Vì chuyện xin phép đi chơi, thanh niên đâm chết em trai người yêu

Mâu thuẫn với em trai người yêu về chuyện đi chơi mà không xin phép cha mẹ, Nguyễn Nhật Linh đã gây ra án mạng nghiêm trọng và đối diện bản án nghiêm khắc.

Án mạng từ mâu thuẫn nhỏ

Nguyễn Nhật Linh, SN 1988, ngụ tỉnh Đồng Nai và chị Đào Thị Liên có mối quan hệ tình cảm yêu đương. Thời gian yêu nhau, Linh nhiều lần đến nhà chị L. tại thôn Tân Châu, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chở chị này đi chơi.

Em trai của chị Liên là Đào Minh T. biết chị gái có tình cảm với Linh. Dù không ngăn cản, nhưng anh T. nhiều lần khó chịu vì Linh đến nhà chở chị gái mình đi chơi nhưng không xin phép cha mẹ làm cha mẹ buồn.

Bị cáo Linh mong sẽ được giảm án...

Bị cáo Linh mong sẽ được giảm án...

Chiều 5/1, Linh lại đến nhà chở chị Liên đi chơi và lần này cũng không xin phép cha mẹ chị Liên. Linh chở người yêu qua thôn Tân Xuân gần đó chơi và tại đây đã gặp T..

Lúc này, anh T. hỏi Linh tại sao chở chị đi chơi mà không vào nhà xin phép cha mẹ dẫn đến hai bên tranh cãi.

Bực vì nói chuyện phải trái nhưng Linh cố chấp, anh T. dùng nón bảo hiểm ném về phía Linh nhưng không trúng. Linh cũng định lao đến đánh anh T. nhưng được mọi người can ngăn nên Linh chở chị Liên đi nơi khác.

Một lúc sau, Linh vẫn không nguôi được cơn giận khi bị anh T. chửi và ném nón bảo hiểm về phía mình nên quyết định quay lại tìm anh T. để giải quyết mâu thuẫn.

Khi gặp, Linh đã ẩu đả với anh T. và lấy 1 con dao bấm trong túi quần tấn công anh này khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Linh bỏ chạy khỏi hiện trường và vứt con dao gây án trên đường trốn chạy. Hai ngày sau, Linh biết anh T. đã tử vong. Biết không thể trốn chạy mãi được nên Linh đã ra công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Đối tượng Linh bị bắt và bị khởi tố, sau đó bị truy tố về tội Giết người. Hồi đầu tháng Bảy vừa qua, Linh bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đưa ra xét xử và tuyên phạt Linh mức án 18 năm tù giam về tội Giết người.

Y án sơ thẩm

Sau bản án, Linh cho rằng án tòa sơ thẩm tuyên với mình là quá cao nên bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Một ngày đầu tháng 11, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xử theo đơn kháng cáo của Linh.

Tại phiên tòa, Linh khai có tình cảm với chị gái của nạn nhân T.. Việc T. nổi giận, chửi và đòi đánh mình là hỗn nên Linh tức giận. Khi quay lại tìm T., bị cáo chỉ có ý định đánh dằn mặt chứ không có ý định giết người.

Cũng theo bị cáo Linh, việc bị cáo gây án và bị tuyên phạm tội giết người là không thể biện minh, nhưng bị hại cũng có một phần lỗi.

Tòa sơ thẩm tuyên bị cáo mức án nặng quá nên Linh mới kháng cáo, xin hưởng sự khoan hồng, giảm một phần hình phạt.

Không có tình tiết mới, tòa bác đơn kháng cáo của bị cáo Linh.

Người nhà của Linh cũng cho rằng, Linh từng có ý định tiến tới hôn nhân với chị Liên. Nhưng em trai chị này có thái độ không tốt với Linh nên khiến Linh khó chịu, nhiều lần phàn nàn với người thân.

Việc Linh gây án là do nóng giận, không kiềm chế được bản thân chứ không phải côn đồ. Từ đó, người thân của Linh hy vọng bị cáo sẽ được giảm một phần hình phạt.

Thực hành quyền công tố tại tòa, đại diện VKS nhận định, bản án sơ thẩm tuyên với Linh là phù hợp nên đề nghị HĐXX phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của Linh.

Nói lời sau cùng, Linh xin lỗi gia đình người yêu, dù không có ai trong gia đình chị Liên có mặt.

Linh cũng mong tòa xem xét thái độ thành khẩn, ăn năn hối hận của mình để xét giảm cho bị cáo một phần phạt, tạo điều kiện cho Linh sớm có cơ hội làm lại cuộc đời.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của Linh là nguy hiểm. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, bị cáo đã tước đoạt mạng sống của người khác, thể hiện sự coi thường pháp luật, coi thường sinh mạng con người nên cần có mức án tương xứng, cách ly bị cáo một thời gian đủ dài mới đủ sức răn đe.

Xét bản án sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Linh là phù hợp, đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Linh cũng không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ hình phạt nào mới nên HĐXX quyết định bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm tuyên 18 năm tù đối với Linh về tội Giết người.

Không được giảm án, bị cáo Linh tỏ ra thất vọng. Bị áp giải về trại giam, Linh cố nán lại nói chuyện vài câu với người thân rồi lặng lẽ ra xe thùng.

Cơn tức giận không kiểm soát của Linh không chỉ khiến cha mẹ chị Liên mất đi người con trai hiếu thảo, khiến bạn gái Linh mất em trai mà còn đẩy bản thân Linh vào đường cùng...

Võ Công Thư

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vi-chuyen-xin-phep-di-choi-thanh-nien-dam-chet-em-trai-nguoi-yeu-a496072.html