Vì dân, tận tâm trong công việc

'Bao anh em đã hy sinh vì độc lập dân tộc, mình sống sót là may mắn lớn nên tôi luôn canh cánh còn nợ đồng đội mình, phải tận tâm làm những điều tốt nhất cho người dân' là tâm niệm của ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch MTTQ kiêm Trưởng ban Thanh tra Nhân dân phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng).

 Ông Nguyễn Thanh Bình (thứ ba từ trái sang) được nhận Bằng khen của TP vì thành tích trong công tác thanh tra Nhân dân.

Ông Nguyễn Thanh Bình (thứ ba từ trái sang) được nhận Bằng khen của TP vì thành tích trong công tác thanh tra Nhân dân.

Sinh năm 1950 ở Thái Bình, năm 1969 nhập ngũ chiến trường Tây Nguyên, đến 1974 bị thương, ông ra Bắc và thi đỗ ĐH Sư phạm Hà Nội, ra trường làm giảng viên Lịch sử (trường VHNT Quân đội), rồi nghỉ hưu. Năm 2008 ông được bầu là Chủ tịch MTTQ phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng), tháng 4/2019 hết tuổi theo quy định, lại được tín nhiệm làm Phó Chủ tịch MTTQ kiêm Trưởng ban Thanh tra Nhân dân phường.

Nhớ lại năm 2013 vừa tái cử Chủ tịch MTTQ, ông phát hiện ung thư đại tràng (do nhiễm chất độc da cam), song với bản lĩnh người lính, đã 6 lần truyền hóa chất và 25 lần xạ trị, ông không gục ngã, luôn xác định muốn chiến thắng bệnh tật phải có nghị lực. Trên giường bệnh, ông vẫn bao quát công việc; mỗi lần truyền hóa chất xong rất mệt, ông vẫn tham gia các hoạt động ở địa phương… Ông luôn tâm niệm học Bác đức tính tận tụy với công việc, không ngừng học, đọc mở mang kiến thức để vận động bà con nhận thức cho đúng.

Ngoài công tác mặt trận, ông Nguyễn Thanh Bình con là Trưởng ban KT - XH HĐND phường, Trưởng ban KT - XH Ủy ban MTTQ quận… Ông lúc nào cũng khắc ghi lời Bác dạy, về tinh thần làm việc vì dân, "nghe được dân nói, nói cho dân nghe”. Mỗi buổi tiếp xúc cử tri, người ta thấy cử tri Nguyễn Thanh Bình luôn có ý kiến đầy tâm huyết phản ánh kịp thời bức xúc của người dân từ cơ sở. Ông bộc bạch, khi người dân đói khổ, bí bách trong cuộc sống... là lúc cần cán bộ mặt trận nhất. Nên cán bộ phải kịp thời chia sẻ, giúp đỡ họ, mới tạo được đồng thuận.

Đặc biệt, năm 2009, Đảng ủy phường phát động "Học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ông quyết định MTTQ đăng ký chương trình giúp đỡ học sinh tại phường có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Chọn lọc năm đó có 3 trường hợp, ông vận động hỗ trợ ngay từ cán bộ MTTQ, tiếp đến là các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Khi còn là Chủ tịch MTTQ, tại phường vẫn còn 38 hộ nghèo, ông đã cùng cán bộ vận động, được một số hộ đồng ý nhận 10 - 20 triệu đồng để sắm phương tiện sản xuất (máy ép mía, xe máy làm xe ôm, mở hàng nước...). Từ đó, họ có thu nhập ổn định, xin ra khỏi diện nghèo. Chính giải pháp này giúp đến tháng 12/2018 phường không còn hộ nghèo, cận nghèo; hiện chưa hộ nào tái nghèo.

Linh Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/vi-dan-tan-tam-trong-cong-viec-385207.html