Vì mâu thuẫn gia đình, thanh niên vướng vào ma túy và niềm ao ước muộn màng

Anh Đỗ Minh Nam, quê Tuyên Quang, sau mâu thuẫn với vợ đã sa đà vào sử dụng ma túy để rồi anh phải đi cai nghiện bắt buộc 2 năm. Cai nghiện tại trung tâm, anh Nam chỉ ao ước được trở lại ngày xưa...

Câu chuyện chúng tôi đề cập là trường hợp anh Đỗ Minh Nam, SN 1989, trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Ngồi tâm sự với chúng tôi tại cơ sở cai nghiện ma túy số 6 Hà Nội, anh Nam cho biết, anh vào cơ sở cai nghiện ma túy từ tháng 2-2018 sau một số biến cố tại gia đình. Kể lại sự việc, anh Nam cho hay, anh quê ở Tuyên Quang, quen và nhận làm con nuôi cho bố mẹ ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ở Từ Sơn, bố mẹ anh mở quán kinh doanh karaoke, anh cũng thỉnh thoảng sang phụ giúp bố mẹ.

“Một lần, tôi biết mẹ nuôi ở Từ Sơn bị ốm nên có bảo vợ (nhà ở Đê La Thành, Hà Nội) sang chăm sóc mẹ. Tuy nhiên, vợ tôi không đồng ý nên nảy sinh bất mãn và mâu thuẫn. Từ ngày đó, tôi hay rủ anh em bạn bè đi uống rượu bia rồi đi hát. Tại phòng hát, anh em rủ tôi sử dụng cỏ Mỹ. Tại thời điểm uống rượu bia, tôi chán nản về gia đình nên đã dùng thử. Lần đầu tiên sử dụng tôi cảm thấy mình hưng phấn hơn và đi vào cảm giác phê pha khó tả. Tiếp theo đó, tôi ngập tràn trong bia rượu và sử dụng cỏ Mỹ, không ai nói được”, anh Nam nói.

Anh Đỗ Minh Nam chia sẻ tại cơ sở cai nghiện ma túy số 6 Hà Nội. Ảnh: C. Phương

Anh Đỗ Minh Nam chia sẻ tại cơ sở cai nghiện ma túy số 6 Hà Nội. Ảnh: C. Phương

Theo anh Nam, khi sử dụng cỏ Mỹ, anh có ảo giác và mong muốn lấy vợ hai. Anh về gia đình, nói với mọi người là muốn lấy cô gái đang học lớp 12 cách mấy nhà nhưng không ai đồng ý. Bất mãn ngày càng nhiều, anh càng lao vào uống rượu bia và sử dụng cỏ Mỹ. Một lần do áp lực cộng với ảo giác, anh đã tát vợ 1 cái. Sau đó, gia đình anh gọi điện cho cơ quan chức năng đưa anh đi cai nghiện bắt buộc 2 năm tại cơ sở cai nghiện ma túy số 6 Hà Nội.

“Vào trong cơ sở cai nghiện số 6, tôi được cách xa ma túy và có thời gian tỉnh táo để suy nghĩ lại. Thấy việc mình sa đà vào uống rượu bia và sử dụng cỏ Mỹ là không đúng, sai rồi. Tuy nhiên, nếu thời điểm tôi sa đà vào ma túy đó, lúc tôi bất mãn mà được gia đình, có ai đặt vào địa vị của tôi, hiểu cho tôi, khuyên bảo tôi thì có lẽ tôi không sa đà vào cỏ Mỹ nhiều như vậy. Đằng này, tôi về đến nhà là gia đình đuổi, vợ đuổi, về quê bố mẹ đuổi, về bố mẹ nuôi ở Bắc Ninh thì cũng bị bố mẹ đuổi. Không ai chia sẻ mà chỉ nói là thằng này nó ngáo quá rồi”, anh Nam thông tin.

Bây giờ, sau hơn 1 năm ở cơ sở cai nghiện ma túy số 6 Hà Nội, anh Nam đã tĩnh tâm suy nghĩ được việc mình đã làm và nhận ra sai lầm. Rất may cho anh Nam, khi vào cơ sở cai nghiện anh vẫn được vợ con, gia đình lên thăm và động viên để anh từ bỏ ma túy.

Tại đây, anh Nam được tiếp xúc và học hỏi được rất nhiều kiến thức tốt, bài học từ cách ăn, ở, ngủ nghỉ. Tại đây, anh Nam còn được học các bài học về chuyên đề ma túy, hiểu được tác hại của ma túy và ma túy ảnh hưởng đến suy nghĩ, ức chế thần kinh hay quá trình ảo giác của bản thân như thế nào. Thanh niên này nhắn nhủ đến các bạn trẻ rằng, không nên thử ma túy. Còn trót sử dụng ma túy rồi thì cần tĩnh tâm, không nên vì chán nản mà lấn sâu vào ma túy. Ngoài ra, những người thân trong gia đình có người sử dụng ma túy không nên có thái độ ác cảm, hắt hủi như: “Cho thằng này đi tù, cho thằng này đi cai, cái loại mạt hạng hay thằng này chơi bời ảnh hưởng danh tiếng gia đình, đánh mất tất cả,…”. Mọi người nên đặt địa vị người sử dụng ma túy để hiểu và không nên gây bất mãn cho người đang sử dụng ma túy bởi họ sẽ bị ức chế và ngày càng lấn sâu. Các gia đình hãy bên cạnh, sát cánh, khuyên bảo người sử dụng ma túy từ bỏ. Nếu ai đang sử dụng ma túy, lấn sâu và chưa ngộ nhận được ra thì phải lên cơ sở cai nghiện ma túy để được cách ly với ma túy và học các bài học giúp mình có nhận thức đúng đủ, từ bỏ ma túy.

Công Phương – Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/vi-mau-thuan-gia-dinh-thanh-nien-vuong-vao-ma-tuy-va-niem-ao-uoc-muon-mang-158448.html