'Về nhà đi con' tập 74: Không chọn Nhã, Vũ phải trả giá

Nhã đưa cho Vũ hai lựa chọn, cô hoặc Thư. Nhưng Vũ nhất quyết không chọn, thậm chí cho rằng Nhã không đủ tư cách để ra điều kiện.

Tập 74 phim truyền hình Về nhà đi con phát sóng tối 26/7 có nhiều tình tiết kịch tính liên quan đến mối quan hệ giữa Thư (Bảo Thanh) - Vũ (Quốc Trường) - Nhã (Quỳnh Nga).

Nhã đe dọa Vũ

Kể từ khi Thư về nhà bố đẻ, Vũ thường xuyên buồn bực. Anh cũng tỏ ra tức giận khi Thư ngày càng thân thiết với Dũng. Dường như sau tất cả Vũ nhận ra mình bắt đầu yêu Thư. Nhưng cũng không loại trừ khả năng tâm lý tiếc nuối xuất phát từ tính tham lam của Vũ, luôn muốn bắt cá hai tay.

Nhưng Nhã không hề đơn giản. Biết rõ tính cách của Vũ, Nhã ép Vũ phải chọn giữa cô và Thư. Là người nắm giữ quá nhiều thông tin và các mối quan hệ quan trọng, Nhã đã dùng điều đó làm át chủ bài gây sức ép nhằm khiến Vũ phải phục tùng mình.

Vũ bị Nhã ép phải chọn giữa cô hoặc Thư.

Vũ bị Nhã ép phải chọn giữa cô hoặc Thư.

Nhưng càng kiểm soát, Vũ lại càng chán ghét Nhã hơn. "Anh thích cô Nhã trước kia hơn. Nhã trước kia hay ho hơn nhiều. Còn em bây giờ là một phụ nữ thích kiểm soát, sở hữu và áp đặt cuộc chơi", Vũ nói với Nhã.

Đáp lại, Nhã cho biết tình yêu đã khiến cô trở thành một con người yếu đuối, nhu nhược. Và cũng tình yêu khiến cô có tâm lý muốn sở hữu.

Nhã đồng thời đe dọa Vũ sẽ phải trả giá vì đã không chọn cô. “Tôi nói được làm được, chứ không phải nói suông”, Nhã nhấn mạnh.

Nhã sau đó đã quyết định ra tay. Cô đã đứng đằng sau tiết lộ bí mật thương mại, giật dây để công ty Long Hưng - đối tác quan trọng của Luật Giang - phá sản khiến Vũ không khỏi lao đao. Biết được thông tin này, cả Vũ và ông Luật (NSND Hoàng Dũng) đều bàng hoàng.

Trước đó, ông Luật từng nhắc nhớ con trai rằng Long Hưng chỉ đóng 30% của dự án nhưng lại rất quan trọng. Chỉ cần đi sai một bước có thể thất bại cả dự án.

Thư tỏ tình thay bố

Trong một diễn biến khác, con trai cô Hạnh (Thúy Hà) bị giang hồ bắt cóc, đánh đập, buộc phải đưa sổ đỏ. Cô Hạnh đã cầu cứu ông Sơn (NSƯT Trung Anh).

Ông Sơn đã cùng cô Hạnh và Dương (Bảo Hân) đến giải cứu Quang (Vương Anh). Nhóm xã hội đen giam giữ đòi cô Hạnh phải đưa sổ đỏ mới thả tự do cho Quang.

Ông Sơn không chấp nhận, yêu cầu bọn giang hồ phải thả người ra rồi mới giao sổ đỏ. Nhưng nghe thấy tiếng kêu gào vì đau đớn của con trai, cô Hạnh không đành. Cô Hạnh quyết định ký giấy chuyển nhượng và giao sổ đỏ.

Nhưng thực chất đó là một vụ dàn cảnh mà Quang chính là chủ mưu. Sau khi cô Hạnh giao sổ đỏ, Quang vui vẻ xuất hiện, trên người không hề có một vết thương.

Cô Hạnh bị chính con trai dàn cảnh lừa sổ đỏ.

Vì quá phẫn uất, cô Hạnh ngất đi và được đưa vào bệnh viện. Ông Sơn, Huệ và Dương thay nhau chăm sóc. Nhờ đó, cô Hạnh đã khỏe lại.

Chi tiết thú vị nhất tập 74 là cuộc nói chuyện riêng giữa cô Hạnh và Ánh Dương. Theo đó, Dương thay ông Sơn tỏ tình với cô Hạnh.

“Cô về làm mẹ của ba chị em cháu đi, chị Thư giờ cũng thích cô lắm rồi. Bố cháu cũng kết cô lắm nhưng không dám nói, cứ coi như đây là cháu tỏ tình thay bố”, Dương thành thật.

Chia sẻ của Dương khiến cô Hạnh ngượng ngùng mỉm cười. Cô sau đó xoa đầu Dương, nhìn xa xăm và nghĩ về một điều gì đó.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ve-nha-di-con-tap-74-khong-chon-nha-vu-phai-tra-gia-post971345.html