Về ra mắt bị rửa 15 mâm bát, bạn trai còn nhắc 'Đừng để anh mất mặt', phản ứng của cô gái khiến chị em vỗ tay rần rần

Mới đây, một cô gái được giao rửa gần 15 mâm bát trong ngày đầu về ra mắt gây xôn xao mạng xã hội. Tuy nhiên, phản ứng của cô nàng mới khiến mọi người thực sự chú ý.

Tâm lý của các cô gái khi ngày đầu về ra mắt nhà chồng tương lai thường rất căng thẳng. Họ luôn cố gắng thể hiện bản thân, chỉn chu từ lời nói, cử chỉ để có thể ghi điểm tốt nhất với đàng trai.

Không ít các cô gái về ra mắt phải trải qua thử thách rửa hàng chục mâm bát gây xôn xao mạng xã hội. Có người cam chịu, 'cắn răng' rửa cho xong đống bát đũa, tuy nhiên không ít người có quan điểm, buổi đầu ra mắt chính là làm khách.

Một cô gái mới đây đã chia sẻ trên diễn đàn về cách hành xử của mình khi về ra mắt nhà người yêu buổi đầu tiên thu hút được sự quan tâm của dân mạng.

Bài chia sẻ của cô gái thu hút sự chú ý của nhiều người.

Bài chia sẻ của cô gái thu hút sự chú ý của nhiều người.

Cô tâm sự: "Không biết quan điểm ngày đầu ra mắt của chị em thế nào chứ em thì đơn giản lắm. Em nghĩ nó chỉ là 1 buổi chào hỏi, đôi bên gặp gỡ thăm dò qua chút xem có hợp nhau không thôi. Nếu thấy ổn sẽ xúc tiến tiếp, còn không thì dừng lại. Bởi vậy hôm đầu gặp mặt với nhà bạn trai, em chẳng ngại thể hiện rõ quan điểm sống của riêng bản thân mình.

Cuối tuần vừa rồi H. (tên bạn trai em) đề nghị dẫn em về giới thiệu gia đình. H. nói hôm đó nhà anh có giỗ, tiện có họ hàng về đông đủ, anh muốn giới thiệu em với toàn thể gia đình luôn.

Phải công nhận họ nhà anh to, giỗ cụ chỉ gói gọn mà đã 15 mâm, phải mắc phông bạt ra cả ngõ mới đủ chỗ ngồi. Đến nơi thấy mọi người làm cỗ em cũng xắn tay áo làm cùng, nhặt rau thơm, sắp cỗ, vừa làm vừa chào hỏi, nói chuyện với bố mẹ, các cô các bác nhà anh. Nói chung mọi thứ bước đầu khá ổn, tâm lý em cũng thoải mái.

Lúc ngồi ăn, mâm mình xong trước, em biết ý mang ra ngoài rửa. Lạ cái, mọi người thấy em rửa chỉ đứng nhìn, thậm chí còn không ai ngồi tráng bát cùng. Sau đó lần lượt các mâm cứ nối tiếp nhau ùn ùn xếp xung quanh em. Họ để đó rồi quay lên như kiểu đó là việc đương nhiên em phải làm.

Rửa xong mâm mình ăn, em đứng dậy lau tay luôn. Đúng lúc H. đi ra, anh chỉ đống bát bảo: 'Ô, em không rửa bát cho hết đi còn định đi đâu?'. Em tỉnh bơ đáp: 'Đi lên nhà anh ạ'.

H. ngạc nhiên nhìn em: 'Lệ nhà anh là dâu mới trong những ngày giỗ lễ này phải tự mình rửa hết bát đũa đó. Chịu khó đi em, 1 năm có mấy ngày thôi, em chăm chỉ chút còn ghi điểm với nhà chồng tương lai. Đừng để anh mất mặt'.

Nghe tới đây em thẳng thừng trả lời: 'Em lấy chồng là tìm người đàn ông tâm đầu ý hợp, biết yêu thương, tôn trọng vợ. Nếu hai bên cảm thấy hiểu nhau thì tiếp tục đi tiếp, còn không sẽ dừng lại.

Mười mấy mâm bát đĩa kia của nhà anh, em dư sức rửa nhưng đó không thuộc phận sự của em vì thứ nhất nay em đơn thuần chỉ là khách. Thứ 2, kể cả sau này có về làm dâu đi chăng nữa em cũng không ngồi đó rửa 1 mình. Hơn nữa, anh đừng bao giờ lấy chuyện rửa bát đĩa ra làm thước đo đánh giá 1 người phụ nữ. Nếu chỉ rửa bát mà đã làm đẹp được mặt chồng thì đơn giản quá. Trong khi cuộc sống có rất nhiều khía cạnh khác nhau, vợ sẽ là người cùng anh sát cánh vượt biết bao nhiêu sóng gió cuộc đời.

Chỉ riêng chuyện này thôi, em đã thấy giữa chúng ta có sự khác biệt về quan điểm sống. Tốt nhất mình nên dừng lại anh ạ'.

Nói rồi em xách túi lên nhà chào mọi người rồi ra xe về thẳng. Ngay tối đó, H. quay lên thành phố xin lỗi, nói em nóng tính rồi hứa sẽ thay đổi bản thân để cùng nhau đi tiếp. Song em còn do dự chưa biết có nên tiếp tục với anh ấy nữa hay không các chị ạ".

Từ yêu đến cưới là cả 1 hành trình dài với nhiều thử thách, sóng gió mà chỉ khi cả hai phải thật sự tâm đầu ý hợp, đồng sức, đồng lòng mới có thể chạm tới đích đến của hạnh phúc. Hẹn hò chính là quãng thời gian để đôi bên tìm hiểu kỹ càng về nhau.

Các chàng trai đều mong muốn lấy được cô gái có thể làm vừa lòng bố mẹ, gia đình mình. Tuy nhiên, dù với bất cứ lý do nào đi nữa, phái mạnh cũng phải tôn trọng suy nghĩ, cảm giác của đối phương.

Theo dõi câu chuyện trên, có không ít người tỏ ra không đồng tình với cách hành xử của chàng trai khi anh yêu cầu bạn gái phải 1 mình "đánh vật" với mười mấy mâm bát đĩa chỉ đơn giản là để "ghi điểm" làm đẹp mặt anh. Cùng với đó, ũng có nhiều ý kiến đồng tình với quan điểm của bạn gái, bởi việc rửa bát không thể là thước đo tiêu chuẩn một người vợ hiền, một nàng dâu thảo.

- 'Người yêu mà bảo mình như vậy chắc mình cũng dẹp luôn. Thời tiết nắng nôi ngồi một mình vừa rửa vừa tráng thì đến bao giờ mới xong'.

- 'Chẳng thể hiểu nhà bạn trai không ai vào rửa cùng mà để cô gái ngồi rửa một mình. Như mình mình cũng đứng dậy đi về'.

- 'Quan điểm về gia đình khác nhau thì nên chấm dứt cho nhanh. Nhiều khi yêu rất nhiều nhưng chỉ vì khác nhau về lối sống, hoàn cảnh thì cũng không thể hạnh phúc được'.

Hiện chưa rõ thực hư câu chuyện như thế nào nhưng bài viết vẫn là đề tài được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội.

Quỳnh Chi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/cong-dong-mang/ve-ra-mat-bi-rua-15-mam-bat-ban-trai-con-nhac-dung-de-anh-mat-mat-phan-ung-cua-co-gai-khien-chi-em-vo-tay-ran-ran-a325792.html