Về quê Bác tháng 5

Tháng 5, xứ Nghệ nắng vàng rực rỡ. Hàng nghìn người dân khắp mọi miền Tổ quốc nườm nượp đổ về Khu Di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An như tìm về một miền quê chung. Đường vào Làng Sen quê nội Bác rợp mát trong tán lá xanh của hàng cây xà cừ cổ thụ -được các bô lão trồng khi mùa Tết trồng cây đầu tiên Bác Hồ phát động. Những tán bằng lăng tím, những cánh phượng đỏ rực, những thửa ruộng lúa chín vàng... khiến bức tranh quê Bác thêm lung linh, rực rỡ. Tháng 5, về quê Bác, ai ai cũng chung một cảm xúc rưng rưng. Những ao sen trên đường dẫn vào quê ngoại và quê nội Bác Hồ nở rực rỡ. Trong dòng người nối dài vào nhà Bác, những phụ nữ Thái xúng xính trong trang phục truyền thống của dân tộc mình, xếp hàng dẫn vào mái nhà tranh đơn sơ. Về thăm quê Bác lần này, bà Lương Thị Oanh (1958, ở H. Như Thanh, Thanh Hóa) cùng với cô con dâu phải chuẩn bị mọi thứ từ tối hôm trước. Tờ mờ sáng ngày 16-5, mẹ con bà Oanh đi cùng đoàn do Hội phụ nữ xã tổ chức. 'Đây là lần đầu tiên tôi được đi tham quan quê Bác. Trước đây được nghe đài và xem ti vi, tôi đã thấy quê Bác đẹp và giản dị lắm. Giờ đây, trực tiếp được chứng kiến nơi Bác Hồ sinh ra và lớn lên, tôi rất xúc động. Những vật dụng gia đình thân thiết như phản gỗ, võng tre, mâm gỗ, khung cửi... tất cả đều giản dị, đơn sơ. Sau đợt này, tôi sẽ cố gắng tổ chức cho các cháu được đến thăm quê Bác một lần', bà Lương Thị Oanh xúc động.

Đông đảo người dân về thăm làng Sen quê Bác.

Mỗi năm một lần, Lữ đoàn pháo binh 16 thuộc Quân khu IV lại tổ chức cho CBCS hành hương về quê Bác và Khu di tích lịch sử Truông Bồn. Hoàng Văn Đạt, mới tham gia chiến sĩ nghĩa vụ Lữ đoàn pháo binh, dù đã nhiều lần về thăm quê Bác nhưng lần nào cũng cảm xúc dạt dào. "Mỗi lần đến đây, em có cảm giác yên bình như được trở về quê hương, trở về với tuổi thơ. Là người lính thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quê hương đất nước, chúng em luôn tự hứa với lòng là đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì cũng phải học tập nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh"...

Dòng người tấp nập hành hương về quê Bác.

Trong dòng người tấp nập về quê Bác, những người cựu chiến binh năm xưa trong trang phục bộ đội cụ Hồ, lặng lẽ đặt trên bàn thờ Bác những bó hoa tươi thắm với lòng tri ân thành kính. Nhiều đôi mắt đỏ hoe rưng rưng lệ khi nghe chị thuyết minh viên kể lại những câu chuyện giản dị của Người. Bác Trần Văn Thắng, đến từ Tp.Thái Nguyên chia sẻ: "Chúng tôi là những người lính từng chiến đấu ở chiến trường luôn noi theo tấm gương của Bác, Người đã trở thành kim chỉ nam giúp tôi vượt qua mọi khó khăn, vươn lên sống ý nghĩa. Được về đây, tôi cảm thấy rất xúc động, càng hiểu hơn về nỗi gian truân vất vả mà Bác và gia đình phải vượt qua. Từ đó, chúng tôi càng thấu hiểu về cuộc đời, nhân cách của Người và nguyện học tập tấm gương của Bác, cố gắng hết sức mình để thực hiện đúng với những lời Bác dạy". "Được đến thăm quê Bác lần này, em rất vui, cảnh vật nơi đây rất đẹp và thanh bình, em thấy yêu và hiểu hơn về nhân cách của Người, một vị lãnh tụ vĩ đại, một danh nhân văn hóa thế giới. Em tự hứa sẽ cố gắng học tập thật giỏi để được ra Hà Nội thăm lăng Bác Hồ"-em Phạm Thị Hằng, học sinh lớp 3D, Liên đội trưởng Trường tiểu học Thượng Lộc, H. Can Lộc, Hà Tĩnh bày tỏ...

Hàng năm Lữ đoàn pháo binh 16, Quân khu IV đều hành hương về quê Người.

Tháng Năm về với Kim Liên, ta gặp ở đây giọng ríu rít trăm miền. Với người Việt, làng Sen, làng Chùa quê Bác-những ngôi làng mộc mạc như bao miền quê Việt Nam khác đã là quê chung.

Hai mẹ con bà Lương Thị Oanh (quê ở Thanh Hóa) xúng xính trong trang phục truyền thống của dân tộc về thăm quê Bác.

DƯƠNG HÓA

Từ ngày 17 đến 19-5, tại Khu di tích Kim Liên, diễn ra Lễ hội Làng Sen năm 2018 với các hoạt động: Liên hoan tiếng hát Làng Sen; trưng bày chuyên đề ảnh; hội trại thanh niên, chiếu phim và các trò chơi dân gian.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/65_186543_ve-que-ba-c-tha-ng-5.aspx