'Về thôi, các anh!', lời gọi gửi 13 cán bộ, chiến sĩ vụ Rào Trăng 3

Bài thơ 'Về thôi, các anh!' viết về việc 13 cán bộ, chiến sĩ mất liên lạc khi đang làm nhiệm vụ tiếp cận hiện trường Thủy điện Rào Trăng 3 gây xúc động.

Sáng 15/10, trên mạng xã hội xuất hiện bài thơ xúc động “Về thôi, các anh”. Bài thơ là lời kêu gọi, mong mỏi 13 chiến sĩ, cán bộ mất liên lạc trở về.

Những câu từ đầy xúc động trong bài thơ lay động cảm xúc của cư dân mạng. Chỉ sau 2 tiếng đăng tải, bài thơ nhận được hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận bày tỏ niềm tiếc thương, mong có phép màu đến với 13 cán bộ, chiến sĩ.

Nguyên văn bài thơ gây xúc động:

Về thôi, các anh!

Trạm 67 ơi!

Đâu rồi mỗi bình minh chim hót?

Giờ chỉ còn nước mắt

Chảy thành dòng lũ tuôn.

"Rào Trăng" ơi! tiếng than đến xé lòng.

Đâu rồi anh Man, anh Vui, anh Hải, anh Hùng?

Đâu anh Thắng, anh Dương, anh Bình, anh Dũng?

Giữa thời bình quê hương đã lặng im tiếng súng.

Lẽ nào các anh lại âm thầm ngã xuống hôm nay?

Anh Quốc, anh Anh, anh Công rồi Trung nữa có hay

Đã đến giờ điểm quân sao không về đây cùng đồng đội?

Chàng phóng viên trẻ, em ơi!

Quê hương đang chìm trong bão giông lụt lội

Sao không dậy đưa tin?

Tiếng kêu xé lòng sao các anh vẫn lặng im?

Cả mười ba trái tim

Mới đây thôi còn đập

Giờ đã bị vùi lấp

Giữa núi rừng hoang vu

Về thôi, các anh ơi! cả Tổ quốc đang chờ!

Hình ảnh khu vực nhà Trạm 67 - nơi 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích sau khi bị lũ ống quét qua.

Hình ảnh khu vực nhà Trạm 67 - nơi 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích sau khi bị lũ ống quét qua.

Chia sẻ với PV Tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật, tác giả bài thơ - cô giáo Lê Huyền (Giáo viên trường Tiểu học Ngọc Khê 1 - Ngọc Lặc, Thanh Hóa) cho biết: “Sáng nay, khi đọc thông tin về danh tính của 13 cán bộ, chiến sĩ bị mất liên lạc tại trạm bảo vệ rừng 67, khu vực thủy điện Rào Trăng 3. Tôi thấy vô cùng xót xa trước những mất mát mà thiên nhiên đã gây ra. Bài thơ này, tôi viết trong giờ giải lao ở trường. Đó là những lời chia sẻ của tôi trước những đau thương mất mát đó. Mong rằng sẽ có một phép màu xảy ra, các chiến sĩ bình an trở về".

Những dòng bình luận xúc động của cư dân mạng.

Sau khi đọc bài thơ, tài khoản Nguyễn Tuyến bình luận: “Thơ của em chân thực toát lên nỗi đau của cả dân tộc Việt Nam. Thương quá các anh, người chiến sĩ kiên trung”.

Tài khoản Lê Thị Hằng không khỏi xót xa: “Đọc bài thơ mà đau xé lòng, thương lắm các chiến sĩ ơi. Mong sao có phép màu đưa các chiến sĩ về với gia đình, với quê hương”.

“Thời bình rồi mà các anh vẫn phải hy sinh thầm lặng, ra đi vĩnh viễn. Thật xót xa và thương các anh nhiều lắm, nỗi mất mát quá lớn giữa thời bình”, một tài khoản bình luận.

Trước đó, ngày 12/10, sau khi nhận được tin về sự cố sạt lở đất tại Thủy điện Rào Trăng 3, Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp với Đoàn công tác Quân khu IV gồm 21 đồng chí đã tổ chức đi kiểm tra, khảo sát Thủy điện Rào Trăng 3 để xác minh, kiểm tra thông tin và có phương án cứu hộ kịp thời.

Vào khoảng 14h ngày 12/10, Đoàn xuất phát từ cơ quan Huyện ủy, thị trấn Phong Điền bằng phương tiện ô tô để đi Thủy điện Rào Trăng, đi đến khu vực có gầm tràn sâu trên đường 71, xe ô tô không qua được, Đoàn để lại xe và đi bộ vào Thủy điện Rào Trăng khoảng 13km.

Đến khoảng 21h cùng ngày, do mưa rất lớn, nước chảy xiết, đường đi trơn trượt, nguy hiểm, Đoàn đã phải dừng chân, nghỉ tại nhà kiểm lâm tại Tiểu khu 67, trạm Kiểm lâm sông Bồ. Khoảng 24h cùng ngày, bất ngờ đất đá đổ xuống đè lên tòa nhà Đoàn đang nghỉ, có 8 người thoát khỏi, 13 người khác mất tích.

Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy 7 thi thể trong đoàn 13 người đi cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Được biết, hiện lực lượng chức năng đã khoanh vùng vị trí trọng điểm để tiếp tục tìm kiếm tung tích của các nạn nhân còn lại.

Dương Thị Thu Nga

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ve-thoi-cac-anh-loi-goi-gui-13-can-bo-chien-si-vu-rao-trang-3-a493136.html