Về với mái nhà chung ấm áp

Đối với những thanh niên là con em các dân tộc thuộc tỉnh Hòa Bình thì môi trường đảo xa hoàn toàn lạ lẫm. Chính vì vậy khi mới nhập ngũ, lại được điều động ra huấn luyện, công tác tại vùng biển đảo đông bắc của Tổ quốc (biên chế về Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn đảo Ngọc Vừng, Lữ đoàn 242, Quân khu 3), chiến sĩ Quách Văn Sự, quê ở xã Mãn Đức, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) tỏ ra rất bỡ ngỡ nhưng cũng không kém phần thú vị.

Theo như chia sẻ của người chiến sĩ trẻ quê miền sơn cước thì từ nhỏ đến giờ chưa một lần chàng trai này ra tới biển. Lần đầu tiên xa nhà lại ở nơi bốn bề đều là biển, nghe sóng vỗ ban đêm khiến Sự và đồng đội nhớ nhà da diết.

Ngay khi về đơn vị, Quách Văn Sự và đồng đội đã được chỉ huy các cấp thăm hỏi, động viên và giới thiệu khái quát về đặc điểm, tình hình đơn vị. Mọi người chào đón tân binh với một sự trìu mến, thân thuộc, khiến những chiến sĩ trẻ có cảm giác được sống trong một gia đình lớn với những thành viên luôn biết quan tâm, lo lắng cho nhau. Những chiến sĩ trẻ được chỉ huy đơn vị kể về cuộc sống sinh hoạt, rèn luyện còn nhiều thiếu thốn ở đảo những năm trước như thiếu điện, thiếu nước sinh hoạt và những khó khăn khác. Những câu chuyện đó được mọi người cùng sẻ chia, động viên nhau vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Bây giờ, cuộc sống sinh hoạt không còn khó khăn như trước. Chúng tôi xác định về với đơn vị là về mái nhà chung ấm áp, đảo xa sẽ là quê hương thứ hai, nên tất cả đều quyết tâm luyện rèn thật tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…”-Binh nhì Quách Văn Sự tự tin chia sẻ với chúng tôi trong niềm hứng khởi.

HÀ KIM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ve-voi-mai-nha-chung-am-ap-571769