Vẹn nghĩa tri ân, thắm tình nơi nguồn cội

Các thành viên đoàn công tác Cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT) rất phấn khởi, tự hào được về với đồng bào vùng ATK Định Hóa, Thái Nguyên trong chương trình chính sách về nguồn, về với Khu di tích lịch sử cách mạng hầm Năm Cửa, nơi từng đặt Sở chỉ huy của TCCT trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

“Suốt đêm qua bà nhà tôi không ngủ được, cứ mong trời sáng để ra xã, được gặp mặt các đồng chí trong đoàn công tác TCCT về thăm, tặng quà. Năm nào gia đình tôi cũng vinh dự được cán bộ, chiến sĩ Cơ quan TCCT quan tâm thăm hỏi, động viên... ”, ông Hoàng Thắng (80 tuổi, chồng bà Triệu Thị Cầm ở thôn Thẩm Tắng, xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) xúc động tỏ bày với Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm TCCT, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT, khi được đoàn đến nhà thăm, tặng quà.

Gia đình bà Triệu Thị Cầm là gia đình có công lớn với cách mạng, với cán bộ, chiến sĩ TCCT. Chính gia đình bà đã nhường căn nhà gỗ 3 gian 2 chái cho bộ đội những ngày đầu Cơ quan TCCT đặt chân về đây và những năm qua được xã giao trông coi, chăm sóc bia di tích hầm Năm Cửa-nơi đặt Sở chỉ huy của TCCT trong kháng chiến chống Pháp. Trong ngôi nhà nhỏ nằm kề bên bia di tích hầm Năm Cửa, chuyện về những ngày đồng chí Nguyễn Chí Thanh và cán bộ, chiến sĩ TCCT đã ở, làm việc, giúp Tổng Quân ủy, Bộ Tổng Tư lệnh lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành CTĐ, CTCT trong xây dựng và chiến đấu của LLVT nhân dân trong kháng chiến chống Pháp; chuyện về tình cảm của người dân nơi đây dành cho bộ đội, cho nhiệm vụ cách mạng... cứ ùa về thật cảm động.

 Đoàn công tác Cơ quan Tổng cục Chính trị và lãnh đạo địa phương cùng gia đình ông Ma Đình Sơn trong ngày khánh thành nhà tình nghĩa.

Đoàn công tác Cơ quan Tổng cục Chính trị và lãnh đạo địa phương cùng gia đình ông Ma Đình Sơn trong ngày khánh thành nhà tình nghĩa.

Trò chuyện với gia đình, với chính quyền địa phương, với cán bộ, chiến sĩ trong đoàn, Trung tướng Lê Hiền Vân khẳng định, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ TCCT luôn ghi nhớ công lao to lớn của nhân dân, chính quyền xã Định Biên, huyện Định Hóa đối với sự phát triển và trưởng thành của TCCT. Đó là cội nguồn, là "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt, nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ Cơ quan TCCT nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên từng cương vị công tác; giữ vững đoàn kết quân dân với đồng bào tại Chiến khu Việt Bắc nói chung, nhân dân xã Định Biên nói riêng.

Rời đồi Co Tý, nơi có Khu di tích hầm Năm Cửa, đoàn công tác tỏa thành nhiều hướng đến với người dân các xã Thanh Định và Định Biên. Bà con bản Cái Thanh Trung đến rất đông, mừng cho gia đình ông Ma Đình Sơn, thương binh hạng 4/4. Nắm chặt tay cán bộ, chiến sĩ trong đoàn, ông Sơn xúc động nói: “Cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Cơ quan TCCT nhiều lắm. Mong ước bao năm nay của vợ chồng tôi có ngôi nhà mới để tránh mưa dột, gió lùa nay đã thành hiện thực. Các đồng chí còn về chia vui, tặng quà nữa; tôi rất vui và xúc động!”. Hoàn cảnh ông Sơn rất khó khăn, vì vậy bao năm qua, mơ ước có ngôi nhà mới với ông cũng chỉ là mơ ước. Từ hôm biết gia đình được Cơ quan TCCT hỗ trợ xây tặng ngôi nhà mới, vợ chồng ông vui mừng khôn xiết.

