'Về nhà đi con': Cười đau bụng xem cảnh ông Sơn tâng bốc Vũ trước mặt tình cũ của Thư

Trong Về nhà đi con ngoại truyện tập 1, thật không ngờ ông Sơn lại chính là nhân tố gây cười nhiều nhất.

Tập 1 Về nhà đi con ngoại truyện phát trên VTV Giải Trí tối 13/8 đã mang đến cho khán giả nhiều giây phút thư giãn cực thú vị. Và nhân vật gây cười nhiều nhất trong tập này không thể ngờ lại chính là... bố Sơn.

Bố Sơn trong Về nhà đi con ngoại truyện

Bố Sơn trong Về nhà đi con ngoại truyện

Trong tập 1, gia đình ông Sơn đã cùng nhau đi nghỉ ở một khu resort sang trọng, cũng là nơi Thư đang đi họp lớp với bạn đại học. Vũ đã âm mưu chọn đúng nơi này để vừa đi nghỉ vừa tiện... theo dõi vợ.

Âm mưu của Vũ không chỉ bị Thư phát giác mà cũng không qua khỏi mắt ông Sơn sau khi chính mắt ông nhìn thấy cảnh con gái mình đi cùng người yêu cũ tên Quân. Thấy Thư tươi cười trò chuyện thân mật với chàng trai kia, ông Sơn lập tức gọi điện thoại "chấn chỉnh", nhắc nhở con gái một cách khéo léo.

Hài hước nhất phải kể đến tình huống ông Sơn đối diện với tình cũ của Thư và tìm mọi cách tâng bốc Vũ trước mặt chàng trai này.

Trọn vẹn cuộc trò chuyện của ông Sơn với Quân:

Quân (hớn hở): Chú này, bao nhiêu năm rồi mà Thư vẫn dịu dàng, xinh đẹp như ngày nào chú nhỉ?

Ông Sơn (ngơ ngác mất 2s): Xinh đẹp thì có, nhưng dịu dàng thì không cháu ạ. Nó bây giờ kinh khủng lắm, có con rồi nên lúc nào nó cũng như con gà mái mẹ xù lông xù cánh lên để bảo vệ con ấy. Mà cũng tại thằng chồng nó, lành như cục đất ấy, mà lại chiều vợ, chiều lắm! Bố mẹ chồng cũng chiều. Đấy cháu xem, có con rồi mà vứt con cho bố mẹ chồng trông rồi đi họp lớp cứ như gái tân ấy.

Quân (chộp ngay cơ hội): Vâng, cháu cũng thấy là cứ quyến rũ như là chưa gia đình ấy chú ạ!

Ông Sơn (lập tức đính chính): Không, nhưng thực ra là có gia đình rồi, còn con bé này thì cũng quyến rũ thật. À, cháu chưa biết mặt thằng con nó nhỉ, kháu lắm! (Nhanh nhảu mở điện thoại khoe ảnh cu Bon chụp cùng Vũ)

Quân (tinh quái): Công nhận kháu thật chú nhỉ, nhưng cháu thấy có vẻ không giống bố lắm, chắc là giống Thư hồi bé nhiều hơn đúng không chú?

Ông Sơn (chặt chém ngay): Chú thấy nó giống bố từ ngón chân ngón tay mà nhất là chiều cao. Bố nó cao lắm cháu ạ, chắc phải tầm 1m9. Thằng cu này rồi cũng sẽ cao như thế!

"Bố nó cao lắm cháu ạ, chắc phải tâm 1m9"

Quân (chặt lại): Theo cháu thì thước đo một người đàn ông không phải ở chiều cao mà ở cái đầu đúng không chú?

Ông Sơn (vẫn bình tĩnh và nhanh chóng đổi chủ đề): Ừ, chú cũng nghĩ như thế, nhưng chú đang nói riêng về chiều cao thôi! Còn cháu thế nào, đã có gia đình chưa?

Quân (nhanh chóng lái về... chủ đề cũ): Cháu thì vẫn chưa có gia đình chú ạ, chắc là chưa có duyên mà cũng có thể là vì cháu vẫn còn mải vương vấn một bóng hình ạ.

Ông Sơn (chơi bài khuyên răn): Chú nghĩ chung thủy thì tốt, nhưng nên hướng tới tương lai nhiều hơn, lập gia đình đi, các cụ nói rồi, an cư thì lạc nghiệp. Bây giờ cháu làm ăn tốt, thành đạt rồi thì cũng phải ổn định về mặt gia đình đi!

Quân (chơi bài đẹp trai không bằng chai mặt): Vâng, lập gia đình thì chắc chắn rồi ạ, còn việc quên bóng hình cũ thì chưa chắc ạ!

Cuối câu chuyện, anh chàng láu cá này còn khiến ông Sơn lo lắng khi tiết lộ cả lớp của anh ta sẽ cùng ngồi ôn lại kỷ niệm xưa xuyên đêm. Điều đấy cũng đồng nghĩa với việc Thư sẽ có thêm cơ hội ở cạnh tình cũ. Lửa gần rơm liệu có bén không? Ông Sơn sẽ phải làm gì để giúp đỡ con rể Vũ sau nỗ lực hạ bệ đối thủ nhưng không thành công lắm?

Câu trả lời sẽ đến trong tập 2 Về nhà đi con ngoại truyện phát trên VTV Giải Trí tối 14/8.

Theo L.H/Helino

loading...

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/-ve-nha-di-con-cuoi-dau-bung-xem-canh-ong-son-tang-boc-vu-truoc-mat-tinh-cu-cua-thu/20190814082416356