Về nhà đi con tập 52: Kẻ thứ 3 Quỳnh Nga xuất hiện, Vũ trở mặt với Anh Thư

Sau một thời gian khá bình yên trong mối quan hệ vợ chồng đồng minh, Vũ nói thẳng mối lo phải đề phòng Thư khi có một cô gái xinh đẹp mới xuất hiện. Thư bắt đầu đối mặt tính trăng hoa của Vũ. Tập 52 Về nhà đi con phát sóng 21h tối 26/6 trên VTV1.

Nhã chính thức xuất hiện, Thư rơi vào bi kịch

Nhã chính thức xuất hiện, Thư rơi vào bi kịch

Vũ đi gặp chuyên viên tư vấn để phát triển thị trường ở Đài Loan, người xuất hiện chính là Nhã (Cá sấu chúa Quỳnh Nga thủ diễn). Nhã nói rằng tìm hiểu công ty Luật Giang thấy lối làm ăn khá truyền thống. Cô ta đưa ra những nhận định chuyên môn, cho Vũ lời khuyên làm ăn dựa trên sự tôn trọng truyền thống vốn có. Nhã cố tình phớt lờ những câu thả thính của Vũ khi Vũ có ý nói. Thậm chí khi bỏ đi còn không thèm bắt tay Vũ.

Bảo hỏi bố về chuyện Dương nói bố có bạn gái. Quốc cho rằng chuyện tình cảm là của hai người, không liên quan người thứ ba. Bố Bảo còn khuyên con trai nên chủ động xin lỗi, là đàn ông mạnh mẽ không nên quan tâm đến người khác.

Nhã cao tay khi thờ ơ lạnh nhạt với Vũ

Trong cuộc nói chuyện với bạn thân, Vũ mừng ra mặt khoe với Dũng rằng lần đầu tiên tán một người mà không hưởng ứng lại. “Cảm giác thật là thú vị”, Vũ nói. Dũng phản ứng rằng có lẽ do cô gái đó biết Vũ có vợ. “Mày nhìn anh mày đi, chỗ nào nói lên rằng anh đã có vợ. Chứa kể khí chất của tao đây đã nói lên điều to đùng rằng độc thân cần được yêu thương chăm sóc”, Vũ tự tin vỗ ngực.

Vũ bảo 2 năm nữa Vũ thoát hợp đồng hôn nhân, nên tán Nhã từ bây giờ. Vũ tự phân tích Nhã hơn người ở chỗ là người xinh đẹp, có trình độ nhưng không khoe mẽ, tự trọng, đặc biệt là xa cách.

Vũ bắt đầu trở mặt với Thư sau khi gặp Nhã

“Có khi nào em ấy vờ không. Vờ lạnh nhạt, vờ không quan tâm”, Dũng hỏi, nhưng Vũ vẫn phủ nhận. Dũng lo rằng Vũ không đủ khả năng đối phó với cao thủ này. “Tự nhiên thấy lo cho cái Thư quá”, Dũng nói. “Đang nhắc về gái xinh mày lôi xính lao vào đây làm gì”, Vũ hỏi. Dũng bảo thấy Thư cũng tốt với bố mẹ Vũ, lại là mẹ của con Vũ nên có thể thử vun vén.

Vũ vẫn bảo giữa hai người không có khả năng. “Có thể Thư là cô gái xinh đẹp, hài hước và khá thông minh nhưng tao không thể sống chung với một người mà tao luôn phải đề phòng”. Huệ gặp Quốc nói thẳng rằng Bảo nhờ cô điều tra xem bạn gái của anh là ai. “Thực ra tôi chỉ nói thế để cô bé Dương đỡ tơ tưởng về tôi ấy mà”, Quốc cười. Huệ nói rằng cũng biết như thế nên mới hỏi Quốc để xem anh muốn Huệ trả lời Bảo thế nào. “Thế theo cô tôi phải trả lời thế nào”, Quốc hỏi lại đầy tinh nghịch.

