Về với dân bằng cả tấm lòng

Sáng sớm, khi cơn mưa vẫn rơi nặng hạt, con đường dẫn về Trạm Y tế xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng bỗng tấp nập, đông vui hơn thường lệ. Bà con trong xã hồ hởi đến đây vì hay tin có đoàn công tác của Tổng cục II về thăm hỏi, tặng quà và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí.

Phấn khởi hơn khi bà con nhận thấy những chuyến xe chở theo quà tặng, phương tiện truyền thông và dụng cụ y tế đã dừng bánh trong khuôn viên Trạm y tế xã và quà được xếp ngay ngắn trong hội trường... Chưa kịp nghỉ ngơi sau hành trình, các đồng chí trong đoàn công tác của Lữ đoàn 74 và Tổng cục II đã trao tặng quà, động viên các gia đình người có công, hộ nghèo, học sinh hiếu học trên địa bàn xã. Nhận món quà tình nghĩa, bà Nguyễn Thị Hường, 68 tuổi, ở thôn Hòa Khương Tây (có con gái bị bệnh tâm thần) cảm động nói: “Hôm nay là giữa tuần, cháu ngoại đi học nên tôi đến nhận thay. Cháu ham học lắm. Tôi cảm ơn các chú bộ đội đã quan tâm, giúp đỡ cháu”.

Cán bộ quân y trong đoàn công tác của Lữ đoàn 74 và Tổng cục II khám bệnh cho người dân.

Cũng như bà Hường, nhiều người dân xã Hòa Nhơn bày tỏ niềm vui khi nhận được món quà nghĩa tình từ đoàn công tác. Dù chồng phiếu khám bệnh càng dày lên, nhưng ai cũng vui vẻ ngồi đợi, vì theo lời những người đã được khám thì: “Bác sĩ quân đội khám kỹ lắm, nhiệt tình lắm!”.

Theo đồng chí Lê Luận, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Hòa Nhơn, địa phương hiện có 236 đối tượng người có công, 234 hộ nghèo. Những năm qua, Lữ đoàn 74 đã có những hỗ trợ thiết thực về vật chất và tinh thần, giúp đỡ bà con xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, xây dựng nông thôn mới. Chương trình quân-dân y kết hợp lần này thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị đối với nhân dân xã Hòa Nhơn; tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa địa phương và đơn vị. Chính quyền địa phương và nhân dân rất phấn khởi và ghi nhận tấm lòng của các anh”.

Quá giờ trưa, vẫn còn lác đác vài người dân bận làm đồng về, tranh thủ đến khám bệnh. Dù đã làm việc hết công suất hơn 5 tiếng đồng hồ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 300 lượt bà con, nhưng các thành viên trong đoàn công tác vẫn nhiệt tình thăm khám, tư vấn và cấp thuốc cho người dân. Thượng úy Nguyễn Ngọc Tân, nhân viên điều dưỡng phụ trách đo điện tim chia sẻ: “Bà con còn nhiều khó khăn, giúp được gì cho dân, chúng tôi luôn sẵn lòng”. Chính từ những nghĩ suy đầy trách nhiệm, qua những chương trình, hoạt động thiết thực như vậy, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ càng thêm gần gũi và đẹp mãi trong lòng dân.

Bài và ảnh: THANH THÚY - KIM NGÂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/ve-voi-dan-bang-ca-tam-long-553895