Về nhà đi, Cristiano Ronaldo!

Có lẽ đây là thời điểm thích hợp để siêu sao người Bồ Đào Nha trở lại sân Old Trafford.

Nhà hát chắp cánh những giấc mơ

Trận giao hữu giữa Manchester United và Sporting Lisbon có lẽ đã trở thành bước ngoặt lịch sử của bóng đá thế giới để tạo nên Cristiano Ronaldo của hôm nay. Chàng trai trẻ 18 tuổi với mái tóc màu mè và sở hữu lối chơi kĩ thuật không ít lần gây khó chịu cho các hậu vệ Quỷ đỏ. Sau này, cựu đội trưởng Gary Neville tiết lộ chính anh đã thuyết phục Sir Alex Ferguson mua bằng được Ronaldo.

Manchester United là bệ phóng hoàn hảo cho sự thành công của Cristiano Ronaldo.

17 triệu euro và Cristiano Ronaldo chính thức trở thành cầu thủ của M.U. Dưới bàn tay nhào nặn của Sir Alex Ferguson, chàng trai trẻ màu mè, cá nhân bỗng vụt sáng trở thành tay săn bàn đáng sợ nhất châu Âu ở tuổi 23. Thành quả xứng đáng sau những nỗ lực không ngừng nghỉ đó chính là Quả bóng Vàng 2008 sau chiến tích lên ngôi tại Champions League cùng Manchester United.

Tuy nhiên, điều gì đến cũng phải đến. Thần tượng của sân Old Trafford đã quyết định ra đi tìm thử thách mới sau thất bại 1-2 của Mancheste United tại Olimpico trước Barcelona. Điểm đến trong mơ của Cristiano Ronaldo đó là Real Madrid, đội bóng mà từ bé anh luôn mơ ước được khoác áo.

Không nơi đâu bằng nhà!

Ở tuổi 33, Cristiano Ronaldo đã trải qua những vinh quang và gặt hái được vô số danh hiệu lớn nhỏ. 5 chức vô địch Champions League, 1 chức vô địch EURO và quan trọng nhất cầu thủ người Bồ Đào Nha đã cân bằng số danh hiệu Quả bóng Vàng với Lionel Messi khi có 5 lần bước lên bục nhận giải. Ở Real Madrid, Cristiano Ronaldo có tất cả nhưng lại không có được tình cảm của CĐV.

Trở thành một trong những cây săn bàn hàng đầu tại sân Santiago Bernabeu, tuy nhiên ngôi sao 33 tuổi không ít lần phải chịu những lời chỉ trích từ chính các CĐV Real Madrid. Sau này, Cristiano Ronaldo đã phát biểu anh không thích bầu không khí tại Tây Ban Nha, nơi đây khác hoàn toàn với nước Anh khi các fan tại Old Trafford không bao giờ la ó cầu thủ đội nhà.

Hình ảnh dễ thương của cậu bé fan Manhester United.

Mùa giải 2013/14, chàng trai sinh ra tại Santo Antonio có dịp trở về mái nhà xưa khi hành quân đến nước Anh để đá trận lượt về vòng 1/16 Champions League. Tại đây, hình ảnh vừa dễ thương vừa gây xúc động của một cậu bé CĐV đã đi sâu vào tâm trí người xem. "Mừng anh trở lại, nhưng đừng ghi bàn vào tối nay". Đó là thông điệp trên tấm bảng của cậu bé fan Manchester United.

Trong trận đấu ấy, sau khi giới thiệu toàn bộ đội hình của Real Madrid, người đọc đã dừng lại một chút trước khi đọc tên Cristiano Ronaldo cuối cùng. "Welcome back, Cristiano", 80.000 khán giả như vỡ òa để chào đón đứa con ngày nào trở lại. Tình cảm các CĐV Manchester United vẫn luôn đong đầy như những ngày đầu cầu thủ người Bồ Đào Nha có những bước chạy đầu tiên tại Old Trafford. Về nhà đi, Ronaldo!

Kha Võ

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/ve-nha-di-cristiano-ronaldo-d448725.html