Vì sao khán giả không thích Mr. Đàm hát nhạc Phú Quang?

Nhiều người mến mộ nhạc Phú Quang cho rằng họ không thích Đàm Vĩnh Hưng hát nhạc Phú Quang bởi hình ảnh của Mr. Đàm khá khác biệt so với những nghệ sĩ hát nhạc của ông.

Nhưng trong đêm nhạc “Dương cầm lạnh và phố cũ của tôi” vào 29, 30/3 tới, không những Phú Quang vẫn mời "ông vua nhạc sến" mà còn giao tận 4 ca khúc cho anh hát. Ngoài “Mẹ” là tác phẩm đã được trình diện khán giả, Đàm Vĩnh Hưng sẽ còn hát 3 ca khúc là “Im lặng đêm Hà Nội”, “Nỗi nhớ” và “Rock buồn”.

Có người nói rằng, việc mời hai nghệ sĩ Thanh Lam và Đàm Vĩnh Hưng đứng chung sân khấu lần này là “chiêu trò” gây chú ý của nhạc sĩ Phú Quang bởi những lùm xùm của hai ngôi sao bự làng giải trí trong suốt vài năm nay.

Phú Quang: "Nếu Đàm hát không hay thì... tại tôi"

Tuy nhiên, ông khẳng định: “Nếu cả hai người hát đều dở thì mọi người sẽ nghĩ Phú Quang cố làm trò, nhưng cả hai người cùng hát hay thì không có lý do gì để nói như vậy”.

Lý giải về việc mời Đàm Vĩnh Hưng hát những ca khúc của mình, nhạc sĩ Phú Quang cho biết: “Đấy là họ chưa nghe Đàm Vĩnh Hưng hát, lần này nghe “Dương cầm lạnh và phố cũ của tôi” rồi họ sẽ nghĩ khác. Tôi quan niệm, không có người nào hát không hay, chỉ có người chỉ đạo nghệ thuật không tốt thôi, nếu Đàm hát không hay thì… tại tôi”.

Ông tự tin nói thêm: “Tôi nghĩ người nào hát cũng hay hết nếu cho người ta làm đúng sở trường của mình. Tôi học nhạc 21 năm nên tôi chỉ “ngửi” là biết ngay ai được hay không. Tôi bình dị trong cuộc sống nhưng rất khó tính trong công việc, nguyên tắc của tôi là phải làm tất cả mọi việc chuyên tâm, hết lòng. Có người nói làm việc với tôi thì thích nhưng… khó như dì ghẻ”.

Nhạc sĩ Phú Quang cũng không tiếc lời khen ngợi Mr Đàm về sự cầu toàn, chịu khó trong công việc của anh. Ông gần như bị “chinh phục” khi chứng kiến Mr. Đàm kiên nhẫn thu bài “Mẹ” của ôngtrong khoảng 4 giờ đồng hồ. Ban đầu khi xuất hiện tại phòng thu, Đàm Vĩnh Hưng mặc “điệu” lắm, ông kể, khi ấy Mr. Đàm bước vào mặc bộ đồ rất đẹp, áo vest bảnh bao, thu âm được một lát thì Đàm Vĩnh Hưng cởi áo khoác, thêm một thời gian nữa thì cởi áo trong và thành cởi trần.

Đàm Vĩnh Hưng sẽ hát 4 ca khúc trong đêm nhạc Phú Quang diễn ra ngày 29-30/3 tới

Cuối cùng, Đàm Vĩnh Hưng nói với Phú Quang: “Em quen hát nhạc sến, mà nhạc anh là nhạc sang, giờ anh ra ngoài đi, em hát tới khi thấy được thì sẽ gọi anh vào. Đàm thu bài đó 4 tiếng đồng hồ và tôi nghe thấy… được thật”. Trong đêm nhạc tới đây, khán giả sẽ lại được nghe “Mẹ” của Phú Quang qua tiếng hát Đàm Vĩnh Hưng.