Tại điểm khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí ở xã Định Hóa, chúng tôi chứng kiến niềm vui, sự phấn khởi của các gia đình người có công (NCC) với cách mạng. Ông Hoàng Văn Dân, nạn nhân chất độc da cam chia sẻ: "6 năm ở chiến trường Tây Nguyên, những năm sau này, khi trở về địa phương, thấy cơ thể ngứa ngáy, nổi những khối u, đi khám tôi mới biết mình bị nhiễm chất độc. Hôm nay được nhận quà của TCCT và được các thầy thuốc đến thăm khám, tôi cảm thấy rất ấm lòng".

Bà Ma Thị Hoàn, 81 tuổi, vợ liệt sĩ Ma Thịnh Vi, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nói: "Chồng tôi mất vì dân vì nước, cuộc sống mẹ góa con côi vô cùng vất vả. Sự quan tâm của chính quyền địa phương, của đồng chí, đồng đội ông ấy là niềm động viên lớn đối với mẹ con tôi...".

Các hoạt động chính sách, về nguồn của cán bộ, chiến sĩ Cơ quan TCCT dịp này nhận được nhiều tình cảm tốt đẹp của cán bộ, nhân dân trên địa bàn ATK Định Hóa. Đồng chí Nguyễn Linh, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Định Hóa cho biết: "Nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ Cơ quan TCCT đã giúp đỡ huyện Định Hóa rất nhiều, bằng những hoạt động thiết thực, góp phần thay đổi diện mạo địa phương. Dịp này, các hoạt động chính sách về nguồn như khám, chữa bệnh; tặng quà NCC, gia đình NCC, các cháu học sinh vượt khó học giỏi khiến chúng tôi rất cảm động về tấm lòng trước sau như một của Bộ đội Cụ Hồ...".

Nhiều năm qua, các Phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của cán bộ, chiến sĩ Cơ quan TCCT diễn ra sôi nổi, thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Với trách nhiệm và tình cảm, Cơ quan TCCT đã nhận phụng dưỡng 64 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) trên địa bàn huyện Thăng Bình (Quảng Nam) và huyện Bắc Bình (Bình Thuận); khánh thành và bàn giao hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa; trao hàng nghìn suất quà tặng các đối tượng hoàn cảnh khó khăn, NCC và gia đình NCC… trên địa bàn cả nước. Riêng năm 2019, nhất là dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập QĐND, 75 năm Ngày truyền thống TCCT, Cơ quan TCCT đẩy mạnh các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa. Dịp này, Cơ quan TCCT khánh thành, bàn giao 6 nhà tình nghĩa tại tỉnh Bình Phước và tỉnh Thái Nguyên; đồng thời tiếp tục triển khai xây dựng 3 nhà tình nghĩa tại tỉnh Long An tặng NCC; trao hàng trăm suất quà tặng NCC, gia đình NCC tại các địa phương mà các cơ quan, đơn vị thuộc TCCT đóng quân, làm nhiệm vụ; thăm, tặng quà 23 Bà mẹ VNAH do Cơ quan TCCT nhận phụng dưỡng… Tổng kinh phí cho các hoạt động tình nghĩa là hơn 2 tỷ đồng.

Những việc làm cụ thể, thiết thực, thể hiện tấm lòng tri ân của cán bộ, chiến sĩ Cơ quan TCCT đối với các thế hệ đã cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc; qua đó không chỉ giúp NCC, gia đình NCC thấy rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội mà còn góp phần để cán bộ, chiến sĩ TCCT tự hào, phát huy truyền thống của TCCT nói riêng, của QĐND Việt Nam nói chung; nỗ lực phấn đấu, luyện rèn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: KIM ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/ven-nghia-tri-an-tham-tinh-noi-nguon-coi-605336