lê Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vi-sao-ngoai-binh-o-vleague-it-thanh-cong-trong-mau-ao-hagl-post972385.html