'Về nhà đi con' tập 72: Thư vui vẻ khi biết Ánh Dương 'trừng trị' Nhã

Dù gửi lời xin lỗi Vũ, Thư thừa nhận cô cảm thấy sung sướng khi biết chuyện Dương gửi hộp quà đầy gián đến nhà của Nhã.

'Về nhà đi con' tập 72: Vũ trống rỗng khi Thư bế con đi Sau khi nghe bố mẹ chồng khuyên, Thư (Bảo Thanh) bế con về nhà ông Sơn (NSƯT Trung Anh), tạm hoãn việc ly hôn.

Tập 72 phim truyền hình Về nhà đi con phát sóng tối 24/7 được nhiều khán giả truyền hình chờ đợi vì diễn biến mới của cuộc hôn nhân giữa Vũ (Quốc Trường) và Thư (Bảo Thanh).

Theo đó, Thư đã tháo nhẫn cưới kèm theo đề nghị ly hôn, chấm dứt sớm hợp đồng hôn nhân với Vũ. Từng rất chờ đợi ngày được tự do nhưng Vũ lại cảm thấy tiếc nuối.

Thư rời nhà Vũ

Sáng hôm sau, Vũ và Thư có cuộc nói chuyện với ông bà Luật. Cả hai cùng tỏ thái độ dứt khoát trong quyết định chấm dứt hôn nhân. Không muốn hai con hôn nhân tan vỡ, bà Giang (Ngân Quỳnh) nhắc nhở rằng đây là quyết định hệ trọng với cả đời người, do vậy cả hai cần cân nhắc thấu đáo.

Trả lời mẹ, Vũ không giấu được sự tiếc nuối trong ánh mắt nhưng anh vẫn khẳng định cả hai đã suy nghĩ kỹ. Thư buồn bã, không nói thành lời.

Ông Luật không đồng ý cho Vũ và Thư ly hôn nhanh chóng.

Ông Luật không đồng ý cho Vũ và Thư ly hôn nhanh chóng.

Trước không khí nặng nề của cuộc nói chuyện, ông Luật quyết định đồng ý cho Thư về nhà bố đẻ một thời gian. Ông cũng khuyên Thư và Vũ nên suy nghĩ kỹ về việc ly hôn để tránh hối hận sau này. Vũ và Thư đồng ý. Ngay buổi chiều, Thư rời nhà Vũ.

Vũ muốn lái xe đưa Thư về nhà nhưng cô từ chối vì sợ ông Sơn nhìn thấy con rể sẽ nghĩ ngợi. Trong khoảnh khắc tiễn vợ, Vũ thể hiện là một người đàn ông ga lăng, tình cảm. Anh đã cởi áo đang mặc và khoác lên người Thư. Vũ cũng dặn con trai ngoan, không được quấy mẹ.

Thư rơi nước mắt trước hành động của Vũ. Khi xe lăn bánh, bà Giang chạy ra với gương mặt đầy đau khổ. Bà dùng tay đánh liên tiếp vào người Vũ như bày tỏ sự thất vọng, trách cứ đối với con trai.

Thư trở về nhà trong tình yêu thương của ông Sơn. “Nuôi con một mình sẽ rất vất vả nhưng con còn có bố, có chị Huệ”, ông Sơn nói với con gái. Đáp lại, Thư trấn an: “Bố yên tâm, con mạnh mẽ lắm”.

Đợi ông Sơn ra ngoài, Ánh Dương (Bảo Hân) đã tiết lộ cho Thư về lần “xử lý” Nhã. Dương kể cho chị gái nghe việc gửi hộp quà đầy gián đến nhà Nhã. Nghe xong, Thư trách Dương, đồng thời cho rằng Nhã và Vũ sẽ nghĩ cô là người đứng sau.

Thư và ông Sơn xúc động khi nghe tiếng hát của Dương trong ngày quán trà của Huệ khai trương.

Khải bất ngờ xuất hiện

Trong một diễn biến khác, Huệ đã bước đầu thành công với dự án mở một quán trà. Trong ngày khai trương, tất cả người thân, bạn bè của Huệ đều đến chúc mừng, trong đó có Vũ.

Vũ luôn chủ động lại gần Thư. Hai người sau đó cũng có cuộc gặp riêng. Thư gửi lời xin lỗi đến Vũ về chuyện Dương gửi hộp quà đầy gián để nhà Nhã. Dù xin lỗi, Thư thành thật rằng cô cảm thấy hạnh phúc "ở góc độ của một phụ nữ". Nhìn thái độ của Thư, Vũ chẳng những không trách cứ mà còn mỉm cười.

Đáng nói, Khải cũng xuất hiện trở lại sau thời gian ở tù. Ngày Khải trở lại chính là ngày vui nhất của Huệ. Anh mang một giỏ hoa đến chúc mừng nhưng khi thấy Huệ đang xúc động ôm ông Sơn, Khải đã quay bước đi.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ve-nha-di-con-tap-72-thu-vui-ve-khi-biet-anh-duong-trung-tri-nha-post970555.html