Chép miệng nói kệ bọn trẻ. Quốc lại kể về chiến tích ngày đẹp trời tặng cho bố mẹ đứa cháu nội. Quốc hỏi Huệ chắc thời trẻ tình yêu bùng cháy lắm. Huệ thẳng thừng không phải ai cũng có điều kiện bùng cháy, nói rồi xin phép ra ngoài.

Cả nhà chờ cơm nhưng Vũ vẫn về muộn. “Trước để mẹ chờ, giờ để vợ chờ”, ông Luật nói. Ông Luật hỏi chuyện vì sao Vũ tự ý thuê chuyên viên tư vấn. Vũ nói muốn xem có khả thi hay không mới nói với bố và hội đồng quản trị. Ông khuyên con trai nên nói với người có kinh nghiệm ở công ty.

Cô cũng giỏi lắm, anh chuyển từ đồng minh sang gián điệp. Chuyện chuyên viên tư vấn. “Tôi nhắc cô nhớ bản hợp đồng của chúng ta chỉ có hai năm, cho nên thật sòng phẳng trong chuyện tình cảm lẫn tiền nong. Muốn quản thúc tôi à? Dẹp cái ý định đó đi”, Vũ nói rồi bỏ mặc Thư ngơ ngác đứng lại thở dài.

Vũ cảnh báo Thư không được quản thúc mình

Hôm sau tới công ty, Thư thể hiện rõ thái độ Vũ nhắc rót nước, Thư phản ứng lại thì Vũ dọa tuyển người khác. Vũ rủ Thư sang nhà Dũng sinh nhật. Thấy Vũ không chuẩn bị quà, Thư nói sẽ đặt bánh và tiền cưa đôi.

Vũ vẫn nổi cáu vì Thư mang bản mặt không vui, Thư cũng không vừa khi cho rằng “mặt mâm hay mặt bát cũng là mặt của tôi”. Vũ dạo cẩn thận ra đường người ta tưởng có bầu phù ra mặt. “Chuyện hợp đồng là tôi nhắc vậy thôi”, Vũ nghĩ rồi nói. Thư đáp lại: “Vâng. Cảm ơn. Nếu thi thoảng anh không nhắc tôi lại quên”, Thư cự nại.

Ông Sơn sau khi vui vẻ trở lại bắt đầu thấy lo khi Dương 20 tuổi mới bập vào yêu đương, nhỡ không kiềm chế thăng hoa quá không xảy ra chuyện gì. Huệ can ngăn, bảo bố phải tin tưởng vào Dương. Ông Sơn lại lo cho bạn trai của Dương, nhỡ có chuyện gì động chân động tay thì không biết nói gì với nhà trai. Ông Sơn lệnh cho Huệ tìm hiểu bạn trai của Dương là ai. Rồi ông Sơn thấy Huệ có người yêu, nhưng Huệ tiết lộ hôm về sớm về muộn là do đi học để chuẩn bị cho tương lai.

Vũ sang nhà Dũng sinh nhật nhưng lại trốn vào phòng nói chuyện với Nhã. Thư và Linh nói chuyện, Thư khuyên Linh không nên cố trong chuyện tình cảm với Dũng. “Đỡ cô đơn bây giờ nhưng ôm hận về sau”, Thư nói. Cô có ý than thân trách phận rằng “hy vọng nhiều thất vọng lắm”.

Dũng trách bạn sang sinh nhật hay tán gái, còn nói vừa tán đối tác vừa làm Thư xiêu lòng. Dũng cũng nói đỡ rằng nghe thấy Thư nói chuyện rằng ở lâu với Vũ bén tình cảm. Vũ còn đùa rằng muốn tất cả phụ nữ thế giới này đều bén mình hết. Dũng có ý tổ chức sinh nhật ở nhà vì Thư có bầu, nhưng Vũ lại kéo lên bar. Vũ lệnh cho Thư phải lựa lời nói chuyện với bố mẹ rồi bỏ đi luôn.

Bảo Hân

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/ve-nha-di-con-tap-52-ke-thu-3-quynh-nga-xuat-hien-vu-tro-mat-voi-anh-thu-1433288.tpo