Vết trượt của con... nỗi đau của cha mẹ

'Con ơi!'... Đó là hai từ được thốt ra như nấc nghẹn từ người cha có con gái bị chồng đánh chết và mẹ của một cô gái 20 tuổi vừa nhận bản án 21 năm tù tại hai phiên tòa sơ thẩm vừa mới được xét xử tại TAND TPHCM.

Lấy nhầm chồng vũ phu, đầu bạc phải khóc đầu xanh

Đoàn Ngọc Thành và Ngọc Mai (SN 1994) sống chung với nhau tại nhà trọ trên đường 79, KP5, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TPHCM.

Tối 10/4/2017, em trai Thành dẫn bạn bè đến nhà Thành nhậu và có Thành ngồi nhậu chung. Mai đi chơi về mọi người có mời cùng ngồi ăn nhưng Mai không chịu và đi lên phòng ngủ. Cuộc nhậu giữa đêm ồn ào, Mai nằm trên gác không ngủ được nên kêu mọi người nghỉ nhậu đi. Nghe chị dâu la, em trai Thành và nhóm bạn bỏ về.

Nghĩ là bị vợ làm mất mặt nên Thành lớn tiếng cãi nhau với vợ. Chưa hả giận, Thành còn ra tay, xô Mai làm vai và đầu Mai va vào tường. Mai tiếp tục thách thức khiến Thành nổi điên xông vào xô mạnh làm Mai ngã bật ngửa ra sau, đầu đập vào tường.

Bị cáo Đoàn Ngọc Thành

Bị cáo Đoàn Ngọc Thành

Sau khi bị chồng xô ngã, Mai khóc rồi ôm gối ngủ còn Thành lấy máy tính bảng ra coi phim. Đến 2h sáng hôm sau, Thành quay qua ôm vợ thì thấy vợ nằm bất động liền gọi taxi đưa vợ đi cấp cứu nhưng Mai đã chết trước khi vào bệnh viện do chấn thương sọ não.

Tại tòa, Thành quanh co, không thừa nhận mình đánh Mai dẫn đến cái chết cho vợ, chỉ là vô tình xô ngã khiến Mai đập đầu vào tường một lần. Tuy nhiên theo kết luận giám định pháp y, Mai chết do đầu va đập vào vật tày nhiều lần, gây chấn thương sọ não. Nếu nạn nhân bị xô ngã một lần với khoảng cách 60 cm so với bức tường thì không thể gây xuất huyết hai bên bán cầu não được

Với những chứng cứ không thể chối cãi được, Thành đã bị tòa tuyên phạt 16 năm tù về tội “Giết người”.

Ông Nguyễn Hoàng, cha vợ Thành kể rằng: “Vợ chồng nó mở quán nhậu làm ăn thua lỗ phải cầm xe, vợ chồng tôi cũng cho chúng một ít. Chắc cũng do bức xúc tiền bạc nên sinh ra nóng nảy. Chúng tôi biết chuyện hai vợ chồng hay cự cãi, cứ nghĩ chỉ cãi nhau bình thường thôi, nào ngờ... Bây giờ chuyện cũng đã lỡ, con bé nhà tôi mất rồi, chúng tôi không yêu cầu bồi thường gì cả. Thôi cũng xin tòa giảm nhẹ mức án thấp nhất để cho nó về nhà làm ăn”.

Do được cha nạn nhân xin giảm nhẹ, nên HĐXX đã tuyên Thành 16 năm tù. Khi thấy con rể bị còng tay dẫn giải ra xe, ông Hoàng chạy với theo nhắc “giữ gìn sức khỏe nhe Thành”, ánh mắt ông thẫn thờ nhìn theo bóng chiếc xe tù khuất xa. Mắt Thành cũng nhòa lệ mà không dám ngoái nhìn cha vợ, ân tình này hy vọng sẽ giúp thành có động lực phấn đấu để sớm trở về, thay vợ báo đáp cha mẹ hai bên.

Hai mươi tuổi lãnh 21 năm tù vì sống thử, yêu nhanh

Do ba mẹ chia tay nên học đến lớp 9 Trần Ngọc Vi nghỉ học và bắt đầu làm đủ thứ nghề để nuôi thân và đỡ đần mẹ. Vi thuê một căn nhà trọ ở Quận Tân Bình, ban ngày đi phụ bán quần áo, đêm thì làm thêm ở quán bar trên Quận 1.