Để chứng minh cho sự tin tưởng của mình, nhạc sĩ Phú Quang kể chuyện lần đầu tiên Đàm Vĩnh Hưng hát nhạc Phú Quang trong show của ông: “Hồi đó có một khán giả nữ, cô ấy kể đã bán xe để mua cặp vé xem show của tôi, vé mua từ phe vé nên rất đắt, cô ấy bán xe được gần 20 triệu đồng thì mua hết hơn 10 triệu. Trước khi vào show, cô ấy gặp tôi bên ngoài, cứ loay hoay vẻ như tiếc số tiền bỏ ra mua vé vì show có… Đàm Vĩnh Hưng. Cô ấy chất vấn tôi “Tại sao anh lại để Đàm Vĩnh Hưng hát trong chương trình? Và rằng cô ấy thích nhạc của tôi nhưng Đàm Vĩnh Hưng hát nhạc Phú Quang thì không… chấp nhận được. Tôi mới bảo: Thế cô đã nghe Đàm Vĩnh Hưng hát nhạc tôi chưa? Cô ấy bảo chưa. Tôi khuyên là không bàn nữa mà hãy nghe Đàm Vĩnh Hưng hát ở cuối phần một. Đến khi chương trình giải lao, cô ấy chạy lại hỏi tôi: Anh ơi Đàm Vĩnh Hưng còn hát nữa không? Tôi bảo: Thôi, một đêm hát 4 bài rồi còn gì nữa. Cô ấy lại hỏi muốn nghe nữa thì phải làm sao? Và, quan trọng là sau đó cô ấy thừa nhận: Anh nói đúng, Đàm Vĩnh Hưng… không thể chê được rồi”.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Không chỉ bị Mr. Đàm “chinh phục” về cách làm nghề chỉn chu và rất kỹ tính trong công việc, Phú Quang còn dành tình cảm cho Đàm Vĩnh Hưng bởi cách anh luôn dành cho ông môt sự trân quý và ưu ái khi tham gia các đêm nhạc của ông. Nhạc sĩ Phú Quang tiết lộ, Mr. Đàm lấy một mức cat- xê rất ưu ái khi tham gia show “Dương cầm lạnh và phố cũ của tôi”.

Chia sẻ về đêm nhạc lần này, Phú Quang luôn tự tin rằng, ông luôn tìm ra được những điểm đặc biệt thú vị trong mỗi lần công diễn. Ngoài sự mới mẻ, chất lượng và khả năng nói chuyện đặc biệt thu hút, Phú Quang là bậc thầy trong việc đo được thị hiếu và chiều lòng khán giả.

Quả thực, ít nghệ sĩ làm được như Phú Quang, mỗi năm ông làm 8 - 10 show ở Thủ đô, chưa kể đến hàng chục show ở tỉnh, hỏi ông có bí quyết gì để lúc nào khán giả cũng đến ủng hộ, Phú Quang tiết lộ: “Bí quyết là mình hết lòng với người ta thì người ta hết lòng với mình thôi. Mình phải luôn sợ khán giả, làm sao để người ta thấy đáng đồng tiền bát gạo họ bỏ ra. Tiền nào của ấy, họ đã bỏ tiền ra thì mình phải làm cho xứng đáng với số tiền ấy. Với cả, chắc khán giả thương tôi nên mới ủng hộ nhiều như thế”.

Nhạc sĩ cũng tiết lộ, đêm nhạc “Dương Cầm lạnh và phố cũ của tôi” đến thời điểm này có thể coi là cháy vé, vé ngày 29 đã hết sạch, ngày 30 cũng không còn nhiều nữa. Thế mới hay, người Hà Nội yêu nhạc Phú Quang đến thế nào, dường như họ chỉ ngóng Phú Quang làm show để đi xem. Chẳng thế mà người nhạc sĩ ấy luôn tạo cho mình một áp lực, show sau phải hay hơn show trước, và ông tự tin mình luôn làm được như vậy, khán giả vẫn nườm nượp ủng hộ ông vì xem Phú Quang không biết… chán. Trong đêm nhạc lần này, Phú Quang cũng sẽ trình làng một số sáng tác mới mà ông tâm huyết. Ông nói, ông chưa bao giờ ngừng sáng tác, chính vì vậy, khán giả luôn có những điều mới mẻ trong mỗi đêm nhạc của Phú Quang.

Ngoài Thanh Lam, Đàm Vĩnh Hưng, hai đêm nhạc “Dương cầm lạnh và phố cũ của tôi” ngày 29 và 30/3 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội còn có sự xuất hiện của Trọng Tấn, Tấn Minh, Khánh Linh, Minh Chuyên, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn và nghệ sĩ violin Bùi Công Duy. Lần đầu tiên trên sân khấu đêm nhạc của mình, Phú Quang đã hội tụ 6 màu sắc âm nhạc khác nhau để tạo thành một bức tranh thật đẹp, thật nồng nàn và sâu lắng về Hà Nội của ông. Trong đó, Thanh Lam là nỗi khát khao, Mr. Đàm biểu trưng cho tình cảm sâu đằm, Tấn Minh là một Hà Nội lịch lãm, tinh tế, Trọng Tấn sẽ chuyển tải những bản tình ca điêu luyện, Minh Chuyên biểu thị cho tuổi trẻ, những bỏng cháy đợi chờ trong tình yêu, còn Khánh Linh mang một sắc màu trong trẻo, nhẹ nhàng./.

Dạ Minh

Nguồn VietnamPlus: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/vi-sao-khan-gia-khong-thich-mr-dam-hat-nhac-phu-quang-284972.html