Về K9, bâng khuâng nhớ Bác

Một ngày cuối tháng 6/2018, nắng vàng như mật, gió nhè nhẹ thổi, chúng tôi - học viên của Lớp cao cấp lý luận chính trị Tổng Công ty 3 cùng giảng viên Học viện Chính trị khu vực 1 đã đến K9 - Đá Chông, thắp nén hương thơm, thành kính dâng lên Bác.

Trong lòng mỗi thành viên lớp đều trào dâng cảm xúc nhớ về Bác. Cuộc đời và sự nghiệp của Người gắn liền với những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc trong thế kỷ XX và in dấu khắp năm châu bốn biển. Ở đâu, Người cũng là hiện thân của sự hòa đồng giữa con người với thiên nhiên. Bởi thế, ngay khi xây dựng K9, Người đã yêu cầu giữ lại tất cả các cây lấy gỗ. Các ngôi nhà, đường đi đều được làm trên những khoảng đất trống. Hai loài cây được trồng ở những nơi thường xuyên Người có thể nhìn thấy là cây vú sữa của miền Nam thân yêu và cây hoa râm bụt của quê nhà.

Giảng viên và học viên dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Giảng viên và học viên dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Không chỉ giữ gìn vẻ đẹp nguyên sơ của K9 mà Bác còn cải tạo, điểm tô cho thiên nhiên trở nên đẹp đẽ, gần gũi với con người. Bởi thế, cho đến hôm nay, chúng ta mới được ngắm các công trình ẩn mình trong màu xanh mướt của thiên nhiên. Những con đường sỏi, những bậc đá, hòn non bộ... vẫn được lưu giữ như thuở nào. Chính vì vậy, bảo tồn nguyên vẹn di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại K9 chính là bảo tồn một không gian thiêng liêng - không gian thể hiện tư tưởng đạo đức, tác phong của Người.

Giảng viên và học viên dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Về K9 hôm nay, chúng tôi một lần nữa được tìm hiểu sâu sắc hơn về Người - biểu tượng tinh hoa của dân tộc Việt Nam và của thời đại. Cũng tại nơi đây, thi hài của Người đã được gìn giữ tuyệt đối an toàn. Nơi mang đậm dấu ấn của một con người giản dị mà rất đỗi vĩ đại.

… và nghe lại những kỷ niệm về Người.

Qua những lời giới thiệu truyền cảm của cán bộ, nhân viên Đoàn 285/Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi càng hiểu thêm về di sản Người để lại nơi đây chính là đạo đức, tác phong, lối sống cao đẹp, giản dị, cùng một cảnh quan thiên nhiên đã được Người chăm sóc và gìn giữ. Chuyến viếng thăm Khu Di tích K9 - Đá Chông đã khơi gợi mạnh mẽ tinh thần thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi học viên Lớp cao cấp lý luận chính trị Tổng Công ty 3.

Tại Khu di tích Đá Chông (còn gọi là K9), từ năm 1960 - 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với tập thể Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đã quyết định những vấn đề hệ trọng trong giai đoạn quyết định của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Sau khi Người đi xa, địa danh này đã được chọn là nơi bảo quản thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1969 cho đến năm 1975.

Ghi chép của Việt Hải

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/ve-k9-bang-khuang-nho-bac-post20377.html