Venezuela: Làm rõ vụ cháy nhà tù khiến 68 người chết

'5 cảnh sát bị bắt vì bị quy trách nhiệm trong vụ bạo loạn và hỏa hoạn khiến 68 người chết tại khu tạm giam của một đồn cảnh sát ở thành phố Valencia, bang Carabobo hôm 28-3', Tổng Chưởng lý Tarek William Saab thông báo.

Tuy nhiên, ông Tarek Saab không cung cấp thêm chi tiết về nguyên nhân gây ra vụ thảm họa tồi tệ nhất tại nhà tù ở Venezuela trong hơn 20 năm qua. Theo hãng AP, trong số 5 người bị bắt có Phó Giám đốc cảnh sát bang Carabobo Jose Luis Rodriguez.

Cùng với thông báo của Tổng Chưởng lý Tarek William Saab, giới chức Venezuela đã chỉ trích văn phòng nhân quyền của Liên Hợp Quốc về những bình luận vội vàng và thành kiến về "sự cố hôm 28-3". Giới truyền thông đưa tin, đại diện Liên Hợp Quốc đã kêu gọi giới chức Venezuela khẩn trương mở cuộc điều tra và đền bù cho gia đình các nạn nhân.

Người thân của các nạn nhân chết cháy tại trại giam Venezuela.

Về phần mình, phe đối lập ở Venezuela cho rằng, Tổng thống Nicolas Maduro đã xử lý "sự cố hôm 28-3" thiếu hiệu quả. Đồng thời chỉ trích sự yếu kém của chính phủ trong việc điều hành đất nước trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế kéo theo thiếu hụt lương thực, lạm phát và tỷ lệ tội phạm gia tăng. "Tình hình tại các trung tâm giam giữ và nhà tù ở Venezuela là điều không thể chấp nhận được", nhà hoạt động của phe đối lập Miguel Pizarro tuyên bố.

Trong khi có tin nói rằng, cảnh sát đã ném xăng để trấn áp số tù nhân quá khích, lại có tin cho rằng, một số tù nhân đã phóng hỏa nhà giam để tìm đường đào tẩu. Còn theo gia đình các nạn nhân và một tù nhân sống sót cho biết, vụ việc bùng phát sau cuộc đấu súng với cảnh sát vì số người bị giam quá tải và gây lộn xộn. Góa phụ của một tù nhân nói, cảnh sát đã tưới xăng khiến cho ngọn lửa lan tới các phòng giam nhỏ được nối với nhau bởi những chiếc võng và các tấm vải.

Nhưng cũng có tin nói rằng, vụ việc bùng phát sau khi tù nhân đốt các tấm đệm để tìm cách vượt ngục. Thân nhân của các nạn nhân cho biết, người nhà họ chết vì ngạt khói. Đây là một trong những vụ cháy nhà tù có số người chết cao kỷ lục tại Venezuela. Được biết, nhiều nạn nhân chết cháy trong cuộc bạo loạn hôm 28-3 phải mai táng chung.

Nhân viên mai táng cho biết, họ đã đào 3 ngôi mộ tập thể để chôn ít nhất 32 người. Lễ mai táng tập thể cho các nạn nhân chết cháy diễn ra hôm 30-3 tại nghĩa trang trung tâm thành phố. Các tổ chức nhân quyền và người thân nạn nhân đang gây sức ép, kêu gọi cơ quan chức năng Venezuela giải thích nguyên nhân và diễn biến của vụ hỏa hoạn, đồng thời nêu danh tính của những người phải chịu trách nhiệm.

Giới truyền thông đưa tin, các nhà tù ở Venezuela thường trong tình trạng quá tải, nên nhiều tù nhân được đưa về tạm giam tại các đồn cảnh sát và vụ bạo loạn hôm 28-3 là hệ quả của vấn nạn này. Theo ông Carlos Nieto, người đứng đầu tổ chức nhân quyền "Cửa sổ tự do" cho rằng, một số đồn cảnh sát ở Venezuela hiện giam giữ số phạm nhân lớn gấp 5 lần so với quy mô. Nhiều người bị giam trong một thời gian dài, nhưng vẫn không được xét xử.

Trước vụ hỏa hoạn hôm 28-3 khoảng 2 tuần, 58 phạm nhân đã vượt ngục ở đảo Margarita, một địa danh du lịch nổi tiếng ở Venezuela. Sau khi huy động một lực lượng khá hùng hậu, 58 phạm nhân kể trên đã bị bắt trở lại. Gần 8 tháng trước (17-8-2017), Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp Nestor Reverol đã ra lệnh đóng cửa trung tâm giam giữ ở Puerto Ayacucho, thuộc bang miền Nam Amazonas, vì đã để ít nhất 37 tù nhân chết và 15 người bị thương trong vụ bạo loạn xảy ra tối 16-8-2017.

Ngoài ra, Bộ trưởng Nestor Reverol còn yêu cầu mở cuộc điều tra và khắc phục những hạn chế trong khâu quản lý và hoạt động tại cơ sở này. Văn phòng Tổng công tố Venezuela cho biết, có 14 cảnh sát bị thương trong vụ bạo loạn.

Thống đốc bang Amazonas Liborio Guarulla phải giải trình về việc chỉ có 1 Giám thị, 1 Phó Giám thị và 3 quản giáo, nhưng bảo vệ nhà tù giam giữ hơn 100 tù nhân. Thống đốc Liborio Guarulla thừa nhận với hãng Reuters rằng, nhà xác trong nhà tù "bị quá tải" sau vụ bạo loạn tối 16-8-2017.

Theo giới truyền thông, vụ bạo loạn xảy ra sau khi lực lượng cảnh sát được điều tới để giành lại quyền kiểm soát nhà tù từ tay các tù nhân - bị chiếm quyền kiểm soát do nhà tù có quá ít nhân viên bảo vệ. Và khi tù nhân dùng súng và lựu đạn chống lại, lực lượng cảnh sát đã sử dụng vũ lực trấn áp.

Sau khi vụ việc xảy ra, nhiều tù nhân ở nhà tù này đã được chuyển sang cơ sở khác. Vụ bạo loạn nhà tù được coi đẫm máu nhất ở Venezuela xảy ra 5 năm trước (2013-2018) tại một trung tâm giam giữ ở Uribana, bang miền Tây Lara, cướp đi sinh mạng của 60 người và hơn 150 người bị thương.

Trịnh Huyền My

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/venezuela-lam-ro-vu-chay-nha-tu-khien-68-nguoi-chet-485864/