Về Mũi Né ngắm biển xanh bên những đồi cát nhiều màu

Mũi Né (Bình Thuận) trong tôi là vùng biển xanh bên hàng dừa nghiêng bóng, đồi cát trắng, đỏ trải rộng ngút mắt và những cung đường tuyệt đẹp.

Những thanh âm trên biển mỗi sớm mai

Cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 14 km, từ một làng chài xa xôi bên bờ biển hoang sơ, giữa những đồi cát rộng lớn, Mũi Né dần trở thành trung tâm du lịch nổi tiếng của tỉnh Bình Thuận. Những cung đường ven biển đẹp như tranh đã dẫn tôi từ Nha Trang (Khánh Hòa) tới miền đất này. Trên hành trình khám phá, tôi được đắm chìm trong bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc khi băng qua vùng biển xanh, đồi cát đỏ, cồn cát trắng... Vào những sớm bình minh trong lành, tôi thường đi bộ trên bãi biển Hàm Tiến, ngắm rặng dừa nghiêng in bóng lên bờ cát và loạt thuyền thúng muôn sắc màu bên bãi đá Ông Địa để cảm nhận chút man mát, mặn mòi của biển. Tôi bước đi và lắng nghe những âm thanh của bản giao hưởng sớm mai. Đó là tiếng con sóng ôm lên bờ cát, gió thổi rì rào trên ngọn dừa, khu chợ làng chài tấp nập người mua kẻ bán xa xa. Bạn hãy chậm lại một nhịp, khẽ nhắm mắt, hít thở sâu và tập trung lắng nghe. Thanh âm đó không chỉ đơn thuần là những sóng âm vô hình chạm tới thính giác của bạn mà còn mang những giai điệu riêng chứa đựng "vị" của biển.

Miền đất cát của nắng và gió

Rời miền biển, tôi ghé thăm các "tiểu sa mạc" đẹp nhất Việt Nam, gồm đồi cát đỏ, đồi cát trắng, đồi cát bay. Trong đó, đồi cát bay Bàu Trắng nổi tiếng với xe dừa vàng và cung đường check-in tuyệt đẹp. Ở "tiểu sa mạc", những cơn gió cuốn theo hạt cát, tạo thành nhiều hình thù kỳ thú trên mỗi ngọn đồi. Nắng cứ trải hoài, gió vẫn thổi mãi nhưng tuyệt nhiên điều đó không thể khiến 2 gam màu đỏ, trắng của những ngọn đồi cát hòa trộn vào một. Ngước lên đỉnh đồi, tôi thấy những bóng người nhỏ bé bước đi muôn hướng. Có lẽ trên thế gian này, mỗi con người chỉ nhỏ bé như những hạt cát trong "tiểu sa mạc" kia. Những hạt cát đó bay theo hướng gió riêng của đời mình. Tôi nhớ những buổi chạng vạng hoàng hôn. Khi đó, mặt trời lặn dần cuối biển khơi xa xăm, nắng tắt dần trên những cồn cát. Hoàng hôn đẹp nhưng rồi cũng vội tan. Vùng biển xanh, cồn cát trắng, rặng dừa ngút ngàn... mọi thứ như nép mình trong màn đêm đen đặc. Tôi muốn níu kéo những vệt nắng cuối cùng để giữ lại nguồn sáng mong manh ấy. Tại chốn đầy nắng này, màn đêm không hiện hữu quá lâu. Khi miền đất của cát bừng tỉnh sau giấc mộng vàng, bình minh lại ló rạng và bản hòa âm ánh sáng của ngày mới sẽ cất lên như được lập trình sẵn. Diện mạo của nơi đây rạng ngời trở lại cùng nắng và gió.

Độc giả Anh Tuấn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ve-mui-ne-ngam-bien-xanh-ben-nhung-doi-cat-nhieu-mau-post1111605.html