Vì sao cụ ông 85 tuổi cao chưa đầy 1m tuyển vợ mà vẫn có đến 30 chị em đăng ký trong đó có người chỉ mới 20 tuổi?

Dù có ngoại hình không 'long lanh' và đã từng trải qua 4 đời vợ, cụ ông lại sở hữu số tiền tiết kiệm trong ngân hàng lên tới 6 con số 0.

Ngày 21/5/2006, cụ ông Mao Tiểu Tuyên (85 tuổi, sinh sống tại thị trấn Bách Hợp, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), chỉ cao 98 cm đăng tuyển bản tin, đề cập tới việc cụ ông muốn tuyển vợ. Yêu cầu cụ ông đưa ra rất đơn giản, chỉ cần là phụ nữ trong độ tuổi 50 – 70 tuổi, khỏe mạnh và không quá thấp đều có thể ứng tuyển.

Cụ ông và vợ 5 cười hạnh phúc trong ngày đăng ký kết hôn. Ảnh: 东方IC

Cụ ông và vợ 5 cười hạnh phúc trong ngày đăng ký kết hôn. Ảnh: 东方IC

Tin tuyển vợ của cụ ông nhanh chóng thu hút sự chú ý của các chị em phụ nữ. Đã có tới 30 ứng viên tới tham dự vòng tuyển chọn, trong đó người trẻ nhất mới chỉ 20 tuổi. Sau một khoảng thời gian “thi tuyển” gắt gao, cuối cùng mới đây, cụ ông cũng có thể tìm được cô dâu thứ 5 của cuộc đời là một người phụ nữ 51 tuổi.

Theo Sohu, người vợ đầu của cụ ông cao 1,7 m. Sau 3 năm chung sống, hai người quyết định ly hôn do ông phải chuyển nơi làm ăn. Không lâu sau, cụ ông tiến tới cuộc hôn nhân thứ 2, tuy nhiên, cũng chỉ 5 năm sau đó, vợ chồng gặp trục trặc. Người thứ 3 tới với cụ ông nhưng tính cách lại không hòa hợp. Những tưởng cụ ông có thể hạnh phúc với người vợ thứ 4, tuy nhiên, bà không may mắc bệnh nặng và qua đời.

Cuộc đời cụ ông là những chuỗi ngày cay đắng khi mẹ mất lúc ông chưa đầy 3 tháng tuổi. Hơn một năm sau đó, cha ông cũng qua đời, để lại ông cho họ hàng chăm sóc. Từ năm 6 tuổi, cụ ông đã bắt đầu bươn trải kiếm tiền.

Cụ ông khẳng định cơ thể ông rất khỏe mạnh và cho rằng đây là yếu tố quan trọng nhất để lấy được vợ. Hàng ngày, cụ ông vẫn có thể tự tay cho hàng trăm con gà, chó, mèo, lợn ăn uống đầy đủ. Vì chúng là nguồn thu nhập chính của ông.

Ông luôn sống rất lạc quan. Ảnh: Ảnh: 东方IC

Dù có ngoại hình không “long lanh” và đã từng trải qua 4 đời vợ, cụ ông lại sở hữu khối gia tài cực “khủng”. Nhiều người tò mò về số tiền ông Mao có, song ông chỉ tiết lộ tiền gửi ngân hàng đã 6 con số 0. Cụ ông vẫn ngần ngại tiết lộ con số thực: “Chuyện này tôi không tiết lộ được. Tôi có rất nhiều gà và lợn, nên thu nhập chắc mọi người cũng có thể đoán được“, cụ ông cười lớn nói.

Có người trong làng nhận xét, Mao khá thoáng tính và vài năm trước trong thôn kêu gọi làm giếng, ông Mao đã đóng góp 1.000 tệ, trong tổng số 2.000 tệ kêu gọi được từ người dân. Ông Mao cũng từng tuyên bố sẽ để lại toàn bộ tài sản cho vợ sau khi mất.

Ngọc Bích (Theo Sohu)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/cu-ong-85-tuoi-cao-chua-day-1m-van-cuoi-duoc-vo-5-vi-ly-do-nay-3887248.html