Vết xước trên cơ thể lật mặt nhóm cướp tiệm vàng ở TP.HCM

Trong quá trình đập tủ hốt vàng, tay của một bị can bị kính vỡ làm bị thương. Chính những vết xước này đã lật mặt nhóm cướp tiệm vàng ở huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Ngày 5/12, Công an TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về vụ cướp tiệm vàng trên đường Trần Văn Mười, huyện Hóc Môn, vào chiều 15/11.

Liên quan đến vụ án này, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Y ÉT AỸUN (còn gọi là Đức, 22 tuổi, ngụ quận 2), Đàm Văn Lực (còn gọi là Huy, 31 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), Nguyễn Văn Dũng (28 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về tội Cướp tài sản.

Vết xước lật mặt kẻ cướp

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (PC02, Công an TP.HCM), cho biết ngay sau khi xảy ra vụ án, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương truy bắt các nghi phạm.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam trả lời báo chí. Ảnh: Lê Trai.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam trả lời báo chí. Ảnh: Lê Trai.

Quá trình điều tra, Phòng PC02 xác định được Đức là một trong 2 bị can gây án. Đức đang làm bảo vệ tại một công ty. Khi bị đưa về Phòng PC02, trên tay Đức có nhiều vết xước.

Khai với công an, Đức thừa nhận bản thân là người gây ra vụ cướp. Trong lúc đập tủ hốt vàng, cánh tay bị những mảnh kính gây ra thương tích.

Ngoài ra, Đức khai quen biết một người tên Hoàng thông qua mạng xã hội vào tháng 9/2019. Hoàng đã nhiều lần rủ Đức đi cướp nhưng bị từ chối.

Ngày 8/11, Đức do thiếu tiền nên đồng ý lời rủ rê của đồng bọn. Cả 2 sau đó hẹn nhau cà phê rồi thuê nhà nghỉ ở ngã tư An Sương. Từ đây, Hoàng dạo quanh các tiệm vàng ở Hóc Môn để khảo sát địa thế và nhắm vào tiệm vàng T.P.

Ngày 15/11, cả 2 chạy xe máy đến tiệm vàng trên. Hoàng lao vào tiệm vàng nổ súng và phân công Đức cầm búa đập tủ gom vàng rồi nhanh chân tháo chạy.

Lộ diện kẻ chủ mưu

Từ lời khai của Đức, Phòng PC02 đặt ra câu hỏi về nhân thân của Hoàng.

Ngày 21/11, trinh sát phát hiện Hoàng có mặt ở Bình Chánh. Khi ập vào nhà thì chỉ phát hiện vợ và chị gái của anh ta. Từ đây, trinh sát xác định Hoàng tên thật là Lực.

Lực, Dũng, Đức (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Cảnh sát sau đó mời vợ và chị gái của Lực về cơ quan điều tra để vận động kêu gọi Lực ra đầu thú. Đến sáng 22/11, Lực đến công an trình diện.

Lực khai nhận quen biết 1 người tên Dũng. Toàn bộ súng, xe máy, trang thiết bị phục vụ cho vụ cướp đều do Dũng cấp.

Công an TP.HCM làm rõ Dũng là người buôn hàng nông sản từ Đồng Nai đi chợ đầu mối Hóc Môn. Lúc 2h ngày 23/11, cảnh sát mời Dũng về Phòng PC02, Dũng khai nhận đã bán vàng cho một tiệm ở Đồng Nai với số tiền là 34 triệu đồng. Với số tiền trên, Dũng đã chia lại cho Lực 30 triệu đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Dũng, cảnh sát thu được 2 khẩu súng, 1 xe máy và một số vàng sót lại. Sau khi làm việc với công an, chủ tiệm vàng đã giao nộp toàn bộ số vàng, nữ trang thu mua của nhóm cướp.

Lên kế hoạch tấn công hàng loạt tiệm vàng

Theo thượng tá Nguyễn Đăng Nam, thủ đoạn của nhóm cướp hết sức tinh vi. Từng phân đoạn có sự sắp xếp, kiểm tra giám sát chặt chẽ. Trong đó, Dũng là người chỉ đạo từ xa và chuẩn bị xe máy gắn biển số giả, găng tay, bịt mặt cho đồng bọn gây án.

“Các bị can không ai nhớ mặt ai. Họ quen biết nhau trên mạng và nói chuyện với nhau bằng tên ảo khiến việc truy xét gặp rất nhiều khó khăn”, thượng tá Nam nói.

Cảnh sát thu giữ súng và vàng trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngoài ra, các bị can khai nhận đã khảo sát nhiều tiệm vàng, nhóm này sẽ tiếp tục thực hiện nhiều vụ cướp trong thời gian ngắn nếu như không bị bắt.

Nói về công tác an ninh, thượng tá Nam cho rằng hầu như bảo vệ của các tiệm vàng chỉ làm công việc dắt xe.

“Bảo vệ của các tiệm vàng, ngân hàng phải được tập huấn. Nên tuyển chọn bảo vệ ở các công ty được cấp phép, có kỹ năng, có chuyên môn sâu”, người đứng đầu Phòng PC02 nói.

Thượng tá Nam còn khuyến cáo các bảo vệ tiệm vàng phải giám sát camera và thường xuyên xem lại để phát hiện được những người có biểu hiện khả nghi. Đồng thời, camera tiệm vàng phải được kết nối với công an phường để đảm bảo an toàn.

Lê Trai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/vet-xuoc-tren-co-the-lat-mat-nhom-cuop-tiem-vang-o-tphcm-post1021491.html