Vì ngày mai tươi sáng

Học bổng 'Nâng bước em đến trường' đã được Báo Quảng Ngãi và Công ty CP Bất động sản Sơn Kim tặng cho 33 học sinh nghèo ở các địa phương trong tỉnh. Mỗi em là một phận đời, nhưng có cùng chung nỗi đau đầy bất hạnh. Song, vượt lên trên hết, các em vẫn luôn nỗ lực học tập vì ngày mai tươi sáng.

Nén nỗi lo, nỗ lực học tập

Từ mờ sáng, em Đặng Văn Cảnh, học sinh lớp 10A08, Trường THPT số 1 Tư Nghĩa cùng với ba là ông Đặng Văn Cư đã có mặt tại hội trường Sở GD&ĐT để nhận học bổng.

Em Đặng Văn Cảnh, lớp 10A08, Trường THPT số 1 Tư Nghĩa luôn nỗ lực trong học tập. Ảnh: ĐĂNG SƯƠNG

Dù mang trong người căn bệnh ung thư phổi, sức khỏe yếu với từng bước chân nặng nhọc, song ông Cư vẫn muốn đi cùng con đến buổi lễ trao học bổng. Ông Cư muốn có được nhiều thời gian ở bên con, chứng kiến con trẻ lớn khôn với niềm tin và hy vọng con trai có được tương lai tốt đẹp, nhất là trên con đường học vấn.

Kể về gia đình mình, em Đặng Văn Cảnh nghẹn ngào: "Dù nghèo, nhưng gia đình em đã có những tháng ngày sống êm đềm, hạnh phúc. Thế rồi, vào năm 2019, mẹ bị đau ngực phải nhập viện, nghe bác sĩ kết luận mẹ bị ung thư vú khiến ai nấy đều bàng hoàng đau đớn. Trong lúc chăm sóc mẹ ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, ba đi kiểm tra sức khỏe thì phát hiện bệnh ung thư phổi".

Năm đó, Cảnh học lớp 8. Ở cái tuổi vẫn còn chạy nhảy, vui đùa cùng chúng bạn, vậy mà niềm vui của tuổi thơ nhanh chóng trôi qua vì bạo bệnh của cả ba và mẹ. Cảnh tâm sự: “Ba em là lao động chính, không quản khó khăn, vất vả để lo cho gia đình bốn miệng ăn. Từ ngày ba trở bệnh, kinh tế gia đình khó khăn, nhà phải bán hết mọi thứ để có tiền chữa bệnh cho ba mẹ”.

Không còn tiền để chữa bệnh, ba mẹ Cảnh xin bác sĩ cho về nhà. Ông Cư không còn khả năng lao động do bệnh trở nặng. Lúc đỡ mệt mẹ Cảnh đi phân loại ớt, hái rau thuê để kiếm tiền. “Em nhớ có lần đang học bài, mẹ nằm trên giường ho dữ dội. Em chạy đến bên cạnh. Mẹ sợ em lo, bảo em yên tâm học bài. Ba mẹ đau ốm nặng vậy, nhưng lúc nào cũng nhắc nhở em cố gắng học thật giỏi”, Cảnh bộc bạch.

Suốt 10 năm học, Cảnh luôn đạt thành tích khá, giỏi. Giấy khen của Cảnh được dán kín tường. Ông Cư thổ lộ: “Vợ chồng tôi biết mình mang bệnh nặng, không sống được lâu. Song, mỗi lần nhìn lên những tấm giấy khen của con, cả hai động viên nhau cố gắng lạc quan để chiến thắng bạo bệnh và giúp các con yên lòng”.

Nhịn ăn sáng để dành tiền lo cho mẹ

Trong buổi lễ trao học bổng, nhiều người không khỏi xót xa khi thấy hình ảnh người phụ nữ gầy nhom, đội chiếc mũ len che đầu không còn tóc ngồi ở hàng ghế cùng con trai. Người mẹ theo con không đơn giản là đến để nhận học bổng đỡ đần phần nào khó khăn trong cuộc sống, mà còn là mang theo cả một trời ước vọng, gửi gắm ở con. Người phụ nữ đó là bà Trần Thị Thạnh (59 tuổi), ở thôn Thọ Lộc Tây, xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh), mẹ của em Trần Tấn Thương, học sinh lớp 10A9, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP.Quảng Ngãi).

Bà Trần Thị Thạnh, ở xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh) bị bệnh hiểm nghèo cùng con trai Trần Tấn Thương, lớp 10A9, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Đăng Sương

Khi nghe đọc tên con mình lên bục nhận học bổng, đôi mắt mờ đục của bà Thạnh nhìn theo con trai bước lên bục. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò của bà Thạnh, bởi bà không biết cơ thể mình sẽ chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư vú quái ác đến khi nào để có thể tiếp tục sống, chứng kiến quá trình trưởng thành của con. “Tôi đã cắt một bên ngực trái và 6 lần hóa trị, tóc rụng sạch. Con trai sợ tôi buồn, nên luôn trò chuyện cho tôi vui”, bà Thạnh cho hay.

Cầm suất học bổng 10 triệu đồng xuống hàng ghế đưa mẹ xem, em Thương lấy tay lau nước mắt cho mẹ. Thương bộc bạch: "Trên đời này em chỉ có duy nhất mẹ là người thân, nên dù cho có thiếu ăn, thiếu mặc hay đến trường với bụng đói cũng không sao. Tiết kiệm được ít đồng để mẹ có chi phí hóa trị, động viên mẹ kiên cường vượt qua bạo bệnh để sống cùng em".