Trong thời gian làm ở quán bar, Vi gặp và nảy sinh tình cảm với một thanh niên tên Tuấn ( không rõ lai lịch) và chung sống với nhau như vợ chồng. Tuấn hay mang ma túy và súng đạn về cất giấu tại nơi ở của Vi nhưng nói mình buôn bán đồ gia dụng. Vì tin người yêu, nên Vi cũng không thắc mắc nhiều.

Sáng ngày 3/4/2018, Tuấn điện thoại cho Vi để lấy thông tin trên chứng minh nhân dân để đứng tên gửi đồ đi Hà Nội. Hơn 9 giờ cùng ngày, Nguyễn Hữu Lộc đến nhà Tuấn lấy ma túy, sau đó mang đến phòng Vi để giấu vào một chiếc bếp từ, giấu trong thùng xốp và mang đi chuyển phát nhanh ra Hà Nội.

Trưa ngày 3/4/2018, Tuấn điện thoại cho Vi, chỉ chỗ và nhờ đếm giúp số thuốc trong túi cất trong tủ. Vi biết đó là thuốc lắc nhưng do bị người tình thuyết phục cô vẫn làm theo. 288 viên thuốc lắc Vi giao cho Lộc, Lộc mang đi giao nhưng không gặp khách nên mang về bỏ lại vào phòng Vi

Chiều ngày 4/4/2018, Lộc nhắn tin cho Vi báo là bếp từ không giao đi được, nên sẽ đến chở Vi đi nhận lại vì hàng hóa đứng tên cô. Gần 16 giờ cùng ngày, khi Vi và Lộc làm thủ tục nhận lại hàng xong, vừa bước ra cửa thì bị bắt quả tang.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện trong phòng Vi còn nhiều chiếc bếp điện từ khác, cùng 4.000 viên thuốc lắc, gần 50 gram ma túy, một khẩu K54, hộp tiếp đạn và 7 viên đạn. Vi và Lộc bị truy tố, riêng gã tình nhân của Vi đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương.

Bị cáo Trần Ngọc Vi tại Tòa

Nghe tin đứa con gái duy nhất bị đưa ra xét xử, từ 4 giờ sáng, bà Trần Muội, mẹ Vi cùng một người em và một đứa cháu nhỏ đã bắt nhiều chuyến xe buýt từ Củ Chi để kịp đến tòa. Trẻ con không được vào, nên chỉ còn mình bà ngồi nhìn con gái đứng trước vành móng ngựa.

Ngồi trên ghế dành cho đại diện bị cáo, bà Muội không tin vào tai mình khi vị chủ tọa nói đến hàng ngàn viên thuốc lắc cất giấu chỗ nơi ở của Vi, rồi chuyện Vi sống chung với một tên buôn ma túy, tàng trữ vũ khí chỉ vì lòng tin mù quáng vào người tình..

Trong giờ nghị án, một người bạn của Vi đưa cho hộp cơm, bà Muội cũng chẳng buồn ăn, chỉ nói trong đau xót: “Không có cha, hai mẹ con phải tựa vào nhau mà sống. Nó đi làm quán bar, tôi lo lắm, cứ dặn đi dặn lại hoài là đừng có đụng vô mấy cái đó nha con. Dặn hoài… Nó cứ dạ dạ dạ, con biết mà. Rồi giờ vậy đó, tôi sống làm sao?”.

Bà Muội kể tiếp: “Lần nào vào thăm nuôi nó cũng khóc. Tôi đã từng khuyên nó thôi về với má, làm lụng gần nhà, có cơm ăn cơm, có rau ăn rau. Nó bảo hợp đồng phòng trọ 6 tháng, bỏ sẽ mất tiền cọc, chờ hết 6 tháng nó sẽ về, vậy mà… Chẳng biết tôi có còn sống để đợi đến ngày nó ra hay không nữa.” .

HĐXX tuyên Vi 18 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy, 2 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy, 1 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp mức án là 21 năm tù. Trước phiên xét xử, Vi vẫn ngô nghê tin rằng, chỉ 6 tháng mình sẽ được thả ra, đến khi nghe tuyến án đôi chân Vi như khụy xuống, ánh mắt hốt hoảng kiếm tìm mẹ.

Ngô nghê trong cuộc sống, buông thả và nhẹ dạ trong trong tình yêu, Vi phải đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình trong lao tù. Cái giá phải trả đắng chát, cả trên những giọt nước mắt của người mẹ già…

Hồng Phan

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/ban-an-luong-tam/vet-truot-cua-con-noi-dau-cua-cha-me-23060.html