Vì cái chung

Mấy bữa nay, quần thần thiên đình thấy Ngọc Hoàng cứ đi ra đi vào ra chiều sốt ruột, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn xuống hạ giới như thể chờ đợi ai. Quần thần vấn an, Ngọc Hoàng cũng chỉ ậm ừ không đáp. Đang lúc ấy có tin báo Nam Tào, Bắc Đẩu đi công tác hạ giới trở về. Ngọc Hoàng cho triệu 2 quan nhà trời vào điện Linh Tiêu.

Nam Tào tâu:

- Hoạt động của các chốt phòng, chống dịch do một số địa phương lập ra đã đi vào nền nếp.

- Nền nếp… là kẻ đến người đi từ vùng dịch đều phải chịu cách ly 21 ngày, tự trả phí đó hả?

- Dạ không, hiện chỉ còn quy định các công ty, đơn vị đăng ký số xe, danh sách người trên các xe, điểm đưa đón dừng trả với cơ quan chức năng; Thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt khi qua chốt kiểm soát đối với từng người; Mỗi xe không chở quá 50% số lượng người được quy định.

Ngọc Hoàng hỏi Bắc Đẩu:

- Còn địa phương nơi khanh xuống công tác, việc thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 thế nào?

- Tâu, ngày đầu áp dụng có sự ùn ứ xảy ra, phải “xả chốt” cho xe cộ đi qua. Việc khai báo y tế điện tử cũng khá lúng túng. Nhưng nay thì mọi việc đều ổn…

Ngọc Hoàng tỏ ý hài lòng:

- Các địa phương điều chỉnh phương án chống dịch theo tinh thần vì cái chung như vậy là rất tốt! Vừa bảo đảm an toàn phòng dịch, vừa không ngăn sông cấm chợ, làm đảo lộn đời sống người dân. “Ngăn sông cấm chợ” không phải là biện pháp phù hợp với “mục tiêu kép”.

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202106/vi-cai-chung-926845/