Vì hạnh phúc nhân dân

Ngày 27-12, Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) trao trả 4 xe máy cho các chủ sở hữu Đinh Thị Kim Hiền (1985, trú P. Cẩm Phô, TP Hội An, Quảng Nam), Huỳnh Ngọc Huy (2000, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Nguyễn Đăng Phương (1975, xã Hòa Châu, H. Hòa Vang), Nguyễn Thị Ánh Kim (1992, xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang) và chuyển giao xe máy BKS 81E1-077.37 của ông Đinh Hữu Tài (1993, H. Mang Giang, Gia Lai) bị mất ngày 23-8 cho CAH Đại Lộc (Quảng Nam) giải quyết theo thẩm quyền. Đây là 5 xe bị mất trộm mà Đội CSHS CAH Hòa Vang đã nỗ lực truy xét, thu hồi sau hơn 1 tháng điều tra, triệt phá nhóm trộm ở vùng giáp ranh.

Các chủ sở hữu vui mừng nhận lại xe của mình bị mất.

Các chủ sở hữu vui mừng nhận lại xe của mình bị mất.

Là người may mắn được nhận lại xe, chị Đinh Thị Kim Hiền chia sẻ, bản thân chị bệnh tật nên chiếc xe là tài sản quý giá mà chị đưa cho người mẹ sử dụng làm phương tiện mưu sinh cho cả gia đình. Chiều 21-6, sau khi lấy hàng hóa về bán, mẹ chị dựng xe máy Sirius BKS 92C1-211.28 trước hiên nhà thì bị kẻ gian bẻ khóa trộm. Buồn phiền chưa nguôi ngoai thì đầu tháng 12, chị nhận được điện thoại từ CAH Hòa Vang cho biết đã bắt giữ đối tượng trộm và thu hồi được xe. "Nói thật, tôi không dám nghĩ mình có ngày hạnh phúc như hôm nay", chị Hiền xúc động nói.

Còn anh Nguyễn Đăng Phương khi được mời nhận lại xe, anh phấn khởi, bỏ công việc nhà đến CAH từ sáng sớm. Anh cho biết, ngày 16-9, con anh mượn xe đi có việc riêng, khi về nhà dựng xe Wave BKS 43Y1-2837 trước hiên (ven tuyến ĐT605) thì bị kẻ gian trộm lúc nào không hay. Trong lá thư viết tay, anh Phương chân thành gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo CAH Hòa Vang, đặc biệt là tập thể Đội CSHS bằng các biện pháp nghiệp vụ, tài trí thông minh cùng với sự năng nổ nhiệt tình, sự tận tụy và đầy trách nhiệm đã mang lại nhiều niềm tin cho người dân…

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã phản ánh, sau khi bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản, các đối tượng Trịnh Văn Đức (1996), Trần Công Phú Quý (1996), Nguyễn Phú Cử (1996, cùng trú TX Điện Bàn (Quảng Nam) khai nhận, sau mỗi phi vụ "đá xế", các đối tượng thay đổi BKS làm phương tiện đi lại một thời gian rồi mới mang đến các tiệm cầm đồ ở P. Vĩnh Điện (TX Điện Bàn) cầm cố lấy tiền tiêu xài. Ngoài các vụ trộm xe máy trên, các đối tượng còn khai thêm đã "ăn bay" trót lọt 2 ĐTDĐ của anh Trương Nghĩa (trú xã Hòa Tiến) và bà Phạm Thị Huệ (trú P. Minh An, TP Hội An).

Có thể thấy, những lời cảm ơn chân thành, sâu sắc qua những lá thư mà người dân gửi đến lãnh đạo CAH Hòa Vang thời gian qua đã minh chứng, niềm tin yêu, cảm kích của người dân đối với lực lượng CA ngày càng được tăng lên. Qua vô vàn gian khó, hiểm nguy phải đối mặt, những lá thư của người dân gửi đến là nguồn động viên, sự khích lệ tinh thần to lớn, giúp các anh có thêm động lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_200311_vi-hanh-phuc-nhan-dan.aspx