Vì ghen tuông, hai anh em ruột bàn kế 'rửa thù'

Ngày 5-4, Phòng CSĐTTP về TTXH, CA tỉnh Hưng Yên cho biết, hiện nạn nhân được đưa lên điều trị tại BV Bạch Mai. Do anh Phú bị đánh vào đầu, chấn thương sọ não, hôn mê nên cơ quan CA chưa thể lấy được lời khai của nạn nhân. Vì vậy, nguyên cớ dẫn đến hành vi của hai anh em Chánh- Suối mới là lời khai một chiều.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội- CA tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng: Đặng Thị Xuân Suối, 42 tuổi, trú tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên và Đặng Mỹ Chánh, 45 tuổi, trú tại huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên để điều tra về hành vi Giết người.

Điều khiến dư luận xôn xao ở đây là Suối và Chánh là anh em ruột của nhau. Cả hai gây án do cùng một mối ghen tuông.

Hai đối tượng Chánh và Suối

Nạn nhân do hành vi của Chánh và Suối gây nên là anh Nguyễn Văn Phú, 43 tuổi, trú tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Anh Phú là chồng của Suối, em rể của Chánh.

Theo tài liệu ban đầu của CQCA: Anh Nguyễn Văn Phú và Đặng Thị Xuân Suối có với nhau 3 đứa con. Cuộc sống vợ chồng của 2 người khá êm đềm cho đến năm 2012, Suối và anh ruột nghe nhiều người bàn tán về việc anh Phú có quan hệ tình cảm bất chính với vợ Chánh.

Hai anh em Suối, Chánh gặng hỏi bạn đời về việc trên nhưng cả hai đều nhận được lời phủ định từ “nửa kia”. Không có chứng cứ, Suối và Chánh cũng chỉ biết hậm hực trong lòng…

Đầu năm 2017, anh Phú giấu vợ vay một khoản tiền khá lớn để chi tiêu cá nhân. Khi bị chủ nợ truy gọi đòi tiền, không có khả năng chi trả, anh Phú khẩn cầu nhờ vợ trả giúp.

Nhận được lời khước từ dứt khoát từ Suối, anh Phú dọa sẽ ly hôn kèm hành vi thách thức đối với Suối. Những uất ức về bấy lâu nay bùng lên khiến Suối căm hận chồng.

Đem nỗi lòng mình tâm sự với anh trai, Chánh cũng đồng cảm với em, đem lòng hận anh Phú và lên phương án phải cho anh Phú một bài học. Hai anh em thống nhất kế hoạch đó, chỉ chờ thời cơ hành động.

Sáng ngày 28-3, Suối bị đau bụng nên xin nghỉ làm. Thời điểm đó, nhìn thấy chồng mình vẫn ngủ nên Suối đã nhắn tin cho anh trai đến nhà mình “trả hận”. Hai anh em thống nhất ra tay vào 14g chiều cùng ngày.

Đến giờ trên, anh Phú đang ở trong nhà thì bị một người đàn ông đeo khẩu trang xông vào dùng búa đập nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não. Nghe tiếng kêu thất thanh phát ra từ nhà vợ chồng Suối- Phú, người dân chạy sang hốt hoảng khi chứng kiến kẻ đang cầm búa xuống tay với anh Phú. Khi chiếc khẩu trang được bỏ xuống, mọi người càng giật mình khi biết đó chính là Chánh- anh của Suối. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu còn thủ phạm cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại CQCA, Chánh, Suối cùng khai nhận ra tay với anh Phú do ghen tuông.

Ngày 5-4, Phòng CSĐTTP về TTXH, CA tỉnh Hưng Yên cho biết, hiện nạn nhân được đưa lên điều trị tại BV Bạch Mai. Do anh Phú bị đánh vào đầu, chấn thương sọ não, hôn mê nên cơ quan CA chưa thể lấy được lời khai của nạn nhân. Vì vậy, nguyên cớ dẫn đến hành vi của hai anh em Chánh- Suối mới là lời khai một chiều.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nam Du

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/vi-ghen-tuong-hai-anh-em-ruot-ban-ke-rua-thu-113261.html