Vẻ đẹp vào xuân của 'viên ngọc bích' trên vùng biển phía Nam Hà Tĩnh

Những ngày này, khi hoa đào, hoa mai khoe sắc ở đất liền, trên đảo Sơn Dương (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cây lá cũng bắt đầu đâm chồi, nẩy lộc mang sắc xuân tươi thắm đến với những người chiến sỹ đang ngày đêm canh đảo.

Cách bờ khoảng 4 hải lý, đảo Sơn Dương như một "viên ngọc bích" giữa đại dương bao la. Lâu nay, đảo cũng được ví như "con mắt thần" trấn giữ cửa biển phía Nam của Hà Tĩnh. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

Sơn Dương có diện tích khoảng 1 km2, là hòn đảo duy nhất ở Hà Tĩnh được bảo vệ bởi một phân đội thuộc quản lý của Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh. Với lực lượng tinh nhuệ, luôn sẵn sàng chiến đấu, Phân đội đảo Sơn Dương góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng vùng biển Hà Tĩnh từ trước đến nay. (Trong ảnh: Phía trước cầu cảng vào khu doanh trại của Phân đội đảo Sơn Dương). Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

Từ trên đảo Sơn Dương có thể quan sát được cả một vùng biển rộng lớn xung quanh, bao gồm cả cảng Vũng Áng, khu công nghiệp Fomosa (TX Kỳ Anh).

Địa hình núi đá, Sơn Dương có những bãi biển kỳ vỹ với những tảng lô nhô được mài nhẵn bằng sóng biển trong thời gian dài. Trong ảnh: Bãi biển phía đông hòn đảo

Trên đảo cũng có nhiều hang đá độc đáo với những vách đá hình sóng biển

Chiến sỹ Bùi Văn Tý (trong ảnh) chia sẻ: Ngoài tình cảm gắn bó giữa đồng đội, vẻ đẹp của hòn đảo khiến anh cảm thấy đỡ nhớ nhà trong những ngày làm nhiệm vụ canh đảo.

Với địa hình đồi núi, đảo Sơn Dương được bao phủ xanh hoàn toàn bởi thảm thực vật, chủ yếu là các loài cây bụi, phi lao - những loài cây có sức chịu hạn và gió thổi quanh năm.

...

Các loại hoa khoe sắc mang không khí mùa xuân về trên đảo.

Những luống rau tăng gia mà cán bộ, chiến sỹ trên đảo dày công chăm bón đón nắng xuân xanh mơn mởn

Đàn dê được cán bộ, chiến sỹ thả nuôi trên đảo...

Xuân về trên đảo Sơn Dương còn là tình cảm thắm thiết, ấm áp từ hậu phương. Trong ảnh: Đoàn lãnh đạo tỉnh cùng các đoàn thể ra thăm đảo dịp cận tết Tân Sửu 2021.

Cành đào tươi thắm từ đất liền gửi đến cán bộ, chiến sỹ đảo Sơn Dương. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

Mùa xuân về trên đảo với những chiếc lá dong, gạo nếp... từ đất liền gửi ra để các chiến sỹ gói bánh chưng vui tết cổ truyền. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

MC Mai Phương (bên trái) - công tác tại Đài PT&TH Hà Tĩnh cùng chiến sỹ đảo Sơn Dương chuẩn bị chương trình Mùa xuân với người lính đảo. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

Tình cảm ấm áp của hậu phương là động lực để cán bộ, chiến sỹ đảo Sơn Dương canh giữ sự bình yên cho biển đảo Tổ quốc thiêng liêng. Trong ảnh: Chiến sỹ đội pháo trực chiến đấu quan sát mục tiêu trên biển.

Thiên Vỹ - Thanh Hải

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nui-hong-song-la/ve-dep-vao-xuan-cua-vien-ngoc-bich-tren-vung-bien-phia-nam-ha-tinh/206576.htm