Vị khách thứ 13 trong vụ á hậu Philippines trình diện cảnh sát

Vị khách thứ 13 trong phòng khách sạn liền kề nơi phát hiện Á hậu Christine Angelica Dacera tử vong trong bồn tắm đã trình diện cảnh sát, nhưng chưa tiết lộ danh tính.

ABS-CBN News đưa tin, vị khách thứ 13 trong căn phòng 2207, liền kề nơi nữ tiếp viên hàng không/Á hậu Christine Dacera được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh trước khi chết vào ngày 1/1, đã trình diện tại trụ sở của Cục Điều tra Quốc gia (NBI) ở Manila (Philippines) vào hôm 15/1.

Phó Giám đốc NBI Ferdinand Lavin cho biết, người này đi cùng luật sư từ thành phố Tacloban, yêu cầu được bí mật danh tính. Theo ông Lavin, người này không hề lẩn trốn, có thái độ hợp tác với cơ quan chức năng để điều tra vụ việc, đồng thời sẵn sàn đối chất với những người có mặt tại bữa tiệc “định mệnh”.

Vị khách thứ 13 trong vụ á hậu Philippines nghi bị hiếp dâm tập thể đến chết.

Vị khách thứ 13 trong vụ á hậu Philippines nghi bị hiếp dâm tập thể đến chết.

Vào ngày 31/12/2020, Dacera và bạn bè đặt phòng 2209 của khách sạn City Garden Grand ở thành phố Makati để mở tiệc đón năm mới. Camera an ninh khách sạn cho thấy, họ tương tác với những người ở phòng 2207 và làm quen với vị khách thứ 13 tại đây.

Một ngày trước khi vị khách thứ 13 trình diện cảnh sát, 12 thanh niên tham gia bữa tiệc đón giao thừa cùng Dacera cũng đã xuất hiện tại văn phòng NBI.

Ở một diễn biến khác, ngày 18/1, Bộ trưởng Tư pháp Philippines Menardo Guevarra cho biết, NBI đã kết thúc quá trình khám nghiệm pháp y đối với các mẫu vật lấy từ thi thể Christine Dacera. Hiện, NBI đang phối hợp với Trung tâm Y tế Makati về các vấn đề liên quan.

Ông Guevarra không tiết lộ chi tiết kết quả khám nghiệm, chỉ lưu ý NBI sẽ sớm thông tin về những phát hiện của họ.

Theo ông Guevarra, nhóm pháp y thu thập các mô, mẫu vật tại thành phố General Santos vào ngày 9/1, một ngày trước khi chôn chất thi thể Dacera. Tổng cộng 3 hộp mẫu vật sinh học đã được thu thập, bao gồm 100ml nước tiểu.

Việc NBI lấy nước tiểu từ thi thể của Dacera khiến dư luận đặt câu hỏi về độ tin cậy của cuộc điều tra. Người ta đặt câu hỏi: tại sao bản sao báo cáo pháp y của Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) bị rò rỉ trên mạng trước đó chỉ ra bàng quang của nạn nhân trống rỗng vào thời điểm khám nghiệm tử thi lần đầu? PNP hay NBI đáng tin cậy hơn?

Đáp lại nghi vấn của dư luận, ông Lavin khẳng định, vẫn có thể thu thập nước tiểu từ một xác chết.

Mặt khác, PNP trước đó nhận lỗi vì khám nghiệm tử thi sau khi tiến hành xử lý thi thể để bảo quản lạnh. Tướng Ildebrandi Usana, phát ngôn viên của PNP, xác nhận, quá trình này có thể phá hủy những bằng chứng điều tra quan trọng có thể tìm thấy trên thi thể nạn nhân. Gia đình Dacera hiện đã đệ đơn khiếu nạn về sự cẩu thả và thiếu năng lực đối với Michael Nick Sarmiento, nhân viên pháp y của PNP đã tiến hành khám nghiệm tử thi lần đầu tiên.

Nguyên nhân cái chết của Dacera vẫn chưa được xác định.

Ông Guevarra cho biết thêm, NBI đang xem xét dữ liệu điện thoại của những người liên quan trong vụ án nghi hiếp dâm và giết người. Vị bộ trưởng cũng xác nhận, một số nghi phạm đã trải qua các cuộc kiểm tra ma túy. “Một số người trong số họ đã trải qua xét nghiệm ma túy và số còn lại cũng sẽ được kiểm tra. Tôi giao việc công bố kết quả cho NBI”, ông trả lời câu hỏi từ ABS-CBN News.

Tính đến nay, các nghi phạm Valentine Rosales, Jezreel Rapinan, Rommel Galido, John Pascual dela Serna III và Gregorio Angelo de Guzman đều xác nhận có kết quả xét nghiệm âm tính với ma túy. Những người này cũng đã đến Văn phòng Công tố thành phố Makati nộp đơn yêu cầu ban hành trát đòi hầu tòa buộc PNP phải công bố kết quả kiểm tra trong phòng thí nghiệm. Luật sư Mike Santiago tuyên bố, điều quan trọng nhất là PNP phải công bố kết quả giám định ADN, phân thích mô bệnh học để sớm giải quyết vụ việc.

Một số nghi phạm đến Văn phòng Công tố thành phố Makati ngày 13/1.

Hiện, phía gia đình Dacera chưa đưa ra bình luận gì.

Tú Oanh

Theo ABS-CBN News

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/vi-khach-thu-13-trong-vu-a-hau-philippines-trinh-dien-canh-sat-1781164.tpo