Ngoài thời gian học ở trường, Thương ở nhà chăm sóc mẹ. Mẹ Thương là người phụ nữ cần cù, chịu khó, quanh năm lam lũ làm công việc phụ hồ nặng nhọc kiếm tiền lo cho con đến trường, hy vọng tương lai con tốt đẹp. Từ ngày mắc bệnh, sức khỏe yếu nên bà chỉ nằm nhà. Thương chia sẻ: "Dù cuộc sống khắc nghiệt tới đâu, em sẽ không bỏ học. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, đó là mong mỏi của mẹ. Dù đau ốm, mẹ vẫn động viên em cố gắng học giỏi, nuôi dưỡng giấc mơ, theo học ngành công nghệ thông tin. Kỳ nghỉ hè tới, em sẽ xin đi làm thêm ở các quán ăn, quán cà phê để có thêm tiền cho mẹ chữa bệnh”.

Gạt nước mắt, viết tiếp tương lai

Chứng kiến ba mẹ lần lượt ra đi trong những con đau do bệnh tật chỉ trong thời gian chưa đầy hai năm, cô học trò Đinh Thị Hẹ (học lớp 6B, Trường THCS Long Sơn) thấm thía nỗi đau mất đi những người thân yêu nhất. Nhìn về dãy núi xa xa, đôi mắt mơ màng, cô học trò người đồng bào dân tộc Hrê vội gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má. Mười hai tuổi, cái tuổi đủ để thấu cảm với những nỗi đau thương, mất mát. Ba mẹ mất, ba anh em của Hẹ về ở với cậu ruột, còn em út về ở với dì. Người chị cả đã lập gia đình riêng. “Mợ thường xuyên đau ốm nên em phải phụ mợ nấu cơm, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa”, Hẹ thổ lộ. Vất vả là thế, nhưng Hẹ vẫn nỗ lực đến trường để viết tiếp ước mơ thoát khỏi cảnh nghèo khó, để có tương lai tươi sáng hơn.

Em Nguyễn Thị Thuyên, lớp 11A1, Trường THPT số 2 Mộ Đức luôn đạt thành tích cao trong học tập. Ảnh: ĐĂNG SƯƠNG

Với em Hồ Thị Kiều Loan, học sinh lớp 12A6, Trường THPT Tây Trà, sáng sớm tinh mơ, những giọt sương còn đọng trên những chiếc lá xanh mơn mởn cũng là lúc Loan thức dậy, bắt đầu một ngày mới. Ngọn lửa được nhóm lên, sáng bừng cả gian bếp, Loan nấu bữa sáng cho cả nhà trước khi đến trường. Đoạn đường từ nhà đến trường chỉ hơn 3km, nhưng cô học trò nghèo phải lội bộ gần nửa giờ đồng hồ. Loan may mắn hơn Hẹ vì em vẫn còn mẹ. Ba mất năm Loan học lớp 7, để lại em cùng người mẹ và anh trai bị bệnh thiểu năng. Trụ cột của gia đình không còn, để lại bao khó khăn, nhọc nhằn cho ba mẹ con. Loan được các thầy, cô giáo giúp đỡ tiếp tục học hành. Ngoài giờ học, Loan lo cơm nước, làm lụng để phụ mẹ chạy từng bữa cơm hằng ngày cho cả nhà. “Em mong sắp tới sẽ thi đỗ tốt nghiệp để có thể xét tuyển vào một trường nghề. Trường hợp kết quả thi không như mong muốn, em sẽ xin làm công nhân để kiếm tiền lo cho mẹ và anh trai”, Loan chia sẻ.

Em Nguyễn Thị Thuyên, lớp 11A1, Trường THPT số 2 Mộ Đức cũng nỗ lực trong học tập để chắp cánh ước mơ tuổi trẻ, để gia đình đỡ vất vả trong tương lai. Ba của Thuyên làm thợ hồ, còn mẹ làm phụ hồ nuôi 4 người con ăn học. Hơn 3 năm nay, mẹ Thuyên ở nhà chăm bà đã ngoài 80 tuổi bị đau ốm. Thu nhập của gia đình đã ít nay còn eo hẹp hơn. “Một mình ba em làm thợ nuôi cả nhà rất vất vả. Hai chị vừa học vừa xin làm thêm ở các quán cà phê, nhà hàng để có tiền trang trải trong gia đình. Em sẽ cố gắng học giỏi để sau này phụ giúp gia đình", Thuyên tâm sự.

Nhìn bảng thành tích học tập của Thuyên, mọi người đều không khỏi ngợi khen. Hơn 10 năm qua, Thuyên luôn là học sinh giỏi, là học sinh giỏi Văn cấp tỉnh. "Khi biết mình được nhận học bổng "Nâng bước đến trường" của Báo Quảng Ngãi và Công ty CP Bất động sản Sơn Kim, em và gia đình rất vui. Ba mẹ bảo số tiền này sẽ để dành, dùng vào việc học để viết tiếp giấc mơ của mình", Thuyên chia sẻ.

SƯƠNG - PHƯƠNG

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2027/202104/vi-ngay-mai-tuoi-sang-3053222/