'Về nhà đi con' tập 64: Nhã nôn ra máu, tiết lộ thân phận thật

Trong cơn say, Nhã cho biết cô đã quen Vũ từ 10 năm trước. Khi Vũ gặng hỏi kỹ hơn, Nhã nôn ra máu và phải nhập viện.

'Về nhà đi con' tập 64: Mẹ Vũ chủ động dằn mặt Nhã Sau khi chứng kiến Vũ (Quốc Trường) bế Nhã (Quỳnh Nga) vào bệnh viện, bà Giang (Ngân Quỳnh) chủ động gặp đối tác của con trai để nói lý lẽ.

Tập 64 phim Về nhà đi con phát sóng tối 12/7 có nhiều tình tiết kịch tính. Mối quan hệ tay ba Thư (Bảo Thanh) - Vũ (Quốc Trường) - Nhã (Quỳnh Nga) ngày càng căng thẳng.

Khi Vũ và Thư đang được gắn kết tình cảm nhờ đứa con, Nhã bắt đầu quay sang tấn công ông bố trẻ. Cô chủ động mời Vũ đi ăn và tỏ ra không vui khi thấy Vũ lưỡng lự.

Trong tập 64, Nhã và Vũ đã có một cuộc hẹn tại quán bar. Thấy Vũ tỏ ra thờ ơ với mình hơn trước, Nhã lại quay sang chủ động tấn công anh. Cô ép Vũ uống rượu rồi thấy anh vội về, Nhã chủ động hôn Vũ.

Nhã thực chất đã quen Vũ từ 10 năm trước. Nhiều khán giả đồn đoán cô chính là người yêu cũ của Vũ.

Nhã thực chất đã quen Vũ từ 10 năm trước. Nhiều khán giả đồn đoán cô chính là người yêu cũ của Vũ.

Nhã sau đó bị say và được Vũ đưa về nhà. "Tôi ghét anh, tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời tôi. Tại sao anh lại làm tôi ra nông nỗi này?", Nhã nói với Vũ. Cô cũng đồng thời tiết lộ về việc đã quen Vũ từ 10 năm trước. Theo lời của Nhã, hai người thậm chí đã có một mối quan hệ nào đó. Nhưng khi Vũ gặng hỏi thì Nhã lại bất ngờ nôn ra máu. Cô sau đó được đưa vào bệnh viện.

Trước đó, con của Vũ bị sốt cao, Thư muốn chồng ở nhà, có chuyện gì còn đưa con đi viện. Tuy nhiên, Vũ vẫn cố tình đi: "Lấy thuốc hạ sốt cho con uống thử đi. Tôi đi lát tôi về liền".

Cu Bon sau đó sốt tới 40 độ, cả Thư và ông bà nội cu Bon đều lo lắng, sốt ruột. Ông Luật (NSND Hoàng Dũng) quyết định lái xe đưa cu Bon vào viện, không thể đợi Vũ.

Tại viện, Vũ đã chạm mặt Thư và bố mẹ anh. Trước sự sững sờ của cả gia đình, Vũ vội vàng bế Nhã vào phòng cấp cứu. Một lúc sau Vũ mới đến thăm con. Đáng nói là khi Vũ đang chơi cùng con, một y tá bước vào phòng nói: "Anh có phải anh Vũ, chồng của bệnh nhân Kim Nhã không? Chị ấy nhờ em nói với anh là đi nộp tiền viện phí. Anh đi nộp đi nhé!".

Thư không nói gì nhưng biểu cảm cho thấy thái độ uất ức, bẽ bàng. Trong khi đó, ông bà Luật phản ứng mạnh với con trai. Bà Luật sau đó còn đến gặp Nhã để dằn mặt.

Ông Luật gay gắt với con trai: “Gia đình quan trọng, dự án cũng rất quan trọng. Nhưng là thằng đàn ông phải rạch ròi được hai chuyện, còn nếu không chỉ là thằng đàn ông thất bại”.

Thư nhìn con và rơi nước mắt vì cách cư xử của Vũ.

Sau cuộc nói chuyện với bố mẹ, Vũ cũng đã vào tâm sự với Thư. Thư cho biết cô không ghen, cô chỉ cần Vũ tôn trọng và giữ thể diện cho mình. Vũ đồng ý.

Trong một diễn biến khác của phim, ông Sơn (Trung Anh) đã đến thăm nhà cô Hạnh (Thúy Hà). Thấy cảnh cô Hạnh bị thương ở tay, ông Sơn đoán được rằng cô bị con trai đánh.

Ông Sơn đề nghị cô Hạnh đưa tay để kiểm tra xem vết thương ảnh hưởng như thế nào. Nhưng đúng lúc đó, con trai cô Hạnh về nhà. Hắn đã dùng nhiều từ ngữ nặng nề và sau đó đuổi ông Sơn về.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ve-nha-di-con-tap-64-nha-non-ra-mau-tiet-lo-than-phan-that-post966380.html