Vì sao bàn thua của MU được công nhận dù bóng chạm tay?

Cầu thủ Middlesbrough để bóng chạm bàn tay trước khi kiến tạo cho đồng đội ghi bàn vào lưới Man United. Tuy nhiên trọng tài vẫn công nhận.

Trong trận đấu thuộc vòng 4 FA Cup, Jadon Sancho mở tỷ số từ phút 25 cho MU. Siêu sao Ronaldo cũng bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên chấm penalty. Sang hiệp hai, Crooks giúp Middlesbrough san bằng tỷ số ở phút 64. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1 sau 120 phút. Trong loạt sút luân lưu, MU đã bị loại sau khi để thua với tỷ số 7-8.

Tâm điểm của trận đấu chính là bàn thắng gỡ hòa của các cầu thủ Middlesbrough. Duncan Watmore để bóng chạm tay trước khi kiến tạo cho Matt Crooks sút tung lưới De Gea. Các cầu thủ MU phản đối quyết liệt và đề nghị trọng tài Anthony Taylor không công nhận bàn thắng. Tuy nhiên, vị 'vua áo đen' vẫn xác định đây là bàn thắng sau khi tham khảo VAR.

Không có gì để bàn cãi về việc bóng chạm tay Watmore hay chưa. Chính tiền đạo này thừa nhận sau trận: "Bóng đã chạm tay tôi, nhưng thành thật mà nói, tôi không cố ý. Tôi và Crooks đều trưởng thành từ lò đào tạo của Man United, vì thế bàn này càng đặc biệt".

Nếu tay của Watmore không chạm, bóng có thể bay hết biên ngang. Điều này khiến khán giả tranh cãi rằng bàn gỡ đáng lẽ phải bị từ chối. Nhưng theo luật bóng đá hiện hành của FIFA, trọng tài và VAR đã làm đúng.

Điều 12, khoản 1 về luật khống chế bóng của Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFBA) áp dụng tại Premier League quy định: "Khi bóng chạm tay/bàn tay một cầu thủ hoặc đồng đội của anh ta, ngay cả khi vô tình, mà tình huống này lại dẫn đến bàn thắng hoặc đường chuyền tạo cơ hội rõ ràng để ghi bàn, đó sẽ là pha bóng không hợp lệ".

Tuy nhiên, luật này đã được điều chỉnh lại ở mùa giải này. Hai yếu tố "chạm tay đồng đội" và "dẫn đến một đường chuyền tạo cơ hội rõ ràng để ghi bàn" đã bị loại bỏ. Một bàn thắng chỉ không hợp lệ khi cầu thủ ghi bàn để bóng chạm tay, dù vô tình.

Watmore đã để bóng chạm tay nhưng chỉ là vô tình và không phải là người trực tiếp ghi bàn

Watmore đã để bóng chạm tay nhưng chỉ là vô tình và không phải là người trực tiếp ghi bàn

Nếu chính cầu thủ để bóng chạm tay trước khi dứt điểm vào lưới, bàn thắng mới bị từ chối. Trong tình huống này, nếu Watmore sút vào lưới, Middlesbrough mới không được công nhận bàn thắng.

Trên Daily Mail, cựu trọng tài nổi tiếng Mark Clattenburg cũng đồng tình với việc công nhận bàn gỡ của Middlesbrough.

Ông viết: "Trọng tài Taylor có thể cắt còi nếu nghĩ rằng cầu thủ Middlesbrough cố tình dùng tay chơi bóng. Nhưng ông ấy không nghĩ vậy, bởi Watmore đã khống chế bóng lỗi dẫn đến bóng bật lên tay. Tôi hoàn toàn đồng tình với nhận định này. Đó hoàn toàn là vô tình, và bàn thắng hợp lệ".

Dù trọng tài làm đúng luật, bàn gỡ của Crooks vẫn gây tranh cãi. Cựu trung vệ Rio Ferdinand viết lên Twitter: "Mục đích của VAR là gì vậy?", kèm theo biểu tượng đống phân. Còn người dẫn chương trình Pier Morgan bình luận: "Chúng ta đều thấy bóng chạm tay rõ ràng. VAR đúng là trò đùa thảm hại".

HLV Ralf Rangnick đương nhiên không hài lòng về quyết định của trọng tài: "Làm sao có thể vô ý được khi cậu ta khống chế bóng trên không bằng tay? Rõ ràng bàn thắng không thể được công nhận và tôi đã rất sửng sốt".

Nhà báo Samuel Luckhurts nhận định: "Luật bóng chạm tay đã là trò đùa trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, tranh cãi đã không xảy ra, nếu các cầu thủ Man United tận dụng cơ hội tốt hơn".

MU hoàn toàn áp đảo trước Middlesbrough trong trận đấu ở vòng 4 FA Cup và dẫn trước trong khoảng 2 phần 3 thời gian thi đấu. Tuy nhiên, một bàn thua gây tranh cãi đã khiến Quỷ đỏ đánh mất lợi thế, phải thi đấu hiệp phụ rồi thua trong loạt luân lưu.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vi-sao-ban-thua-cua-mu-duoc-cong-nhan-du-bong-cham-tay-a542070.html