Vẻ gợi cảm ở tuổi 33 của Tống Thiến 'Trạm kế tiếp là hạnh phúc'

Tống Thiến thu hút sự chú ý qua vai chính trong 'Trạm kế tiếp là hạnh phúc'. Nhan sắc trẻ trung, gợi cảm của cô trong phim nhận được nhiều lời khen ngợi.

 Tống Thiến đang nhận được nhiều sự chú ý nhờ vai nữ chính Hạ Phồn Tinh trong Trạm kế tiếp là hạnh phúc. Trong phim, trưởng nhóm f(x) đóng cặp cùng bạn diễn kém 12 tuổi Tống Uy Long. Dù chênh lệch tuổi tác khá cao nhưng tương tác tình cảm giữa hai người nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả. Bên cạnh đó, nhan sắc của Tống Thiến cũng trở thành chủ đề bàn tán của người hâm mộ.

Tống Thiến đang nhận được nhiều sự chú ý nhờ vai nữ chính Hạ Phồn Tinh trong Trạm kế tiếp là hạnh phúc. Trong phim, trưởng nhóm f(x) đóng cặp cùng bạn diễn kém 12 tuổi Tống Uy Long. Dù chênh lệch tuổi tác khá cao nhưng tương tác tình cảm giữa hai người nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả. Bên cạnh đó, nhan sắc của Tống Thiến cũng trở thành chủ đề bàn tán của người hâm mộ.

Tống Thiến sinh năm 1987, bằng tuổi với nhân vật Hạ Phồn Tinh trong phim. Dù bước sang tuổi 33 nhưng nữ diễn viên được nhận xét trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi. So sánh với thời điểm "chào sân" Kpop 11 năm trước, nhan sắc của cô hầu như không thay đổi. Tống Thiến sở hữu gương mặt xinh đẹp với đôi mắt to tròn, sống mũi thẳng và bờ môi nũng nịu.

Trước khi ra mắt tại Kpop, Tống Thiến - khi đó sử dụng nghệ danh Victoria - đã có hơn 10 năm theo học chuyên ngành múa dân gian tại Học viên múa Bắc Kinh. Đây là một trong những "cái nôi" hàng đầu của nghệ thuật múa trên thế giới. Tống Thiến được ghi nhận là một trong những sinh viên xuất sắc của khóa học và được đi biểu diễn nhiều cuộc thi. Năm 2007, cô chuyển đến Hàn Quốc làm thực tập sinh theo lời mời của SM Entertainment. Sau 2 năm thực tập, người đẹp gốc Hoa được chọn vào đội hình f(x) cùng Sulli, Krystal, Amber và Luna.

Ngay từ thời còn hoạt động tích cực trong vai trò ca sĩ thần tượng, Tống Thiến đã nổi tiếng với vẻ đẹp sắc sảo và khả năng uốn dẻo đáng kinh ngạc. Cô thường xuyên được mời tham dự các chương trình truyền hình để thể hiện tài năng xoạc chân 180 độ hoặc uốn gập người theo chiều ngang. Năm 2010, cô trở thành người vợ giả định của Nickhun (2PM) trong chương trình We Got Married. Đây chính là bước ngoặt giúp danh tiếng mỹ nhân sinh năm 1987 bùng nổ tại Hàn Quốc.

Không được lòng khán giả ở mảng diễn xuất nhưng Tống Thiến lại là tên tuổi ăn khách ở lĩnh vực quảng cáo, thường xuyên được mời chụp ảnh cho các tạp chí lớn. Cô sở hữu vóc dáng quyến rũ với chiều cao 1,68 m và cân nặng dao động ở mức 45-47 kg. Gương mặt của Tống Thiến được nhận xét rất thích hợp để làm người mẫu đại diện các nhãn hàng mỹ phẩm, thời trang.

Thực tế, khi còn hoạt động cùng f(x), Tống Thiến từng bị chê béo và có khuyết điểm chân thô. Người đẹp 33 tuổi đã nỗ lực ăn kiêng, tập thể dục nhiều năm để cải thiện vóc dáng. So với thời điểm còn làm ca sĩ, cô đã giảm khoảng hơn 10 kg. Ngoài chế độ ăn nghiêm khắc, diễn viên Trạm kế tiếp là hạnh phúc từng tiết lộ cô đi bộ theo phương pháp riêng để giúp bắp chân không bị to, thô.

Dù sở hữu vóc dáng nóng bỏng với vòng một đầy đặn, eo thon và vòng 3 quả táo nhưng Tống Thiến không chuộng trang phục sexy. Ngoài đời, cô thường mặc quần rộng, áo khoác nỉ và đi giày thể thao. Để tạo điểm nhấn trang phục, nữ diễn viên mặc crop top phía trong áo khoác để khoe khéo vòng eo con kiến. Người hâm mộ nhận xét gu thời trang của Tống Thiến phản ánh tính cách của cô, đó là mạnh mẽ, năng động và không ngại lăn xả trong công việc.

Ngôi sao 33 tuổi có vai diễn đầu tay trong phim When Love Walked In (2012). Sau đó, cô tham gia liên tiếp loạt phim từ hiện đại đến cổ trang như Bí mật của Mỹ Lệ, Thượng cổ tình ca, Vương quốc ảo, Cổ kiếm kỳ đàm: Lưu nguyệt chiêu minh, Ánh trăng không hiểu lòng tôi... Tuy vậy, tất cả các vai diễn của cô đều nhận về "cơn mưa" lời chê cho kỹ năng diễn xuất nghèo nàn. Tống Thiến nhiều năm liền góp mặt trong danh sách những ngôi sao diễn xuất dở nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ve-goi-cam-o-tuoi-33-cua-tong-thien-tram-ke-tiep-la-hanh-phuc-post1050388.html