Vét túi còn vài trăm ngàn đồng, bà ngoại lo lắng cho tính mạng cháu gái

Trong lúc gia đình đang đối diện với nhiều khó khăn, cháu Lê Thị Ánh lại phát hiện mắc căn bệnh ung thư phần mềm. Ngày đưa Ánh đến bệnh viện, bà ngoại cháu bật khóc khi chỉ còn vài trăm ngàn đồng trong túi.

Vừa trải qua ca phẫu thuật cách đây ít ngày, cháu Lê Thị Ánh (8 tuổi, trú tại xóm 1, thôn Thụy Khê, xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) vẫn còn khá mệt mỏi. Mẹ của Ánh, chị Hữu Thị Hồng (29 tuổi) chưa hết lo lắng. Mắt chị đỏ ửng do khóc và thiếu ngủ triền miên.

Cháu Lê Thị Ánh (8 tuổi) bị ung thư phần mềm

Cháu Lê Thị Ánh (8 tuổi) bị ung thư phần mềm

Nhìn mặt con nhăn nhó, chị xót xa: "Có đau lắm không con?". Ánh thương mẹ, cô bé nói: “Con không đau đâu mẹ ơi. Hơi nhức thôi chứ con không sao cả”.

Nghe đứa nhỏ cố giấu diếm sợ mẹ buồn, chị lại càng đau lòng. Sau ca mổ, gia đình đã đưa Ánh đến Bệnh viện K Tân Triều theo chỉ định của bác sĩ. Bà Hữu Thị Hợi (62 tuổi, bà ngoại cháu Ánh) nhớ lại: "Mới tháng 2 vừa rồi, cháu vẫn nghịch ngợm khỏe mạnh lắm. Đùng một cái chỗ xương sườn từ đâu mọc ra khối u. Lúc đưa đi khám, bác sĩ nói u ác tính. Cả nhà tôi sợ lắm. Chúng tôi tuy không hiểu biết nhiều nhưng ung thư nguy hiểm thế nào thì rất rõ".

Kể từ ngày phát hiện ra bệnh của Ánh, bà Hợi trở thành "người đồng hành" cùng cháu rong ruổi khắp các bệnh viện. Ca mổ tại Bệnh viện Việt Đức mới chỉ là sự khởi đầu. Những ngày tháng tiếp theo, Ánh như sống trong địa ngục khi phải điều trị bằng hóa chất.

Không chỉ sợ hãi trước sự an nguy của tính mạng Ánh, gia đình bà Hợi còn điêu đứng vì kinh tế. Trước đó, anh Lê Đình Tươi (36 tuổi), bố cháu Ánh thất nghiệp đúng dịp Covid-19 bùng phát. Mẹ cháu phải ở nhà chăm sóc con gái 10 tuổi và bé trai mới 2 tuổi. Do đó, bà Hợi là người duy nhất có thể ở bệnh viện trông coi cháu mình suốt quá trình điều trị.

Thu nhập không có, cuộc sống khó khăn, cả gia đình mấy miệng ăn sống trong cảnh túng thiếu, bữa no bữa đói. Chính bởi thế mà khoản tiền chữa bệnh cho Ánh lên đến hơn 100 triệu đồng đều phải đi vay mượn.

"Tôi gõ cửa từng nhà, hỏi vay từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng, gom góp lại cho ca phẫu thuật, rồi từng đợt xạ trị. Biết rằng sau này chúng tôi sẽ gánh một khoản nợ lớn nhưng cháu còn nhỏ mà đã mắc bệnh ung thư, gia đình tôi không thể để cháu chết được", bà Hợi nghẹn ngào.

Hoàn cảnh đáng thương của cháu Lê Thị Ánh đang rất cần được cộng động giúp đỡ

Dù được hỗ trợ bảo hiểm nhưng phác đồ điều trị của cháu Ánh phải sử dụng nhiều loại thuốc ngoài danh mục. Mỗi đợt cháu truyền hóa chất kéo dài 10 ngày, có đợt lên đến cả tháng. Chi phí thuốc men ngoài danh mục qua các đợt dao động từ 7-10 triệu đồng. Chưa kể, tiền sinh hoạt, ăn uống của hai bà cháu ở bệnh viện dù tằn tiện hết sức nhưng vẫn tốn kém.

Đến thời điểm hiện tại, sau khi đóng viện phí, số tiền trong người bà Hợi chỉ còn vài trăm ngàn đồng để hai bà cháu duy trì sinh hoạt qua ngày. Khoản nợ trước đó vốn dĩ đã quá lớn, chưa biết khi nào mới có thể trả được, giờ bà không dám đi vay thêm ở đâu.

Thấy bà cúi mặt khóc, Ánh cầm lấy tay bà, rủ rỉ: “Bà ơi con biết bệnh con nặng lắm, có khi không chữa được, con thương bà lắm”. Thế rồi cả hai bà cháu ôm nhau nức lên từng tiếng. Mọi người trong phòng bệnh chứng kiến không khỏi xót xa.

Dường như số phận quá đỗi bất công đối với gia đình nghèo khó này. Hoàn cảnh gia đình cháu Ánh đang rất cần sự chung tay giúp đỡ từ các nhà hảo tâm hơn bao giờ hết.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Bà Hữu Thị Hợi. Địa chỉ: xóm 1, thôn Thụy Khê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Số điện thoại: 0395777086

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.324 (cháu Lê Thị Ánh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/vet-tui-con-vai-tram-ngan-dong-ba-ngoai-lo-lang-cho-tinh-mang-chau-gai-698361.html