Về nhà thôi U23 Việt Nam!

Có lẽ sau trận thua 1-2 với U23 Triều Tiên, các cầu thủ của chúng ta đã quá mệt mỏi!

Từ đương kim Á quân U23 châu Á năm 2018, U23 Việt Nam bị loại ở vòng bảng mùa giải 2020 trên đất Thái.

Bên cạnh sự động viên, an ủi, không ít người hâm mộ đã buông lời chỉ trích dù mùa giải trước có thể chính họ là những người từng tung hô, ca ngợi thầy trò HLV Park Hang Seo.

Trang Fox Sport phiên bản châu Á chỉ ra rằng một trong những nguyên nhân cơ bản được nhắc đến nhiều nhất trong thất bại của đội tuyển U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á năm 2020, đó là hàng công yếu kém: "U23 Việt Nam không ghi bàn trong 2 trận đầu tiên của giải. Ngoài ra, hàng thủ của họ cũng không còn chắc chắn, lộ rõ tâm lý run sợ từ trận đấu với Jordan".

Kết thúc vòng đấu bảng giải U23 châu Á năm nay, nhà đương kim Á quân chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng, do công của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, sau tổng cộng 3 trận vòng bảng.

Sau trận, trong một bài phỏng vấn ngắn của báo Thanh Niên, đội trưởng Nguyễn Quang Hải đã tỏ ra rất tiếc nuối với kết quả của U23 Việt Nam: "Thật sự em cảm thấy khá là tiếc nuối với kết quả ngày hôm nay nhưng mà toàn đội đã thi đấu với một tinh thần rất là quả cảm, mặc dù là kết quả không được tốt”.

"Thực sự trong bóng đá thì đó là những tai nạn không thể tránh được và đây sẽ là bài học để cho Dũng hoàn thiện bản thân sớm hơn nữa. Hôm nay như mọi người thấy thì Triều Tiên đã thi đấu rất là quyết tâm và có một lối chơi rất là khó chịu", Quang Hải chia sẻ thêm.

Trên trang cá nhân, trung vệ Trần Đình Trọng chia sẻ: "Vòng chung kết U23 châu Á - nơi mang tới những trải nghiệm tuyệt vời để trường thành! Từ hạnh phúc thăng hoa tại Thường Châu, cho tới một kết buồn tại Bangkok đã khép lại giải trẻ cuối cùng của Trọng".

Trung vệ Bùi Tiến Dũng bày tỏ: "Về cá nhân thì đã làm mọi người vui mừng rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục những thử thách mới".

"Cố hết mình rồi các em, về nghỉ ngơi rồi quay trở lại thôi", Duy Mạnh chia sẻ.

"Là một HLV trưởng, tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm. Tôi sẽ phải xem lại toàn bộ các trận đấu, xây dựng hệ thống tốt hơn, phát triển đội tốt hơn trong tương lai" - ông Park Hang Seo khép lại câu chuyện tại VCK U23 Châu Á.

Ở trận đấu cùng giờ giữa U.23 UAE và Jordan, 2 đội bóng này đã cầm chân nhau với tỉ số 1-1 và cùng nhau vào tứ kết.

Và với kết quả 1-1, thì dù U23 Việt Nam vẫn bị loại nếu như có giành chiến thắng trước U.23 Triều Tiên.

Chiều 17/1, thầy trò Park Hang Seo đã lặng lẽ trở về sân bay Tân Sơn Nhất để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới.

Về nhà thôi U23 Việt Nam!

Can đảm lên các chiến binh, thất bại là chuyện bình thường. Hy vọng lần sau chúng ta lại chiến thắng!

Cùng nhìn lại những hình ảnh của ĐT U23 Việt Nam:

Thủ quân Quang Hải (số 19) ôm mặt khi rời sân Rajamangala, Thái Lan.

Thủ quân Quang Hải (số 19) ôm mặt khi rời sân Rajamangala, Thái Lan.

rần Đình Trọng chia tay giải đấu cuối cùng cho U23 Việt Nam bằng tấm thẻ đỏ trong trận thua 1-2 trước Triều Tiên ở giải châu Á vào tối 16/1.

Sự bất lực của nhà cầm quân Park Hang Seo trước trận thua ngược Triều Tiên.

Phút cuối hiệp hai, Việt Nam còn phải nhận bàn thua thứ hai - từ chấm phạt đền, sau khi Bảo Toàn phạm lỗi với cầu thủ Triều Tiên trong cấm địa.

HLV Park Hang-seo đi cùng nhóm ít các tuyển thủ U.23 từ Bangkok về TP.HCM. (Ảnh: Thanh Niên)

Các thành viên Ban huấn luyện U.23 Việt Nam lặng lẽ rời sân bay (Ảnh: Thanh Niên)

Minh Anh (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ve-nha-thoi-u23-viet-nam-a463306.html