'Về nhà đi con' tập 59: Bỏ nhà ra đi, Ánh Dương bị sàm sỡ

Ánh Dương được cô Hạnh cưu mang cho ngủ qua đêm. Nhưng khi thức dậy, cô lại bị con trai của ân nhân sàm sỡ.

Tập 59 phim Về nhà đi con được phát sóng tối 5/7 tiếp tục kể về diễn biến tâm lý của Ánh Dương (Bảo Hân) sau khi phát hiện ra mối quan hệ giữa Huệ (Thu Quỳnh) và Quốc (Tuấn Tú).

Cô Hạnh cưu mang Dương

Bất chấp mưa lớn, Dương đi lang thang vô định, không chịu về nhà. Cô ngồi bên vệ đường và kêu gào gọi mẹ trong sự tuyệt vọng. Đúng lúc đó, cô Hạnh (Thúy Hà) đi bán hoa về và thấy Dương. Cô Hạnh ôm Dương an ủi và cho cô bé tá túc tại nhà của mình qua đêm.

Dương bật khóc trước cô Hạnh.

Dương bật khóc trước cô Hạnh.

Tại nhà cô Hạnh, Dương kể về việc thiếu thốn tình cảm của mẹ. Dương ước mẹ cô không mất sớm để luôn bênh vực, bảo ban và đứng về phía con gái.

Nhìn những giọt nước mắt rơi trên má Dương, cô Hạnh hiểu rằng Dương đang thực sự tuyệt vọng, không còn biết dựa dẫm vào ai. Cô Hạnh ôm Dương vào lòng và nhắn nhủ từ giờ trở đi, cô sẽ trở thành người luôn đứng về phía Dương.

Cùng thời điểm đó, Bảo (Quang Anh) và Huệ lo lắng đi tìm khắp nơi vẫn không thấy Dương. Quốc cũng biết chuyện và tham gia tìm kiếm cùng.

Trước mặt bố và chị Huệ, Bảo tức giận nói hai người gây ra hậu quả thì hãy tự tìm cách khắc phục. Quốc đưa ra ý kiến, hai bố con đi xe máy của Bảo để đưa chị Huệ về rồi đi tìm Dương tiếp. Bảo cho rằng bố như thế là "đồ bẩn tính". Trong lúc hai bố con cãi nhau, Huệ bỏ đi kiếm Dương một mình nhưng không có kết quả.

Huệ trở về nhà và nhận thấy rõ sự lo lắng của ông Sơn (Trung Anh). “Trước nó giận bố, nó còn có con. Nó thân với con nhất, chỉ nghe lời con. Nhưng giờ nó giận con, nó còn ai nữa”, ông Sơn nói.

Khi cả hai người đều đang rối bời, cô Hạnh đã gọi điện cho ông Sơn và thông báo về việc Dương đang ở nhà mình. Cô Hạnh phải lén gọi điện khi Dương ngủ và hứa sẽ đưa Dương về nhà vào hôm sau.

Tạm thời yên tâm về Dương, ông Sơn quay sang hỏi Huệ về lý do hai chị em mâu thuẫn. Huệ sau đó đã kể cho ông Sơn sự tình. Ông Sơn khuyên con gái nếu không thực sự yêu Quốc thật lòng thì nên nói ra để anh ta không hy vọng. Ngược lại, ông Sơn cũng lo lắng cho Dương vì ông cho rằng Quốc không thực sự là người đàng hoàng.

Dương bị con trai cô Hạnh sàm sỡ.

Dương đánh lại kẻ sàm sỡ

Sáng hôm sau, Dương tỉnh dậy ở nhà cô Hạnh thì gặp con trai cô - Quang. Dương nhờ Quang gửi lời cảm ơn tới cô Hạnh giúp mình và nhanh chóng rời đi.

Tuy nhiên, Quang yêu cầu Dương dừng lại để kiểm tra xem có "khoắng" gì trong nhà anh ta hay không. Đây là lý do để thanh niên này giở trò sàm sỡ với cô con gái út của nhà ông Sơn.

Nhưng Dương cũng “không phải dạng vừa”. Dương ngay lập tức quật ngã Quang, đồng thời không quên dằn mặt gã thanh niên biến thái.

Trong một diễn biến khác của phim, Thư (Bảo Thanh) ngày càng yêu Vũ (Quốc Trường). Mẹ chồng của cô cũng đã nhận ra được điều này.

Trước bố mẹ chồng và Vũ, Thư cũng cho rằng công ty không nên tin tưởng giao cho Nhã (Quỳnh Nga) tất cả mọi việc vì sẽ rất nguy hiểm. Nhưng trước lời góp ý của con dâu, ông Luật lại phản đối và nhận định đó là “hiềm khích cá nhân”. Câu nói của ông Luật khiến Thư không khỏi bẽ bàng.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ve-nha-di-con-tap-59-bo-nha-ra-di-anh-duong-bi-sam-so-post963931.html