'Về nhà đi con tập 2': Làm ơn mắc oán, giải nguy cho chị nhưng Ánh Dương lại bị bố la rầy, trách mắng

Ngày giỗ vợ thứ 19 của vợ cũng chính là ngày sinh nhật thứ 19 của đứa con gái 'dư thừa' Ánh Dương. Dù hay la rầy, trác mắng con gái út, nhưng ông Sơn chưa bao giờ quên tặng quà sinh nhật cho Dương. Món quà ấy vừa là một lời chúc mừng vừa là món quà xin lỗi của ông Sơn dành cho con gái của mình.

Hàng loạt biến cố xảy ra trong ngày giỗ của vợ khiến ông Sơn (NSƯT Trung Anh) đau đầu, ngán ngẩm. Câu chuyện quá khứ tưởng chừng như đã ngủ quên nhưng nay lại hiện ra rõ ràng ngay trước mắt. Ông không thể nào thoát ra khỏi cái bóng của tội lỗi, luôn bị dằn vặt bởi những hành động sai trái năm xưa đã vô tình đẩy vợ mình vào cái chết.

Ăn năn, hối hận nhưng không thể làm gì hơn, ông Sơn chỉ biết cúi đầu trước những lời cay nghiệt của bố vợ và cố gắng làm tất cả để xua đi cái mặc cảm trong lòng cô con gái út - Ánh Dương (Bảo Hân), đứa con gái mà ông từng xem là “dư thừa”.

Mối quan hệ căng thẳng giữa ông Sơn và con gái út

Mối quan hệ căng thẳng giữa ông Sơn và con gái út

Nhưng càng cố gắng thì mọi chuyện càng trở nên phức tạp, khoảng cách giữa hai bố con ngày càng xa dần vì những hiểu lầm không đáng có. Dường như ông Sơn vẫn chưa thể hiểu được tâm tư cũng như luôn có cái nhìn khắt khe với đứa con gái út cá tính này. Minh chứng cho việc ấy là khi Anh Thư (Bảo Thanh) về nhà với gương mặt trầy xước, ông Sơn đã nhanh chóng khẳng định mọi chuyện là do Ánh Dương gây ra mà không cần hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Ấm ức vị bố nghi ngờ cộng thêm khó chịu với thái độ ấp úng, mập mờ của chị, Ánh Dương bèn nói ra mọi chuyện. Lúc này, ông Sơn mới biết lý do Thư bị đánh vì bán hàng kém chất lượng cho khách và nhận ra mình đã hiểu lầm Ánh Dương.

Ông Sơn nghi ngờ Ánh Dương là nguyên nhân gây ra tai nạn cho Anh Thư

Nhưng ông nào biết, chính sự hoài nghi, khắt khe của ông dành cho Ánh Dương đã khiến cho cô càng thêm tức giận và càng tin rằng mình là đứa con “dư thừa” trong mắt ông. Bực tức nối tiếp bực tức khi Ánh Dương nhận được món quà sinh nhật từ bố. Cô không hiểu vì sao suốt 13 năm qua bố luôn tặng váy cho mình, thứ mà cô chưa mặc một lần trong đời. Không phải bố không quan tâm cô hay sao, không phải bố luôn muốn có một đứa con trai hay sao mà lại đi tặng váy cho con gái?

Dường như, Ánh Dương vẫn không thể tha thứ cho bố và luôn sống trong mặc cảm, muốn mình là một đứa con trai cho bố vui lòng theo những gì ông đã ước nguyện. Còn ông Sơn thì luôn muốn chuộc lại lỗi lầm năm xưa, mong con gái quên đi mặc cảm và sống đúng với thân phận của mình. Mỗi người mỗi suy nghĩ, nhưng không ai có thể nói ra thành lời khiến cho cả hai rơi vào tình trạng căng thẳng, rối ren. Không biết đến bao giờ những mâu thuẫn của cả hai mới được giải quyết?

Ông Sơn tặng quà sinh nhật cho Ánh Dương

Tập phim khép lại khi Ánh Dương vô tình phát hiện anh rể của mình đang tình tứ với người phụ nữ khác. “Ngựa quen đường cũ”, Khải (Trọng Hùng) lại nghe theo lời dụ dỗ của người bạn cũ để đánh bài. Ánh Dương có kịp ngăn chặn anh rể mình lao vào con đường cờ bạc đỏ đen? Khải sẽ dừng lại kịp lúc hay đánh mất đi số tiền dành dụm của hai vợ chồng vào trò chơi may rủi? Sóng gió nào sẽ ập đến ông Sơn cũng như ba người con gái?

Khải nghe theo lời dụ dỗ của bạn cũ đi đánh bài

Hãy cùng SAOStar đón xem những tập tiếp theo của bộ phim Về nhà đi con để theo dõi tiếp diễn biến câu chuyện. Phim được phát sóng lúc 21h00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1.

Sun

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/ve-nha-di-con-tap-2-lam-on-mac-oan-giai-nguy-cho-chi-nhung-anh-duong-lai-bi-bo-la-ray-trach-mang-4938477.html