Về với Na Sơn động phủ

Là vùng đất linh thiêng, Phủ Na được biết đến với cảnh sắc tươi đẹp, có gió núi, mây ngàn, suối reo, thác đổ, trong đó chứa đựng biết bao huyền tích.

Phủ Na hay còn gọi là Na Sơn động phủ nằm ở chân dãy núi Nưa thuộc xã Xuân Du, huyện Như Thanh, Thanh Hóa.

Đây là vùng đất linh thiêng, nơi nữ tướng Triệu Thị Trinh dấy binh đánh quân xâm lược Đông Ngô (năm 248).

Ai đến đây cũng bị thu hút bởi cảnh sắc tươi đẹp với gió núi, mây ngàn, suối reo, thác đổ, được bao phủ bởi núi rừng. Bên cạnh đó còn chứa đựng biết bao huyền tích...

Phủ Na có nhiều đền, miếu thờ thiên thần và nhân thần, nổi bật là thờ Thánh Mẫu.

Phủ Na ra đời năm 1909, mang phong cách kiến trúc thời Nguyễn, năm 1993 được công nhận là Di tích lịch sử và thắng cảnh cấp Quốc gia. Năm 2010, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu Di tích lịch sử và thắng cảnh Phủ Na với diện tích 70 ha.

Đến với Phủ Na những ngày này du khách được hòa mình trong phong cảnh hữu tình với hệ thống đền, miếu dưới chân núi hoang sơ, mộc mạc, gồm Đền thờ Bà Triệu, Công chúa Liễu Hạnh, Mẫu Thượng Ngàn...

Đền thờ Chúa Thượng và đền thờ Cô Chín được xây phía trong, sát bên thác nước, là nơi có phong cảnh hữu tình.

Na Sơn là đỉnh núi cao nhất trong dãy núi Nưa, từ trên đỉnh núi cao từ 550 m có một mạch nước ngầm tuôn trào trong vắt, quanh năm không bao giờ cạn, chảy thẳng xuống chân núi. Du khách thường lấy nước về nhà xem như là nước lộc, để cầu một năm mới sung túc, may mắn.

Hoài Thu - Hoàng Đông

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/ve-voi-xu-thanh/ve-voi-na-son-dong-phu/131434.htm