Vệ sinh giếng cũ, 4 người thương vong do ngạt khí

Người đàn ông ở Gia Lai xuống giếng để nạo vét thì bị ngạt khí nên thiệt mạng, 3 người khác xuống cứu giúp cũng bị ngạt khí phải nhập viện.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực đưa các nạn nhân từ dưới giếng lên.

Thông tin trên Giáo dục và Thời đại, ngày 15/5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa tiến hành cứu hộ một vụ ngạt khí do nạo vét giếng cũ khiến 1 người tử vong và 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, tối 14/5, anh Siu Mang (SN 1988, trú tại làng Ser Dơ Mó, xã Kông Htôk, huyện Chư Sê) đổ xăng vào 2 túi nilon rồi bỏ xuống giếng nước đã khô để đốt côn trùng. Tuy nhiên 2 túi đựng xăng không cháy.

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân ra khỏi giếng.

Đến khoảng 14 giờ ngày 15/5, anh Mang leo xuống giếng thì bị ngạt nằm bất động dưới đáy giếng.

Khoảng 30 phút sau, anh Kpuih Huyt ở cùng làng leo xuống giếng cứu anh Mang nhưng không được nên đã leo lên. Thấy vậy, hàng xóm của anh Mang là anh Loai cũng leo xuống cứu nhưng bị ngạt khí nằm dưới đáy giếng.

Sau đó 2 người khác cũng trèo xuống, nhưng chỉ xuống được nửa chừng thì bị ngạt khí phải leo lên và báo chính quyền địa phương gọi lực lượng cứu hộ.

Nhiều người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Cũng liên quan đến vụ việc, Báo Giao thông đưa tin, nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường để kéo 2 nạn nhân lên khỏi đáy giếng. Anh Mang đã được đưa lên trong tình trạng tử vong, anh Loai, anh Chân và anh Pôt được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

PV (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/nao-vet-gieng-cu-4-nguoi-thuong-vong-do-ngat-khi-20200516045122986.htm