Về hội Đền Cuông nghe hát ca trù

Hát ca trù cửa đền, giao lưu các câu lạc bộ ca trù của huyện Diễn Châu là món đặc sản không thể thiếu tại lễ hội Đền Cuông.

Tiết mục chầu văn do hai cha con nghệ nhân Tài Khoản, Thái Liên thuộc CLB ca trù Diễn Yên thể hiện. Ảnh: Trần Cảnh Yên

Tiết mục chầu văn do hai cha con nghệ nhân Tài Khoản, Thái Liên thuộc CLB ca trù Diễn Yên thể hiện. Ảnh: Trần Cảnh Yên

Trong không gian huyền thoại bên chân núi Mộ Dạ, du khách về với lễ hội Đền Cuông năm nay được đắm chìm trong tiếng đàn đáy, đàn nguyệt và tiếng trống “tòm, chát” quyện trong những làn điệu xẩm, tỳ bà, chầu văn…

Tiết mục hát xẩm do ông Nguyễn Công Súy 82 tuổi và cháu Ngô Thị Ngọc Trinh 10 tuổi thể hiện. Ảnh: Trần Cảnh Yên

Đáng nói, bên cạnh những đào, kép ở các câu lạc bộ của các xã có truyền thống ca trù như Diễn Yên, Diễn Liên, Diễn Mỹ, còn có đào nhí Ngô Thị Ngọc Trinh 10 tuổi, kép đờn Nguyễn Công Súy 82 tuổi và đặc biệt có 4 cặp đào, kép là vợ chồng, cha con, ông cháu tham gia làm cho chương trình giao lưu thêm phong phú, độc đáo.

Không gian ca trù tại cửa đền thu hút đông đảo người xem. Ảnh: Trần Cảnh Yên

Được biết, hàng chục năm nay, bộ môn âm nhạc bác học này không chỉ được biễu diễn giao lưu giữa các nghệ nhân, nhóm nghệ nhân tại các lễ hội, đình đám, giữa các địa phương, mà ca trù Diễn Châu đã có mặt tại các kỳ liên hoan ca trù khu vực, toàn quốc.

Trần Cảnh Yên

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/ve-hoi-den-cuong-nghe-hat-ca-tru-190749.html