Vé xem trận Việt Nam - Malaysia: Sốt thật hay sốt ảo?

Sốt vé không phải là câu chuyện mới của bóng đá nước nhà, nhất là khi có những trận đấu hoặc giải đấu lớn với sự tham gia của đội tuyển. Và 'nóng' nhất trong lúc này là trận đấu mang tính chất quyết định giữa Việt Nam - Malaysia tại Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á -AFF Cup 2018, diễn ra vào tối 16/11 trên sân Mỹ Đình. Chỉ có điều khi những cơn sốt kéo dài mà không cắt nổi, việc tìm ra nguyên nhân và liệu pháp điều trị thực sự là vấn đề.

Khán giả mua vé tại SVĐ Mỹ Đình ngày 11/11.

Sốt thật!

Những dòng người đen đặc chen nhau đến "bẹp ruột" ở quầy vé sân Mỹ Đình chỉ mong kiếm được chiếc vé, nhưng ngay bên cạnh là đám phe vé tươi cười mời chào với cả xấp vé trên tay; rồi những ngày này, từ ngoài đời đến trên mạng xã hội, đâu cũng nghe câu hỏi quen thuộc: "Có vé không?"...

Vậy tại sao lại có một cơn sốt vé lớn đến thế?

Không khó để tìm được câu trả lời. Tình yêu của người hâm mộ Việt Nam dành cho bóng đá nước nhà là vô bờ bến, bất chấp họ đã phải nhận lại quá nhiều trái đắng. Hơn thế, sau thành công của lứa U23 tài năng với 2 kỳ tích tại giải U23 châu Á và ASIAD 2018, thì thầy trò HLV Park Hang Seo đang trở thành ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch AFF Cup 2018, chức vô địch mà chúng ta đã chờ đợi đến 10 năm sau lần lên ngôi đầu tiên.

Nhu cầu chứng kiến những người hùng bằng xương, bằng thịt trong 1 trận cầu mang tính quyết định là có thật, nhưng khổ nỗi, sân Mỹ Đình chỉ có khoảng 4 vạn chỗ ngồi không thể đáp ứng được tất cả.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ở trận gặp Malaysia trong khuôn khổ bảng A AFF Cup 2018, VFF dành 3.400 vé cho CĐV đội khách, 4.000 vé mời, 8.600 vé cho nhà tài trợ, các cầu thủ và các bên liên quan. Như thế là chỉ có 24.000 vé cho người hâm mộ nước nhà qua 3 đường: Online, công văn và bán trực tiếp. Cung không đủ cầu, chuyện sốt vé âu cũng là dễ hiểu.

Và sốt ảo?

Với bất kỳ 1 giải đấu, hay 1 nền bóng đá quốc gia nào, sốt vé đều là tín hiệu tốt khi nó minh chứng cho sức hút cùng tình yêu với trái bóng tròn. Rồi từ sốt vé đến chuyện buôn vé, phe vé, vé chợ đen bị đẩy lên chóng mặt thì thế giới, thậm chí đến như FIFA World Cup cũng có vấn nạn này bất chấp những biện pháp an ninh mạnh tay nhất được áp dụng.

Nhưng cảnh sốt vé đến xấu xí như ở Việt Nam có lẽ là chuyện hiếm, nhất là khi nó kéo dài tới hàng chục năm qua. Trước hết nó xuất phát từ chính cách phân phối vé bất cập của VFF. Vé quan hệ, đối tác, ngoại giao... là điều đương nhiên khi Liên đoàn là đầu mối tổ chức chính. Vấn đề nằm ở cách bán vé đến người hâm mộ.

Phương án bán vé trực tiếp với số lượng ít là nguyên nhân dẫn đến cảnh mua bán chen chúc mà trong số những người xếp hàng, không khó nhận ra là con buôn. Tương tự là chuyện mua vé qua công văn, đăng ký nhiều, nhưng số lượng được duyệt chả đáng là bao. Trong khi đó, phương thức bán online được xem là thuận tiện, minh bạch thì website của VFF không đủ mạnh để tiếp nhận và liên tục bị sập vì quá tải. Đấy là chưa kể công tác quản lý vé không rõ thế nào, khi vé bán đến tay người xem thì ít, mà trên tay phe vé thì.. hàng xấp!

Và ở thời mạng xã hội lên ngôi, không thể không nhắc đến hiệu ứng đám đông cũng khiến vé xem bóng đá trở nên sốt ảo. Là đề tài nóng, theo trend lại có view nên trên các tờ báo, trang mạng "nóng bỏng" thông tin về vé. Nhiều người dù cũng không thực sự máu me, nhưng cũng phải lùng sục bằng được tấm vé vào sân cho... thời thượng! Tất cả tạo nên cơn sốt ảo mà hưởng lợi nhất là những kẻ đầu cơ tìm lợi từ vé.

Theo thông tin mới nhất, nếu đội tuyển Việt Nam vào đến bán kết, VFF sẽ chuyển phương thức bán vé từ hình thức công văn, phân phối trực tiếp sang bán online với số vé bán là khoảng 25.000 vé. VFF cũng có kế hoạch nâng cấp hệ thống đường truyền để tránh tình trạng sập đường truyền khi bán online. Tuy nhiên, so với nhu cầu quá lớn của người hâm mộ, thì kể cả bán online, vé AFF Cup 2018 vẫn cứ sốt cao.

Ngọc Minh

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/ve-xem-tran-viet-nam-malaysia-sot-that-hay-sot-ao.aspx