'Về nhà đi con' tập 58: Vũ mua quà 56 triệu đồng tặng Nhã

Mua dây chuyền trị giá 56 triệu đồng để tặng Nhã, nhưng Vũ vẫn quan tâm và muốn được động phòng với Thư.

'Về nhà đi con': Dương chết lặng khi bắt gặp chú Quốc hôn chị Huệ Dương (Bảo Hân) vỡ mộng tình cảm khi bắt gặp cảnh chú Quốc (Tuấn Tú) - người đàn ông trong mơ của cô - ôm hôn chị gái mình.

Tập 58 phim Về nhà đi con phát sóng tối 4/7 tiếp tục xoay quanh mối quan hệ giữa hai cặp Thư (Bảo Thanh) - Vũ (Quốc Trường) và Huệ (Thu Quỳnh) - Quốc (Tuấn Tú).

Vũ muốn động phòng với Thư

Cặp Vũ - Thư vẫn đan xen giữa chiến tranh và hòa bình. Vũ chưa thôi say đắm Nhã (Quỳnh Nga). Anh thậm chí còn mua một dây chuyền trị giá 56 triệu đồng để tặng Nhã.

Hành động này bị mẹ của Vũ phát hiện. Bà ra sức phản đối con trai mua quà cho gái mà không quan tâm đến vợ mình. Tuy vậy, Thư lại bênh vực Vũ trước mặt mẹ chồng. Vũ tỏ ra cảm kích trước hành động của vợ nhưng cũng thấy khó hiểu.

Mối quan hệ giữa Thư và Vũ ngày càng khó hiểu.

Mối quan hệ giữa Thư và Vũ ngày càng khó hiểu.

Đáp lại, Thư nói: "Anh có mua quà cho cô ta bằng tiền của tôi đâu mà tôi phải nghĩ. Trừ khi lúc thanh lý hợp đồng mà tiền của tôi bị mất một khoản thì tôi mới lăn tăn. Còn nếu không thì tôi không quan tâm".

Biết quan hệ của con trai và con dâu, mẹ Vũ ra sức vun đắp cho hai người. Bà đồng thời cũng luôn bênh vực Thư. Trước thái độ của vợ, ông Luật bình luận: "Anh biết vì sao em bênh con Thư rồi. Nó cũng giống em. Chồng đi làm về mệt cứ dựng nó dậy cằn nhằn, nó cáu nó quát cho còn mình ôm cục tức".

Câu nói của ông Luật khiến bà bực bội: "Có những sự tủi thân của phụ nữ mà các ông chồng không bao giờ hiểu được".

Về phía Vũ, dù vẫn thích Nhã nhưng anh cũng luôn quan tâm Thư. Vũ đưa Thư đi mua nhiều đồ cho bà bầu và trẻ nhỏ. Anh cũng luôn dặn Thư nghỉ ngơi để không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trong phòng riêng, Vũ còn úp mặt vào bụng bầu của Thư và sau đó trêu: “Không phải vì con trai thì hôm nay bố lại rất có nhã hứng động phòng”. Câu nói của Vũ khiến Thư bật cười hạnh phúc.

Quốc bày tỏ tình cảm với Huệ.

Dương đau khổ vì Quốc hôn Huệ

Trong một diễn biến khác, Quốc đang trân trọng búi tóc mà Huệ để quên tại nhà anh trong lần đến chăm sóc Bảo bị ốm. Phát hiện bố cầm búi tóc của phụ nữ, Bảo lập tức truy vấn: "Của ai? Bố nói thật với con đi".

Nhưng Quốc nhất quyết không khai mà chỉ đánh trống lảng: "Của ai hỏi làm gì?". Dù vậy điều này cũng làm Bảo vui sướng: "Dương ơi! Cậu phễu rồi, bố tớ có người yêu rồi".

Dương và Bảo sau đó tới công ty của Quốc và vô tình bắt gặp cảnh Quốc ôm hôn Huệ. Không tin vào mắt mình, Dương sốc và nổi cáu với Bảo. Bảo đuổi theo nói rõ ngọn ngành nhưng lại bị Dương xua đuổi: "Tránh xa tôi ra! Cút! Cậu mà còn đuổi theo tôi nữa, đừng trách tôi là ác!".

Quá đau khổ, Dương đi lang thang vô định. Cô nhớ lại cảnh Quốc ôm hôn Huệ và cả những lời Huệ từng nói với Dương: "Tốt nhất là đang ở tuổi nào thì nên sống đúng với tuổi đó, không việc gì mình phải thay đổi vì người khác cả. Chị biết em rất hâm mộ chú ấy nhưng mà thần tượng và thích là khác nhau. Em không được nhầm lẫn giữa hai cái đấy. Chị nghĩ là dù mơ hay tỉnh thì em cũng không nên dành tình cảm cho chú ấy nữa!".

Dương đau khổ khi biết mối quan hệ giữa Huệ và Quốc.

Bất chấp mưa lớn, Dương không chịu về nhà. Dương trồng cây chuối và kêu gào gọi mẹ trong sự tuyệt vọng. Trong khi đó, ông Sơn (NSƯT Trung Anh) không khỏi lo lắng khi con gái chưa về nhà dù trời đã khuya.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ve-nha-di-con-tap-58-vu-mua-qua-56-trieu-dong-tang-nha-post963593.html