Vì sao kẻ ôm lựu đạn cố thủ chịu ra đầu thú lúc 23h?

Đại úy H. đã thuyết phục được Sơn buông lựu đạn, bình ga mở sẵn ra đầu thú như thế nào?

Đối tượng Lê Ngọc Sơn

Kể lại phút tiếp cận vụ việc, Đại úy H. (người trực tiếp tiếp cận, thuyết phục thanh niên ôm lựu đạn cố thủ ra đầu thú - PV) cho biết, khi anh lên Công an TP. Vinh, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã chờ ở đó để hội ý nhanh với tổ tác chiến. Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo phải khẩn trương, kiên quyết bắt giữ đối tượng cố thủ trong ngôi nhà nhưng phải đảm bảo an toàn tính mạng cho đối tượng; các lực lượng tham gia tác chiến cũng như người dân xung quanh. Hội ý xong, tổ tác chiến lập tức xuống hiện trường nhận định tình hình; triển khai các đội chốt chặn và khẩn trương lên phương án bao vây ngôi nhà số 128.

Đến chiều cùng ngày, Đại úy H. được lãnh đạo Công an tỉnh phân trực tiếp chỉ huy đội đặc nhiệm. Đội được chia làm 3 mũi để tiếp cận ngôi nhà: mũi 1 tiếp cận từ hướng Bắc tòa nhà ở tầng 2; mũi 2 tiếp cận ở hướng Tây tòa nhà từ tầng 3; mũi 3 trực tiếp ở tầng 1 do tôi chỉ đạo.

“Từ tầng 1, tôi nhiều lần hỏi vọng vào bên trong và có nhận được câu trả lời từ đối tượng. Sau đó, tôi xin số điện thoại của Sơn để thuận lợi nói chuyện. Tuy nhiên, tất cả các lần nói chuyện, Sơn đều dọa cho nổ lựu đạn nếu ai vào”, Đại úy H. kể.

Biết là chưa thuyết phục được đối tượng ngay, Đại úy H. thực hiện chiến thuật “mưa dầm thấm lâu”, cứ 10 - 15 phút, anh lại điện thoại nói chuyện với đối tượng 1 lần. Đến tối cùng ngày, Sơn chủ động nhắn tin cho Đại úy H.. Nắm bắt diễn biến tâm lí của đối tượng, Đại úy H. tiếp tục nhắn tin đánh mạnh vào tâm lý để Sơn buông vũ khí đầu hàng nhưng Sơn vẫn nhất quyết không nghe.

Chiếc xe ô tô bị Sơn phá

Song song với quá trình vận động, Đại úy H. đã xin chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh. Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng tiếp tục cho hội ý nhanh và lên 3 phương án với các mức thời gian cụ thể nhưng vẫn nhấn mạnh toàn đội cố gắng vận động để đối tượng buông vũ khí, tránh gây thiệt hại.

“Đến khoảng gần 23h đêm cùng ngày (01/10), tôi tiếp cận ngay chân cầu thang tầng 1 tiếp tục nói chuyện với đối tượng. Lúc này Sơn đã mang bình ga lên tầng 2. Tay trái Sơn cầm điện thoại, tay phải cầm bật lửa và lựu đạn, nhiều lần dọa đốt nổ. Tôi tiếp tục xin ý kiến chỉ đạo là các lực lượng nên “chùng” xuống để đối tượng bình tâm lại và được cấp trên đồng ý”, Đại úy H. kể tiếp.

Ngôi nhà mà Sơn ôm lựu đạn và bình ga cố thủ

Vài phút sau, Đại úy H. lại tiếp cận chân cầu thang để tiếp tục nói chuyện với đối tượng. Ban đầu, Sơn vẫn không hợp tác, nhưng bắt đầu có xu hướng dịu lại và muốn xin 1 điếu thuốc.

“Tôi xuống sảnh lấy cho Sơn 1 điếu thuốc. Lần này, tôi đứng cách Sơn chỉ 3 bậc cầu thang nhưng tay trái Sơn vẫn cầm quả lựu đạn, tay phải cầm bật lửa, bình ga để trước mặt. Sơn yêu cầu tôi cho anh em rút ra xa, có gì tính sau. Tôi đã từ chối đề nghị của Sơn vì người dân đang tập trung đông ở khu vực, nếu rút sẽ gây tắc nghẽn giao thông và nguy hiểm. Tuy nhiên, đối tượng tiếp tục bất hợp tác, đe dọa nên tôi đành đi xuống”, Đại úy Hội nói.

Một lúc sau, Đại úy H. lại tiếp cận chân cầu thang để nói chuyện, Sơn tiếp tục xin tôi thêm 1 điếu thuốc và được đáp ứng. “Lần đưa thuốc này tôi tiếp cận sát mặt đối tượng và nói: Vũ khí anh bỏ ngoài cả rồi, còn áo giáp em cần thì anh mặc cho em... Tốt nhất là em buông vũ khí, đưa lựu đạn cho anh và đầu hàng”, Đại úy H. nhớ lại.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và Chủ tịch UBND TP. Vinh Nguyễn Hoài An trao hoa và quà cho các tập thể cá nhân xuất sắc

Hút xong điếu thuốc, Sơn nói "cho em nghĩ 1 tí" nhưng sau đó Sơn vẫn không đồng ý buông vũ khí ra đầu hàng. Lúc đó, Đại úy H. định tước quả lựu đạn trong tay Sơn nhưng vì lúc này quả lựu đạn đã rút gần hết chốt, nếu sơ sẩy thì sẽ rất nguy hiểm. Nhận thấy tâm lý Sơn đã chùng xuống, Đại úy H. dồn dập tấn công bằng những câu chuyện về tình cảm gia đình. Đến giờ phút này Sơn mới chịu nói anh chờ em 1 tí rồi vào thay quần, giấu lựu đạn để ra theo Đại úy H. ra ngoài. Lúc này đã hơn 23h đêm.

Được biết, cuối năm 2012, Đại úy Phạm Văn H., cũng đã từng bắt giữ 1 đối tượng sử dụng súng và lựu đạn.

Sỹ Hòa

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/vi-sao-ke-om-luu-dan-co-thu-chiu-ra-dau-thu-luc-23h-d274025.html