Vẻ đẹp tự nhiên cánh đồng hoa cải Chi Đông thành điểm check-in của thanh nữ Hà thành

Thời gian gần đây, cánh đồng cải vàng ở thôn Chi Đông (xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội) trở thành một địa điểm check-in lý tưởng cho những người yêu hoa và thích không khí ở chốn làng quê của Hà Thành.

Thôn Chi Đông (xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội) nằm ven dòng sông Đuống, cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km. Vào những ngày Đông nơi đây trở nên nổi bật giữa đất trời bởi màu hoa cải, những ruộng cải rộng bạt ngàn như tô điểm cho vùng đất giáp ranh với Bắc Ninh của Hà Nội

Thôn Chi Đông (xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội) nằm ven dòng sông Đuống, cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km. Vào những ngày Đông nơi đây trở nên nổi bật giữa đất trời bởi màu hoa cải, những ruộng cải rộng bạt ngàn như tô điểm cho vùng đất giáp ranh với Bắc Ninh của Hà Nội

Rời xa chốn thị thành, trong ngày đầu tuần của chiều thứ Hai, chị Mai Thị Thu Hà (SN 1995, làm việc tại Hà Nội) đã cùng một nhóm nhiếp ảnh gia đến đây chụp ảnh

Đây là lần đầu tiên chị Hà đến chụp ảnh ở cảnh đồng cải Chi Đông và cảm thấy rằng không gian ở nơi đây rất đẹp. Đặc biệt, khi chụp ảnh với tà áo dài truyền thống, chị cảm thấy mình trở nên tự tin và duyên dáng hơn

Chia sẻ nguyên do đưa vị khách hàng của mình đến đây chụp ảnh, nhiếp ảnh gia Lê Xuân Bách (40 tuổi, Hà Nội) cho biết: Ở Hà Nội tuy có nhiều địa điểm chụp hoa cải vàng, nhưng ở đây có một nét riêng là giữ được sự mộc mạc của chốn thôn quê, không bị nhân tạo như những phim trường, địa điểm chụp ảnh hoa cải khác. Hơn hết, hoa cải vàng ở đây được trồng rất nhiều, thuận cho việc ghi lại những bức ảnh đẹp, tự nhiên"

Cũng bởi vậy, đã nhiều năm nay, nhiếp ảnh Lê Xuân Bách cùng cộng sự của mình thường lựa chọn địa điểm này để chụp ảnh cho mẫu

Bức ảnh thiếu nữ áo trắng trong điện thoại được nhiếp ảnh gia Lê Xuân Bách chụp vào chiều hôm qua cũng ngay trên cánh đồng hoa cải vàng Chi Đông

Thợ học việc Nguyễn Quang Huy (21 tuổi) đi theo anh Lê Xuân Bách để ghi lại những hình ảnh cho chị Mai Thị Thu Hà

Tà áo trắng cùng nét đẹp dịu dáng của mẫu khiến cho ta nhớ ngay đến một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"

Có lẽ vì đó nên những năm gần đây, cánh đồng cải ở thôn Chi Đông trở thành địa điểm chụp ảnh lý tưởng của các bạn thanh niên, đặc biệt vào dịp cuối tuần

Nhờ vậy, những người dân nơi đây cũng có thêm một phần thu nhập từ việc trồng cải, trung bình mỗi mẫu vào vườn phải trả 20.000 đồng

Bà Vũ Thị Gấm (67 tuổi), hộ dân thôn Chi Đông cho biết, người dân ở đây bắt đầu trồng cải từ tháng 8 âm lịch, đến tháng 11 âm thì thu hoạch

Cải hoa vàng chia làm 2 loại, một lại để ăn và một loại trồng để lấy hạt. Loại để ăn (chủ yếu là lấy lá) thì khoảng 20 ngày là thu hoạch được, giá trung bình 5.000 - 7.000 đồng/kg

Còn loại để lấy hạt, phải chờ sau khoảng 3 tháng, cây ra hoa rồi ra hạt thì mới thu hoạch được. Giá bán 1kg hạt trung bình khoảng 70.000 đồng, khách hàng thường mua về làm giống hoặc để làm tinh dầu, nước hoa

Cánh đồng cải trong hình, người dân ở đây cho biết, vào khoảng một tuần nữa sẽ được thu hoạch

Chị Nguyễn Thị Thảo (48 tuổi), hộ dân trồng rau cải vàng cho biết, thu nhập từ giống cây này gấp 1,5 lần so với trồng lúa, trung bình 1 sào rau cải sẽ cho thu nhập khoảng 3,5 triệu đồng

Do vậy, nhờ cải mà đời sống của người dân nơi đây ngày càng khởi sắc, còn đối với những người sống và làm việc ở nội thành - có một nơi để lưu giữ những bức ảnh đẹp trong dịp Tết đến Xuân về

Trường Hùng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ve-dep-tu-nhien-canh-dong-hoa-cai-chi-dong-thanh-diem-check-in-cua-thanh-nu-ha-thanh-20210104181917754.htm