Vị đại sứ chinh phục trái tim người Iraq

Trong khi các nhà ngoại giao nước ngoài không dễ dàng gì để tạo được mối thiện cảm với người dân Iraq bản địa, đại sứ sắp mãn nhiệm của Nhật Bản-ông Fumio Iwai không mấy khó khăn để giành được trái tim người dân nước này nhờ những đoạn dí dỏm đăng trên mạng xã hội bằng cả tiếng Arab cổ và tiếng địa phương.

Đại sứ Fumio Iwai nhận nhiệm vụ ở Baghdad được gần 3 năm, nhưng lượng người hâm mộ ông đã dài hơn cả những bức tường được bố phòng gắt gao ở Vùng Xanh tại thủ đô Baghdad, nơi nhiều sứ quán nước ngoài đặt trụ sở. Hàng trăm nghìn người Iraq đã bị lôi cuốn bởi sự quyến rũ khiêm nhường của vị đại sứ đến từ xứ sở Hoa anh đào, theo AFP.

Lượng người yêu mến Đại sứ Fumio Iwai chưa bao giờ nhiều như thế khi ông ghi lại hình ảnh mình trong chiếc áo của đội tuyển bóng đá Iraq tại Giải vô địch bóng đá thế giới 2018 vừa kết thúc. Anh Haydar al-Banna, một nhân viên dân sự người Iraq cho biết, thông điệp trìu mến này của Đại sứ Nhật Bản đã thu hút 730.000 lượt người theo dõi vào tháng 6 năm ngoái. Trong thông điệp, đại sứ nói rằng: “Tôi sẽ rất vui nếu đội của chúng tôi (Nhật Bản) giành chiến thắng và tôi sẽ rất buồn nếu đội Iraq bị thua”.

Hình ảnh Đại sứ Fumio Iwai lái xe bán tải được đăng trên trang facebook chính thức của Đại sứ quán Nhật Bản tại Iraq. Ảnh: AFP.

Mỗi lúc như vậy, nhiều người dân Iraq lại nói rằng nhà ngoại giao như ông Fumio Iwai là của chính họ, người bằng sự khéo léo của mình đã góp phần tạo ấn tượng cho đất nước Iraq vẫn chìm trong hỗn loạn sau 15 năm cuộc chiến tranh do Mỹ phát động lật đổ Tổng thống Saddam Hussein. Anh Haydar al-Banna nói rằng: “Với chúng tôi, ông ấy là một người Iraq. Ông ấy giống như người đã sống ở đây 50 năm rồi”.

Cuộc hành trình của nhà ngoại giao 67 tuổi Fumio Iwai tới thế giới Arab bắt đầu từ gần 30 năm trước. Khi đó, theo lệnh của cấp trên, ông tới đây và học tiếng Arab theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Trước đây, ông từng có hai năm sống tại Ai Cập, nơi ông ở cùng với một gia đình bản địa và tự trau dồi ngôn ngữ địa phương.

Ông cho biết, tiếng Arab là một trong những ngôn ngữ khó học nhất thế giới vì có nhiều từ và thành ngữ. Sau 30 năm kể từ lần đầu tiên học, Đại sứ Fumio Iwai khiêm nhường nói rằng ông vẫn mới chỉ ở đoạn đầu trong hành trình làm chủ thứ ngôn ngữ này.

Chỉ cần nhắc tới tên của Đại sứ Fumio Iwai ở Baghdad, bất cứ ai cũng sẽ nhận được phản ứng giống nhau, đó là câu hỏi “bạn đã xem video mới nhất của ông ấy chưa?”.

Ở một đất nước bị "ám ảnh" bởi điện thoại thông minh và mạng xã hội như Iraq, Đại sứ Fumio Iwai rất biết cách làm nổi bật một phòng trưng bày hiện đại, trong khi vẫn tôn trọng những giá trị truyền thống. Mỗi video ông tải lên thường chỉ dài từ 1 đến 2 phút, nhưng đã thu hút và duy trì được sự theo dõi của đông đảo người dùng mạng xã hội. Trong mỗi video, bao giờ ông cũng lồng thêm câu “Salm Alaikum”, nghĩa là “Xin chào” theo cách của người Hồi giáo, cũng như các phong tục khác của người đạo Hồi trước khi đi vào chủ đề chính của đoạn video.

Nhân dịp kỷ niệm “Ngày Nhật Bản”, Đại sứ Fumio Iwai đã quay một đoạn băng tại khu chợ quốc tế của Baghdad, trong đó ông mặc trang phục truyền thống của người Iraq, với chiếc khăn Keffiyeh màu đen và trắng đặc trưng quấn qua vai. Trong thông điệp này, ngài đại sứ rạng rỡ nói rằng: “Trông tôi mới đẹp làm sao! Hôm nay, tôi là một người thuần Baghdad”.

Đại sứ Nhật Bản Fumio Iwai tỏ ra ngạc nhiên vì các nhà ngoại giao khác không thử lấy mạng xã hội để kết nối trực tiếp với người dân nước sở tại. Ông cho biết đại sứ của một số nước cũng có thể nói tiếng Arab nhưng hiếm khi họ dùng ngôn ngữ này để nói chuyện với người dân Iraq.

Sắp kết thúc nhiệm kỳ tại đất nước của vườn treo Babylon, ông Fumio Iwai cho biết Iraq có nhiều thứ khiến ông phải nhớ, chẳng hạn món “Dolmas” nhồi rau mà một số người vẫn gọi là "sushi Iraq".

Nhưng ông cũng hóm hỉnh cho biết có điều mình sẽ không nhớ. “Cái khó khăn chủ yếu vẫn là thời tiết”, ông chia sẻ về thời tiết vào mùa hè ở Iraq thường lên tới hơn 50 độ C. “Mỗi lần quay lại đây, tôi đều cảm thấy nóng hơn”, ông nhấn mạnh. Theo ông, cái nóng này có thể liên quan đến những bức tường bằng bê tông, tình trạng thiếu cây xanh và ô nhiễm không khí tại Baghdad.

Đại sứ Fumio Iwai sẽ kết thúc nhiệm vụ tại đất nước mà ông yêu mến trong tháng này, nhưng những người hâm mộ ông muốn người mà họ kính mến trở thành một công dân Iraq. Thậm chí, một số người còn trông đợi ông sẽ trở thành một vị Bộ trưởng Tái thiết trong tương lai. Nhưng ông đã đáp lại một cách rất lịch sự để tránh cho những người yêu mến mình khỏi thất vọng, rằng Nhật Bản không cho phép công dân nước mình mang hai quốc tịch.

MAI NGUYÊN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/vi-dai-su-chinh-phuc-trai-tim-nguoi-iraq-544408