Vẹn cả 'hai vai'

'Người phụ nữ hiện đại, hơn nữa là một nữ quân nhân thì phải luôn vẹn toàn 'hai vai'-có bổn phận hoàn thành tốt việc chung-việc riêng', đó là suy nghĩ của Thượng úy QNCN Lê Thị Mỹ An, nhân viên văn thư-bảo mật, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long. Chính nhờ suy nghĩ đó đã giúp chị hơn 15 năm qua luôn nỗ lực không ngừng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là tấm gương để mọi người noi theo về cách nuôi dạy con cũng như giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Dù đảm nhiệm hai cương vị công tác: Vừa là nhân viên văn thư, vừa là Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở nhưng Lê Thị Mỹ An luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2014, với mong muốn tạo ra sân chơi bổ ích và cơ hội để chị em phụ nữ các đơn vị gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động hội, chị đã mạnh dạn đề xuất với Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt phụ nữ Bộ CHQS cụm 5 tỉnh sông Tiền. Đến nay, mô hình này được Ban phụ nữ Quân khu 9 nhân rộng ra các đơn vị và tổ chức luân phiên tại các tỉnh, thành phố. Mô hình trở thành “điểm hẹn” của các nữ quân nhân, giúp chị em cùng tiến bộ. Nhận xét về chị An, Đại tá Phạm Văn Bé Tư, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “Đồng chí Mỹ An là người có tác phong công tác tốt, miệt mài với công việc, luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mỹ An cũng là người khởi xướng và xung kích đi đầu trong các phong trào phụ nữ, được chị em tin tưởng, quý mến”.

Gia đình Thượng úy QNCN Lê Thị Mỹ An quây quần bên mâm cơm.

Không chỉ giỏi việc cơ quan, Mỹ An còn là người mẹ, người vợ đảm đang của gia đình. Chồng chị, Thượng tá Nguyễn Văn Điệt, Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự khu vực 93 (Quân khu 9) đóng quân tận Tiền Giang, khoảng cách về địa lý cộng thêm công việc bận rộn, vừa học vừa công tác nên anh rất ít có thời gian để về nhà. Một mình chị phải quán xuyến gia đình và nuôi dạy hai con. Hằng tuần, chị còn dành thời gian về thăm nom cha mẹ chồng ở tận Đồng Tháp, làm tròn bổn phận dâu con và thay chồng chăm sóc, an ủi các bậc sinh thành khi ở tuổi xế chiều. Nhiều lúc công việc không làm hết ở cơ quan, chị phải mang về nhà tranh thủ làm đêm.

Chính nỗi vất vả, truân chuyên ấy đã giúp anh Điệt luôn yêu thương, cảm thông và chia sẻ với vợ. “Tôi áy náy mình không thể bên gia đình hằng ngày. May mắn là vợ tôi hiểu và thông cảm chẳng trách phiền gì. Mười mấy năm chung sống nhưng hai vợ chồng chưa bao giờ lớn tiếng hay cãi nhau, vì vậy mà tổ ấm của chúng tôi luôn tràn ngập tiếng cười”, anh Điệt bộc bạch.

Chia sẻ “bí quyết” giữ gìn hạnh phúc gia đình, chị Mỹ An cho rằng: “Hạnh phúc chỉ có được khi vợ chồng biết đồng lòng, dù có gặp phải khó khăn cũng thống nhất cùng tìm cách vượt qua. Ngoài ra, với tôi, bữa cơm gia đình và sự sẻ chia, thấu hiểu cũng là cách duy trì hạnh phúc”.

Bài và ảnh: THÚY AN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/ven-ca-hai-vai-542731